Tìm kiếm bài viết theo id

Không gì là miễn phí

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi HiepSiSiTinh, 29/5/21.

ID Topic : 9608092
Ngày đăng:
29/5/21 lúc 12:41
  1. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Oh ko,lúc này lão í phải hoàn thành bổn phận sự người chồng ngoan,trách nhiệm vụ người cha tốt,ví dụ đang trong thời điểm giãn cách XH thì chở vợ con đi...lòng vòng trong nhà:
    Không gì là miễn phí - 1
    Chờ vợ con ngủ hết,đêm lão ta mới mò đi. Không gì là miễn phí - 2
     
    ruaden4, joh.le, HiepSiSiTinh and 2 others like this.
  2. TIẾN_CÒI® Tửu Lượng Vô Biên

    Vãi cả chở vợ con đi vòng vòng trong nhà .

    Em là em bắt đầu nghi nghi anh rồi đó nhé , ko biết anh hay đi khám điền thổ giống thím ấy ko mà rành quá . Cơ mà em mới bói bài và được biết là anh trai cũng hay đi khám điền thổ giống thím ấy vậy .
    Không gì là miễn phí - 2
     
  3. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Chú biết tớ khá lâu nhưng biết 1 mà ko biết 2.
    Ấm chén tớ hư tiệt cả chục năm nay nên ngan già thoải mái cho tớ vác mùng mền lên Cty ở,cuối tuần mới phải thò mặt về nhà để cho nó biết tớ...còn sống!
    Túm lại,uy tín tớ cao ngùn ngụt nhé. Không gì là miễn phí - 1
     
  4. TIẾN_CÒI® Tửu Lượng Vô Biên

    À à em quên ... lúc trước anh có nói với em là tối ngủ c.ty và thường thì cuối tuần mới về nhà 1 lần . Anh thì em ko biết có nên tin hay ko ??? nhưng chắc chị ở nhà tin anh trai là được rồi .

    P/s: Trước e có nhỏ bạn , nó có 3 chị em , ba nó làm thầu xây dựng và là người biết chăm lo cho gđ ... đùng cái ba nó mất , vừa mất thì có 1 chị nào dẫn theo 2 bé trai về nhà nó đeo khăn tang ... òa òa ... đúng là thầu xây dựng hp gia đình luôn . Em khâm phục Ổng thật , 2 đứa con rơi ngày Ổng mất cũng chục tuổi mà vợ con ko hay biết gì .
     
    ruaden4, HiepSiSiTinh, joh.le and 2 others like this.
  5. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Để lấy đc NIỀM TIN TUYỆT ĐỐI ở người đầu gối tay ấp chẳng phải dễ dàng gì, nhưng đ/v tớ thì đơn giản lắm,chỉ cần mỗi lời nói đều đóng dấu NXB Sự thật.
    Xem ra chú có vẻ thần tượng ông hầu xây dựng nhỉ? Muốn đc như thế,chú cứ vào sinh hoạt thường xuyên trong box này,sẽ đc các cao nhưn chỉ cho vài chiêu thì ông hầu xây dựng chỉ như mắt muỗi thôi nhé.
    Bùn ngủ òy,tớ lủi vào mền đây! Không gì là miễn phí
     
    ruaden4, HiepSiSiTinh, joh.le and 2 others like this.
  6. TIẾN_CÒI® Tửu Lượng Vô Biên

    - Ông thầu đó có đất vườn ở ĐN , mỗi tuần là đi thăm vườn 1 - 2 lần , thăm cả chục năm trời và cuối cùng là ... đang chạy xe bỗng dưng té ngã , chấn thương sọ não . Công An gọi đt về cho gia đình ở SG , GD phải chạy từ SG lên ĐN mấy tiếng mới đến , chấn thương sọ não phải mổ gấp nhưng vì ko có ai đóng tiền viện phí và kí cam kết nên BV xyz ở ĐN ko phẩu thuật liền mà cho nằm chờ để gđ đóng tiền viện phí và kí cam kết . GĐ lên đến thì Ổng đã trở nặng , gđ chuyển về BV Sài Gòn thì 5h sáng hôm sau Ổng mất .

    - Nhỏ bạn đó của em thật sự là bạn gái e lúc trước nên e mới rành như thế . 1 kỉ niệm đẹp trong đời tự dưng hôm nay ùa về . Sau đây là 1 số hình ảnh về kn đẹp đó ...

    - Hình ảnh: Em đi thăm mộ Ổng năm 2014 vào lúc trời sập tối .
    Cầu Hóa An ở Biên Hòa chụp từ trên cầu xuống sông năm 2014 ( đã zoom )
    Không gì là miễn phí - 1

    Nghĩa trang nơi an nghĩ của Ổng vào khoảng 5h30 chiều
    Không gì là miễn phí - 2

    Nghĩa trang trên cao nhìn xuống 1 con thác ...
    Không gì là miễn phí - 3
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/6/21
    ruaden4, joh.le, 7800II and 1 other person like this.
  7. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Câu chuyện nghe buồn nhỉ,có lẽ ông thầu ấy bị đột quỵ nên chạy xe tự ngã dẫn đến chấn thương sọ não để rồi dẫn đến cái chết thương tâm như thế.
    Thôi thì cũng xong 1 kiếp người.
    Người lớn tuổi nguy cơ đột quỵ rất cao.Chính vì vậy,mọi năm cứ Tết đến là tớ chở ngan già về quê > 200km bằng Honda,nhưng thấy sức khỏe & nhất là sự phản xạ kém đi rất nhiều nên từ Tết năm tới đành chịu tốn kém thuê xe về cho khỏe cái thân!
     
    ruaden4, HiepSiSiTinh, joh.le and 2 others like this.
  8. TIẾN_CÒI® Tửu Lượng Vô Biên

    Đột quỵ bây giờ ko chỉ ở người lớn tuổi mà cả người trẻ tuổi , em có 1 ông anh làm trên phường sinh năm 1982 , khoảng 5 năm trước khi đó ổng khoảng 35t lúc đang họp thì lăn đùng ra 1 đóng , chở BV thì tai biến liệt nữa người . Thêm 1 ông nữa cũng làm trong ngành , đang trực đêm cũng lăn đùng ra đột quỵ , cuối cùng phải mở hộp sọ ... hixhix ... Cả 2 ông bây giờ chẳng đi đứng làm ăn gì được mà trở thành gánh nặng cho gđ .

    Chính vì thế anh em nên mua máy đo huyết áp và tim mạch để trong nhà sử dụng . Khi nào trong người cảm thấy mệt thì lấy máy ra đo . Khi nào cảm thấy mệt thì anh em nghĩ ngơi liền chứ đừng cố gắng công việc .
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/6/21
    ruaden4, 7800II, HiepSiSiTinh and 2 others like this.
  9. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Em tưởng tượng đứng chỗ đông người với khói bụi kiểu này là hay ngứa cổ ho khụ khụ, tháo hẳn khẩu trang ra ho trực diện vào thanh niên đang ghi ghi chép chép xong rủ thanh niên này đi cách ly chung nhẩy. Các bác thấy thế nào?
     
  10. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Vậy bác thử hỏi lại cả quá trình sống khoảng chục năm đổ lại đây, tần suất ăn nhậu và/ hoặc thức khuya của các ông ấy thế nào? Các bác sỹ đã bảo "cả một quá trình mới dẫn tới đột quỵ chứ không phải nhiễm virus mà đùng một cái là dính".
    Chú em ở nhà cũng đột quỵ, vừa mất vào đầu tháng 05/2021. Người ngoài thì không biết, chứ em ở trong nhà nên em hiểu rõ, đúng như lời các bác sỹ tư vấn. Lúc còn trẻ thì ổng rất khỏe, học Vovinam trước 1975, tập tạ các kiểu. Nhưng sau này thì sức khỏe bị tàn phá do bia rượu và thuốc lá, ăn chơi nào sợ mưa rơi... Bị đột quỵ 2 lần, cách nhau khoảng 13-14 năm. Đến lần 2 là máu tràn khắp não, bác sỹ cứu không được nữa. Hồi nhỏ chú rất thương em, chưa la mắng hay nạt nộ em câu nào. Em kể chuyện thật ở nhà em để các bác và bản thân em có được chút kinh nghiệm thôi, không có ý phê bình bất cứ ai hết ạ.
     
  11. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Sax, các năm trước là cụ chạy xe 400km cả đi và về ạ? Sao cụ còn sung thế... Ngưỡng mộ cụ lắm nha.
     
  12. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Uy tín cụ cao thì mọi người đều biết, cả em cũng thế nhưng em phân vân có phải một phần là do ấm chén hư nên uy tín cụ càng dâng cao?
     
  13. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    "ấm chén hư" chỉ là điều kiện đủ thôi,còn điều kiện "cần" là nói đc làm đc & ko nói sai.Câu nào chém thì phải nói rõ để khỏi bị ngan già bắt giò thị phi lẫn lộn.
     
    ruaden4, HiepSiSiTinh, 7800II and 2 others like this.
  14. 7800II Thành Viên Kim Cương

    em rất tâm đắc câu này, hèn chi hồi đó giờ chưa em nào nó phản lại bác, chưa bao giờ bác bị tố ngược cả. mấy em hãng mỹ phẩm khi còn đương thời thì hứa đưa lên đỉnh là phải lên đc mới thôi, khi hết date thì hứa phải cho cuộc sống ổn định, cơ sở làm ăn ngon lành mới chịu...và tới giờ bác chưa bao giờ thất hứa, em công nhận điều đó
     
  15. TIẾN_CÒI® Tửu Lượng Vô Biên

    Cả 2 ông đều có nhậu , nhưng ít thôi chứ ko làm ma men thím nè . Cả 2 ông đều công an , cũng phải trực đêm á thím .
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/6/21
  16. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Về quê cũng phải có xe để đi chợ hoa tết,sắm sửa,thăm bà con bạn bè...chứ.
    Tết chả lẽ mỗi lần đi đâu lại mượn xe cũng hơi kỳ.
    Mỗi lượt đi > 200km,4h sáng đề pa,đến 5h30 đến ngã ba Trung Lương ghé quán làm bữa điểm tâm + cafe.7h qua cầu Mỹ Thuận làm ly cafe + hít khói,9h vào đến nhà.
    Xem ra cũng ko mệt lắm,nhưng dọc đường cứ phải căng mắt ra quan sát,mệt!
     
  17. TIẾN_CÒI® Tửu Lượng Vô Biên

    Quê ở tỉnh nào vậy anh trai ??? tết về quê bằng honda kẹt xe + nắng + khói bụi muốn xĩu luôn anh nhĩ .
     
  18. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Ở Vĩnh Long chú ạ,nhưng là huyện vùng sâu nên thời gian đi từ nội đô TPVL về huyện ko thể đi nhanh đc vì 1 là giới hạn tốc độ 35km/h, 2 là rất nguy hiểm vì con nít từ trong nhà ven lộ ko đc GD kỹ,cứ phóng ào ra rất vô tư (may là giờ ít nạn thả rông gia súc), nếu kéo thẳng tay dễ gặp "rắn cạp nong" mổ, tệ hơn húc trúng con nít thì ăn đủ!
     
  19. TIẾN_CÒI® Tửu Lượng Vô Biên

    Trước e có 1 lần chạy xe đụng vào con nít từ trong nhà chạy ra đường . hixhix ... bé chạy nhanh và em cũng ko tập trung lắm , lúc đó trym teo như trái ớt hiểm vì sợ bị dân đánh , cuối cùng bé đó cũng ko sao và dân cho đi . hết cái hồn ...
     
  20. TIẾN_CÒI® Tửu Lượng Vô Biên

    Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
    Nhưng không phải yêu nhau,
    Mà là yêu người khác.

    Anh sẽ nắm tay một người con gái
    Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa
    Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
    Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác…

    Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc
    Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em
    Anh rồi cũng chẳng còn ghen,
    Những chỗ không anh, em diện màu áo mới.
    Tại đường phố đông người
    Nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau.

    Có thể một ngày em mặc áo cô dâu
    Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể
    Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ
    Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh…

    Giông bão đi qua ô cửa màu xanh
    Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ
    Về bữa cơm,về ngôi nhà và người em yêu hơn cả
    Như anh nghĩ về vợ mình,về hạnh phúc bền lâu.

    Có bao nhiêu sao sáng trên đầu
    Em từng nghĩ chỉ anh là duy nhất
    Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích
    Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa…

    Em ngồi nghe lại những bản tình ca
    Vẫn dịu dàng, vẫn thiết tha như thế
    Vẫn say mê như chưa hề cũ
    Nhưng sao chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại như nhau?


    Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
    Nhưng không phải yêu nhau
    Mà cùng yêu thằng khác

    Anh sẽ giống như một người con gái
    Sẽ dịu dàng hơn chính em ngày xưa
    Chẳng phải lo khi không có áo mưa
    Vì cùng dương thì làm sao mà dính

    Trong tình yêu mà anh là nữ chính
    Chả tội gì phải ganh tị với em
    Và giờ đây anh cũng chẳng cần ghen
    Vì người yêu anh chẳng thèm con gái

    Phố vắng chiều tàn
    Anh lả lướt đầm xinh

    Sẽ một ngày anh thấy phục mình
    Khi em lên xe hoa về nơi ấy
    Anh sẽ thương thay cho chồng em vậy
    Không biết rằng nó đổ vỏ cho ai

    5 tháng sau có thai
    Em sinh ra thằng da đen bụ bẫm
    Con chào đời
    Gương mặt em giọt mồ hôi lấm tấm
    Như ngày nào rong chơi...

    Có bao nhiêu con gái ở trên đời
    Anh từng nghĩ chỉ em là duy nhất
    Nhưng giờ đây anh đang cười ngất
    Khi biết mình con gái - giống người ta

    Cạnh bạn trai nghe những bản tình ca
    Cũng dịu dàng, cũng thướt tha như thế
    Cũng say mê khi dần về nhà nghỉ
    Chẳng điều gì là không thể đâu em...
     
    7800II and Cá Mập chiên xù like this.

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ,
  2. hcumi,
  3. Anh88,
  4. 01256100000,
  5. Muatruyentranhcu,
  6. MCT
Tổng: 575 (Thành viên: 8, Khách: 550, Robots: 17)