Tìm kiếm bài viết theo id

Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ruaden4, 6/9/21.

ID Topic : 9629913
Ngày đăng:
6/9/21 lúc 10:42
  1. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    Mấy chú sâu này sao dễ thương bằng kiến ba khoang! Hơn 6 năm về chung cư là ngần ấy thời gian biết về kiến ba khoang là gì, 32 năm sống ở q4 chưa hề biết, dù trước 90 Quận 4 là 1 vùng hoang sơ đầm lầy, chỉ có giang hồ, đĩ điếm, xương lính mỹ chôn khắp nơi
     
  2. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Thím là hàng xóm lâu năm của lão cá rồi, quận 4 có bán phá lấu ngon, hình như là món nổi bật nhất của Q4 luôn, ko ở đâu ngon bằng, chỗ trong hẻm ngay chợ ấy.
     
    Cá Mập chiên xù and ruaden4 like this.
  3. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    hẻm 200, vào những năm 94-95, khi ấy học lớp 5, đi học thêm cô giáo bên trong gần nhà thờ, chưa thấy buôn bán sầm suất như bây giờ, ko biết nó rộ lên thành thiên đường ẩm thực của giới trẻ bao giờ

    Không riêng gì phá lấu, còn rất nhiều món ăn chơi giá cả phù hợp với túi tiền của đa số...những năm 5giay còn thịnh, cũng đôi lần dẫn anh em nhậu ốc ở các quán xung quanh, thuở đó offline còn nhiều...quen anh em khắp mọi miền cũng hết sức dễ thương, nào biết Hương mắt lồi là gì, chỉ biết chú em hai lúa bán bánh mì chảo bên Trần Bình Trọng, bẵng 1 time đi đâu mất..

    Thời xưa hoạt động khá rầm rộ bên cả box love và trò chuyên này, tham gia dd từ 2003 lúc 5giay.com, vì 1 số hiểu lầm với thằng bạn tên Hiếu (nick là AnhAnh7360 hay gì quên rồi) nên bị ban mất 2 cái nick, sau này vẫn ghé nhà nó và Hương (vợ nó) chơi, mua bán điện thoại và bán cả xe máy, sau này nó dọn từ chung cư bên Q10 qua góc 3/2 nguyễn Tri Phương thì ít liên hệ, thương vợ chồng nó chịu khó!

    Unforgettable memories ....
     
  4. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Cái quán phá lấu đó em biết, những năm còn là Sinh viên, em với lũ bạn cũng hay ghé quán ăn. Lần gần nhất ghé qua chắc cũng ... 7, 8 năm về trước rồi. Thấy quán vẫn thế, nhưng khẩu vị không giống lúc còn sinh viên, giá cũng đắt hơn.
    Nguyên 1 con hẻm toàn các quán ăn chơi, giá rất sinh viên. Bọn em thời đó cũng ghé ăn thử gần hết các quán chỗ đó. Thật hoài niệm.

    Em có vài tấm hình về sâu để up lên.
    Hình này em chụp vào 1 buổi sáng trong thời gian giãn cách:
    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn

    Cosplay Sâu
    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn - 1

    Đây là clip không che cảnh bắt sâu trong cơ thể 1 người nào đó
    https://drive.google.com/file/d/1zSbY_4dAeUwg9v0i980-480jyO70CewZ/view
    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn - 2
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/11/21
  5. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

  6. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Có nhà ông bác ở Tôn Đản, đúng là xưa nhắc tới quận tư thì nhiều người ngán lắm.
     
    Cá Mập chiên xù thích bài này.
  7. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Tôi nhớ thím còn bị đứa gái nào vạch mặt trên này vì gạ xoạc online (lúc đó thím còn FA), hình như nick nó là marketing02. Sau đó em Tranghoneyz có vào chửi con đó, nói gì gì "làm như mình là trung tâm vũ trụ" = ))
     
    Cá Mập chiên xù thích bài này.
  8. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Khi các bé mang theo "đồ" đến lớp.
    Link facebook.

    Cockfails:
    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn

    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn - 1

    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn - 2

    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn - 3

    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn - 4
     
  9. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Giữa 1 rừng thả tym mà em nó vẫn thắc mắc tại sao kết bạn mà ko nói chuyện.

    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhônHình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn - 1
     
    Cá Mập chiên xù and ruaden4 like this.
  10. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Hôm qua nhà mình tổ chức đi gọi hồn ông nội để bàn một số việc quan trọng, cô đồng còn trẻ lắm, chắc chỉ khoảng 20 tuổi và rất xinh đẹp, cô làm phép một lúc thì ông nội nhập vào cô..... Nhìn thấy ông sau bao nhiêu năm xa cách, mình không kìm được xúc động, khóc nấc lên rồi lao vào ôm lấy ông dụi đầu rồi cả mặt vào ngực ông trong hạnh phúc tột cùng.....

    Không ngờ ông lại đẩy mình ra và giáng mình 2 phát tát nổ đom đóm mắt, mình không hiểu nổi tại sao (?) Ngày xưa ông nội yêu mình nhất nhà mà. Giá như mình được ôm chặt lấy ông và dụi đầu vào ngực ông thật lâu thêm vài lần nữa thì Hạnh phúc biết nhường nào ....

    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn
     
  11. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Các tù nhân chiến tranh của Liên Hợp Quốc tham gia Thế vận hội tù binh Intercamp, Triều Tiên, năm 1952.

    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn

    Hai chiến binh người Assyria giấu tên trong một trại tạm ở Iraq, khoảng những năm 1980.
    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn - 1

    Chú chó giao liên Đức đang nhảy qua hào chiến trong Thế chiến I - 01/1918.
    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn - 2

    Các binh sĩ Đại đội -D- Seaforth Highlanders của Canada, De Glindhorst, Hà Lan - ngày 05/5/1945.
    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn - 3

    Lớp vỏ dày 66 cm của tàu chiến Yamato - Nhật.
    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn - 4
     
  12. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn

    Lời thì thầm: "Anh ơi, sau đêm ấy, em... 2 vạch rồi !"
    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn - 1

    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn - 2

    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn - 3

    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn - 4
     
  13. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    WC tại 1 quán bar (ở đâu đó).

    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn

    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn - 1

    Mèo cũng tuân thủ giãn cách
    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn - 2

    Khi bạn mua hàng online bộ sạc điện thoại
    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn - 3

    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn - 4
     
  14. choixongjong Thành Viên Vàng

    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn - 5
     
  15. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Cô đồng này mà ở phòng riêng dám đè ra nắc hơn chục cái lắm...
     
  16. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Theo kn của tôi thì con nào vú càng đẹp thì càng chịu chơi, miễn hợp gu nó là triển ko cần ngại. Mấy con ngực lép nó làm nhiều cái thấy ghét lắm, đa phần là chảnh chó.
     
    HiepSiSiTinh, loc9000 and ruaden4 like this.
  17. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Người Nga theo dõi người Mỹ tiến vào Vladivostock. Tháng 8/1918.

    Việc ký kết Hiệp định đình chiến vào ngày 11 tháng 11 năm 1918 đã chấm dứt các hành động thù địch trong Thế chiến 1. Nhưng thực tế, quân đội Đồng minh vẫn tiếp tục chiến đấu ở Nga cho đến năm 1920. Quân Đồng minh chiến đấu với những người Bolshevik của Hồng quân - những kẻ đã hạ bệ đồng minh Nga hoàng của họ.

    Các cuộc chiến tranh vẫn tiếp diễn cho đến năm 1920, khi quân đội Đồng minh (gồm Anh, Pháp và Hoa Kỳ) được cử đến Nga vào tháng 8 và tháng 9 năm 1918 để can thiệp vào Nội chiến Nga chống lại Hồng quân Bolshevik trong các chiến dịch được gọi là Sự can thiệp của miền Bắc Nga, một phần để ngăn chặn Cuộc nổi dậy của những người Bolshevik đã khiến Nga rút khỏi Thế chiến 1 vào tháng 3 năm 1918.

    Khoảng 15.000 quân đã được triển khai, trong đó có 5000 lính Mỹ. Trong thời gian ở Bắc Nga, các lực lượng Mỹ đã phải chịu hơn 210 thương vong, trong đó có ít nhất 110 người chết vì chiến trận, khoảng 30 người mất tích khi tham chiến và 72 người chết vì dịch cúm Tây Ban Nha.
    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn

    Cách đây 103 năm, ngày 11/11/1918, hiệp định Đình chiến kết thúc Thế chiến thứ nhất đã được ký kết trên một toa xe lửa ở Rừng Compiègne - Pháp.

    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn - 1

    Người dân tụ tập ăn mừng Lễ kỷ niệm đình chiến, Quảng trường Trafalgar - London - ngày 11/11/1918.
    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn - 2

    Những người lính kiệt sức của Trung đoàn bộ binh 8, Sư đoàn bộ binh 4, sau nhiều giờ chiến đấu ác liệt trong trận Rừng Hürtgen, ngày 18/11/1944.

    Ba lính Mỹ này là (từ trái sang): PFC Maurice Berzon (Buffalo, New York), S / Sgt Bernard Spurr (Newark, Ohio) và S / Sgt Harold Glessler (Ashland, Pennsylvania). Ba người họ sống sót sau chiến tranh và trở về nhà.

    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn - 3

    Một doanh trại bộ binh của Mỹ ở Siberia - trong cuộc can thiệp của quân đồng minh vào cuộc nội chiến Nga - tháng 12/1918.
    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn - 4

    Hàng ngàn người - bao gồm cả Tổng thống Harding - tập trung để chôn cất Người lính Vô danh tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington vào ngày 11/11/1921.

    Cách đây 100 năm, vào Ngày Cựu chiến binh, ngày 11 tháng 11 năm 1921, Lăng mộ của Chiến sĩ Vô danh đã được Tổng thống Warren G. Harding tôn thờ. Lăng mộ của Người lính Vô danh là một đài tưởng niệm dành cho các quân nhân Hoa Kỳ đã qua đời mà danh tính của họ không được biết đến.

    Nghĩa trang Quốc gia Arlington chưa bao giờ chứng kiến một đám tang giống như đám tang được tổ chức vào sáng ngày 11/11/1921. Các sĩ quan quân đội cao nhất của quốc gia đã ở đó, cùng với các nhà lãnh đạo Quốc hội, các thẩm phán Tòa án Tối cao, các nhà ngoại giao từ khắp nơi trên thế giới và một đám đông như vậy rất lớn, chiếc xe của tổng thống buộc phải lái qua các cánh đồng để ông đến đó kịp thời gian.

    "Sự kính trọng của một trăm triệu" là cách một nhà văn đã mô tả cuộc tập trung chưa từng có và một đám tang chiếm gần như toàn bộ trang nhất của tờ Bưu điện Washington vào ngày hôm sau.

    Đó là một vinh dự lịch sử cho một người, mặc dù không ai tham dự biết người đó là ai.

    Trước buổi sáng mùa thu đó, chưa từng có tiền lệ nào như vậy. Tượng đài cho những người chết vô danh luôn là hố chôn tập thể. Địa điểm ban đầu của các buổi lễ trong Ngày Tưởng niệm tại Arlington là một thánh đường khổng lồ chứa xương của 2.111 binh sĩ được thu thập từ các chiến trường Nội chiến.

    Các vũ khí chiến tranh trong Thế chiến thứ nhất đã mang lại mức độ tàn phá mới trong việc xóa sổ danh tính. Hơn 116.000 người Mỹ đã bị giết, trong đó có hơn 1.652 người không thể nhận dạng được nhân thân.

    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn - 5

    Ngày 11/11/1938, tại Kristallnacht, những người Do Thái ở Đức thức dậy khi thấy các cửa hàng, nhà ở và giáo đường Do Thái của họ bị phá hoại bởi Đức Quốc xã.
    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn - 6
     
  18. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, cái tư liệu của thím gùa thiệt là...rối nãoHình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn - 7
     
  19. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Bác rối não thôi vậy thì ra vườn hái hoa nhé. Cho nhẹ đầu óc

    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn - 1

    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn - 2
     
    loc9000 and Cá Mập chiên xù like this.
  20. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, thôi uống trà cho thư dãn đầu óc
    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn - 2
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 882 (Thành viên: 0, Khách: 873, Robots: 9)