Xếp hạng mười hai trong các cung hoàng đạo phương Tây, Song Ngư là người tình cảm, tốt bụng, vị tha, giàu trí tưởng tượng, chu đáo, trực giác, lịch sự và lãng mạn. Họ có những điểm mạnh và điểm yếu của hầu hết các cung hoàng đạo phương Tây. Điều tuyệt vời nhất ở Song Ngư là họ có một trái tim nhân hậu. Họ luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác và thậm chí hy sinh bản thân để giúp đỡ người khác. Song Ngư rất thân thiện, vì vậy họ thường thấy mình ở trong một công ty gồm những người rất khác nhau. Song Ngư rất vị tha, họ luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác mà không hy vọng nhận lại được gì. Song Ngư thật tuyệt vời! Tên của họ đã nói lên tất cả: P cho khả năng ngoại cảm ( psychic) I cho sự thông minh ( intelligent) S cho ngạc nhiên ( surprising) C cho sáng tạo ( creative) E cho cảm xúc ( emotionally-driven) S cho nhạy cảm ( sensitive) Tương quan hoàng đạo trung hoa ( 12 con giáp): Mèo Biểu tượng: 2 con cá
Em tuổi chó, cung bọ cạp hẳn hoi, thế quái nào mà vẫn dưới màu con vợ em, nó tuổi cọp, cung sư tử. Bác có cách nào để em đè đc nó ko
Em cung Bạch Dương, còn bx em cung Nhân Mã. Kết quả là : em toàn bị cưỡi. Em mạng Thủy, bx em mạng Mộc. Và... em bị hút sạch nước luôn. Giờ em đã hiểu vì sao em toàn dưới cơ bả.
mình cũng thuỷ, đại hải thuỷ hẳn hoi, con vợ nó là hoả, chỉ là lư trung hoả, lửa trong lò thôi, thế mà vẫn ko dập đc nó
Tình trạng của bác, nếu nói theo ngũ hành thì là vầy: bác là Thủy, vợ bác là hỏa trong lò, bác thử mang nước bỏ vào lò rồi đốt lửa lên đi là biết - kết quả chỉ có 1: nước sôi, bay hơi hết. Uhm, mà có lẽ lư trung hỏa hơi hơi giống lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân trong Tây du ký nhỉ. Nói vậy chắc bác hiểu ý em rồi. Số phận "chồng" của chúng ta là giống nhau cả thôi.
Lão 82 vợ 86 à, có biết vài đứa 86 ở quê bị ế do tuổi cọp + gò má cao, dù đé0 có xấu, mọi thứ đều ổn. Lên thành phố thì đỡ chứ ở quê các cụ xét gái kinh vl ra.
ờ, ngày trc cũng xem hài hoài linh vở "con sáo sang sông" mới biết 2vc thuộc tam hợp. chả biết hợp thế nào mà làm ăn mãi vẫn nghèo
Dựa trên kiến thức của bác Google thì người phụ nữ cầm cây roi bên phải là Wife, còn người trong vòng tay anh chồng mà Maid. Bác nhìn kỹ sẽ thấy người nào có dấu son trên trán - tượng trưng cho người phụ nữ đã có chồng. Vậy đó.