Tìm kiếm bài viết theo id

Sao cái box này ngày càng vắng nhỉ

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi poorguy1985, 10/11/18.

ID Topic : 9258820
Ngày đăng:
10/11/18 lúc 20:40
  1. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Em là em không dám bê rồi đấy. Cụ xem trong box này còn anh hùng hảo hớn nào dám không. Hehe...
     
  2. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6


    Món này chả bổ béo gì nhưng từng là món khoái khẩu. Thèm nhưng hạn chế ăn lắm, toàn mầu với hóa chất. Hồi đầu những năm 1990 khô bò Tuyền Ký có bán bịch khô bò nhỏ giá 2000đ/bịch (chắc thịt lợn), ăn nhăm nhi sợ hết. Gần đây đổi sang nhai hạt điều cho sang, kẹo hạt điều mạch nha ngon vl, lại tốt cho sức khỏe.
     
  3. vinadienthoai Thành Viên Cấp 4

    bác này nói đúng, có gói bò khô 2k một bịch, học sinh toàn ăn, cổng trường nào cũng có bán.
     
    joh.le and tuannokia like this.
  4. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6


    Tới năm 1997 nó lên 3k/bịch. Sau năm 2000 khô bò 500g, 1kg mới bắt đầu phổ biến. Hồi đó ăn khô bò Nguyễn Hoàng (Quảng Ngãi) thấy ngon và có vẻ đúng bò thật, sợi dai sực sực, đang ngon tự nhiên tới năm 2006 trở đi nó ướp mặn quá nên nghỉ.
     
    7800II thích bài này.
  5. 7800II Thành Viên Kim Cương

    móa, ăn mấy bịch khô nhỏ nhỏ đó mà bác còn nhớ luôn cả tên nhã hiệu cơ à, thời xưa thiếu thốn nên ăn cái đếu gì cũng thấy ngon, ngày xưa khoái ăn cái khô ruột vịt của mấy bác chở xe đi bán dạo, nướng lên rải đồ chua xịt tương lên, bá cháy luôn
     
  6. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Ruột vịt bán chung với mấy xe khô mực. Đầu năm 2000 xe khô mực phổ biến lắm mà giờ đâu hết trơn. Bọn Khơ Me bên Cam còn ăn nhện nướng thấy ghê, nó để nguyên con nhện to đùng nướng lên cạp như mọi, ngửi thử thấy tanh tanh ko dám ăn.
     
  7. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Ruột vịt toàn tẩm màu ko chứ có bổ béo gì.Hồi nhỏ tớ cũng mua về,ăn mới đc 2 miếng, bà già hét phải vứt đi cho nhanh!
     
    HiepSiSiTinh, joh.le and 7800II like this.
  8. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Năm 2000-2002 mấy xe khô mực bán ruột vịt đầy luôn. Khô mực là xa xỉ phẩm với 20k-30k đồng/con. Mà lạ là giờ gần như ko thấy xe đẩy bán khô mực nữa.
     
  9. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Vẫn có đấy bác,bên Q4 xe khô mực & xe bán hột gà nướng/bắp xào...chen nhau đi.
     
    HiepSiSiTinh, joh.le and 7800II like this.
  10. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6


    Xe hột gà lướng/bắp xào thì còn thấy nhiều nhưng xe chuyên bán khô mực treo lủng lẳn + bếp than lầu rồi ko thấy cụ à.
     
  11. 7800II Thành Viên Kim Cương

    hồi đó cái xe đạp chở theo cái thùng lủng lẳng mấy con khô mực treo lên, còn ở dưới thùng là khô ruột vịt, khô cá đường, khô nai (đếch biết có phải nai ko), khô đuối, khô cá đổng..., chiều chiều thì mấy người bán hay đứng ở khu sân bóng, mấy thằng nhỏ đá xong hay mua ăn lặt vặt, tới tối chút thì chạy trước mấy quán nhậu lề đường để bổ sung món cho mấy bợm.
    thời đó thiều thốn ăn j cũng ngon, mấy bữa trc thấy con bé kia đăng trên fb bán ruột vịt, cũng chạy đi mua về nửa ký mà sao giờ ăn ko thấy ngon như hồi trc nữa
    mấy nay trời lạnh nên trồng rau ít bị sâu, khoe với các bác tí
    Sao cái box này ngày càng vắng nhỉSao cái box này ngày càng vắng nhỉ - 1Sao cái box này ngày càng vắng nhỉ - 2Sao cái box này ngày càng vắng nhỉ - 3Sao cái box này ngày càng vắng nhỉ - 4
     
  12. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

  13. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Ruột vịt đỏ đỏ hồi nhỏ cũng mê món này, rồi khô cá đuối, khô cá kèo... Đi bơi về thì ăn cháo lòng thêm đĩa dồi và giò chó quẩy , cùi thơm, gỏi khô bò... Ôi những món ngon tuổi thơ... Hồi nhỏ còn mê mấy bịch xí muội TQ nhỏ nhỏ in bông mai...
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/1/21
  14. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Ơ,bác cũng biết món cùi thơm à? Mỗi khi tan học,bụng đói,ra làm 1 cái cùi thơm trét muối ớt cũng tạm đủ năng lượng lết về tới nhà.Còn món gỏi khô bò nữa,chẹp...chẹp nước dấm ớt chua ngọt quyện vs nước khô bò ngọt ngọt,nhớ mà nhểu nước miếng! Giờ muốn ăn phải chạy lên đường Bành văn Trân,TB ngay nhà thờ Chí Hòa mới có ăn.
     
    joh.le and 7800II like this.
  15. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Nhớ năm 2000-2002 có mấy xe đạp bán gỏi đu đủ khô bò nữa. 2000đ/đĩa. Có hôm còn mỗi 1000đ mua thì léo thấy thịt đâu, ông già bán nói 1 câu "thêm 1000 nữa thì mới có thịt nhá". Cho 1,2 miếng thịt nhỏ cũng được mà léo cho.
     
    HiepSiSiTinh thích bài này.
  16. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Cái miếng khô bò đen đen có giời & người bán mới biết là thịt con gì nhé! Sao cái box này ngày càng vắng nhỉ
     
    joh.le and HiepSiSiTinh like this.
  17. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Làm từ lòng lợn cụ à. Mấy món tuổi thơ rất lâu rồi chưa ăn lại.
     
    joh.le and Cá Mập chiên xù like this.
  18. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Vậy bác có thể cho biết khô bò đen đen ấy làm từ bộ phận nào của lòng lợn ko?
    Mình rất khoái món này,khi nào chạy ngang đường CMT8 khúc Bành Văn Trân kiểu gì cũng phải ghé làm dĩa.
     
    joh.le thích bài này.
  19. poorguy1985 Thành Viên Cấp 2

    giải tán hết ae
     
  20. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, phổi bò nhóa
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,253 (Thành viên: 0, Khách: 1,208, Robots: 45)