Tìm kiếm bài viết theo id

Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ruaden4, 6/9/21.

ID Topic : 9629913
Ngày đăng:
6/9/21 lúc 10:42
  1. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Người Mỹ công nhận siêu thiệt ...
    Thời trẻ ông có nhiều giải thể hình
    Trung niên thì lại có giải điện ảnh
    Sau này lại từng làm thống đốc bang Cali...
    Đất Mỹ môi trường tốt nên nảy sinh nhiều nhân tài ...
     
    Chỉnh sửa cuối: 22/5/22
    Cá Mập chiên xù and ruaden4 like this.
  2. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Ước gì mỗi sáng thức dậy, điểm tâm bằng ổ bánh mì như vầy
    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn - 1

    Em mời các bác ly cafe sáng
    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn - 2

    Em cũng thích tập này nhất trong toàn bộ serries The Terminator. Nhớ lúc đó xem mà há hốc mồm ngạc nhiên trước cảnh nhân vật phản diện có thể biến hóa thành bất kì ai và tự hỏi, làm thế quái nào thắng được hắn ???
    Khi biết rằng, bộ phim này là phần 2, em liền đi tìm xem phần 1. Quả không làm em thất vọng khi phần 1 có 1 cảnh unrated.
    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn - 6
     
  3. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

  4. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    2 tấm hình bác post sao khó hiểu quá vậy ??? Đề nghị bác có chú thích.
    Tấm đầu tiên, em gái làm gì mà mặt buồn hiu, nhà cửa thì bề bộn, tan hoang, chỉ toàn khúc gỗ, lại ngắn củn. Em gái bác hả ?
    Tấm dưới, có chuyện gì với cái tay chạy xe máy, áo vàng mà được khoanh tròn đỏ ???
     
    loc9000 and HiepSiSiTinh like this.
  5. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Pic 1: Trong thời điểm mùa đông rét mướt,em gái cần đc sưởi ấm,nhưng "công cụ" ra đi biền biệt, Dù em gái đã chuẩn bị củi để giữ ấm,nhưng ngọn lửa vô tri chỉ có thể làm ấm thân thể chứ ko thể sưởi cõi lòng đang lạnh giá => chặt cho đỡ ức chế!
    Pic 2: Cô vợ thuê anh xe ôm đuổi theo xe lão chồng đến chỗ "tiểu tam",xem thử "con đó" có ngon hơn mình ko?
     
    loc9000, HiepSiSiTinh and ruaden4 like this.
  6. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

  7. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn[/QUOTE]
    Cái này mà chơi game show bò trườn qua chướng ngại vật, chắc nhiều mem trên này có yếu cũng ráng đăng ký tham dự lắm.
     
  8. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Vừa mới sáng, anh lính trẻ đã bị chỉ huy trưởng gọi lên khiển trách:
    - Vì sao trong đợt hội thao vừa rồi, đồng chí lại làm lộ trận địa mai phục của quân ta? Không những thế, đồng chí còn sỉ nhục, thậm chí suýt hành hung hai người dân địa phương nữa, đồng chí có thể giải thích không?
    Anh lính trẻ trả lời:
    - Thưa chỉ huy trưởng, em đã làm đúng chỉ thị được giao là ngụy trang thành cái gốc cây. Hai "người địa phương" đó họ dẫn nhau đến ngồi cạnh gốc cây ( là em đấy ạ ) ban đầu họ nói những chuyện vu vơ và thề non hẹn biển. Mặc dù em toàn nghe những lời lừa đảo nhưng em quyết không làm lộ trận địa của ta. Sau đó hai anh chị kia chuyển sang màn hôn hít này nọ, mặc dù lúc đó em rất kích động nhưng em vẫn cố nín nhịn để không làm lộ trận địa của ta. Nhưng đến khi anh chàng địa phương kia giở con dao nhíp ra định khắc tên chị địa phương đó vào.....mông em thì em không thể chịu đựng được nữa...
    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn

    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn - 1

    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn - 2

    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn - 3
     
  9. choixongjong Thành Viên Vàng

    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn

    Ờ, tim nằm bên phải là sai bét nhè rùi. Đề nghị dời lại qua bên trái nhóa
     
  10. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Công nhận bác soi kỹ thật. Em nhìn kỹ lắm mà vẫn không biết trái tim nằm bên trái hay bên phải. Thôi thì... cho nằm cả 2 bên luôn. Tim là biểu tượng của tình yêu, mà em thì yêu đều cả 2 bên.
    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn - 1
     
  11. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Về sau thì trái tim nó nằm tới cạnh rún há ...
     
  12. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Về cơ bản thì trái tim & trái mướp ko hềliên quan gì vs nhau nhóe.
     
    HiepSiSiTinh, loc9000 and ruaden4 like this.
  13. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    2 bác làm mình nhớ tới chuyện vui là có bà zú mướp, buồn chuyện gđ nên muốn tự t.ử , bà tham khảo thông tin trên mạng thì biết là kéo đầu ti tới đâu là tim nằm ở đó, thế là bà ta kéo đầu ti xuống và lấy d.ao đâm vào, nhưng vẫn không chít được, té ra bà ta kéo đầu ti xuống tận bụng gần rún á.
     
  14. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

  15. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Vật giá leo thang, làm sao sống nổi qua con trăng này đây ???
    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn

    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn - 1

    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn - 2

    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn - 3

    Con cá mập to cố ăn con cá mập nhỏ bị mắc câu
    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn - 4
     
  16. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Bác định đá xoáy tớ đấy à?
     
    loc9000, HiepSiSiTinh and ruaden4 like this.
  17. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Em nói thật, em cũng chả biết bác thuộc loại cá mập to hay cá mập nhỏ nữa. Thôi đành post hình lên nhờ bác... trả lời.

    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn
     
  18. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    TẢN MẠN: "THU" VÀ NHỮNG LỜI SẤM TRUYỀN…

    Trên mạng đang lan truyền một câu rất hay: Khi nhà nước “thu giá”, thì nhân dân phải “trả giá”.

    Xưa, Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm bảo ‘Thu ăn măng trúc, đông ăn giá”. Ngày nay người ta chuyển sang “thu giá”, tức là ăn giá ngay trong mùa thu mà không cần chờ đến mùa đông. Rõ ràng cái giá phải trả đã đến sớm hơn một mùa, “thu giá”.

    Không chỉ riêng cụ Trạng Trình – Nguyễn Bỉnh Khiêm, các nhà thơ văn, nhạc sỹ ít nhiều đều có những dự cảm thời cuộc trong tác phẩm của mình. Hãy cùng nhìn lại những lời sấm truyền về chuyện “thu”.

    Đầu tiên phải kể đến tác phẩm “buồn tàn thu” của Nhạc sỹ Văn Cao. Nếu nôm na sẽ hiểu là nỗi buồn khi mùa thu tàn. Thế thì lạ quá. Chỉ thấy người đời bảo mùa thu buồn, đằng này hết thu rồi cũng kêu buồn, là sao? Mùa thu này tàn thì sang năm sẽ có mùa thu khác, cớ sao phải buồn? Ồ, hóa ra không phải hiểu nghĩa đen như vậy. Nhạc sỹ đã tiên tri về một kỷ nguyên buồn vì các nguồn thu bị tàn lụi, thu không đủ chi.

    Và chính cái nỗi “buồn tàn thu” ấy đã mở màn cho một thời kỳ mà Xuân Diệu gọi là “đây mùa thu tới”. Phải rồi, nguồn thu sụt giảm thì phải tăng các khoản thu, phải vẽ ra thật nhiều các khoản thu để bù vào. Và thế là các khoản thu như được mùa kéo tới, những “mùa thu” bắt đầu.

    Mùa thu ấn tượng nhất chắc chắn là “mùa thu vàng” của nhạc sỹ Ngọc Châu. Mới đây thôi, chắc mọi người chưa quên, khi Ngài Thống đốc trăn trở về cái ống bơ của người dân còn quá nhiều vàng, thì các biện pháp huy động vàng trong dân cấp bách được thực thi. Thế là cuộc cách mạng độc quyền vàng miếng khai màn. Chỉ cần dập cái mác SJC trên vỏ nhựa là “nhà nước” đã thu ngọt ngào 5 triệu mỗi lượng. Ngọc Châu quả là thiên tài khi gọi tên không thể chuẩn hơn: “mùa thu vàng”.

    Những khoản thu ồn ào vừa qua như là thu phí, thu giá, thu thuế bán hàng qua mạng, thu thuế môi trường, thu thuế tài sản... chỉ là những “thu khúc” rất nhỏ. Các văn nghệ sĩ dự đoán sắp tới còn có cả “thu tình yêu”, “thu hát cho người”... Khiếp thật! Cái của nợ gì người ta cũng nghĩ ra để thu cho bằng được.

    Nhạc sỹ Văn Cao thì cảnh báo “thu cô liêu” (tức là sẽ thu thuế những người độc thân);
    Nhà thơ Tế Hanh thì bảo “mùa thu tiễn em” (nghĩa là vợ chồng ly thân ly dị cũng thu thuế);
    Thi sỹ Tản Đà thì lo lắng “mưa thu đất khách” (thu thuế đất);
    Cụ Nguyễn Khuyến dự là có “thu điếu” (thu thuế tiêu thụ đặc biệt thuốc lá, thuốc lào);
    Bác Huy Cận thì cảnh báo “thu rừng”, mà đúng thật, rừng bạt ngàn vậy mà chúng cũng thu sạch...
    Kinh hoàng nhất vẫn là dự đoán của nhạc sỹ Phạm Duy về “Mùa thu chết”. Chết rồi vẫn còn bị một khoản thu phí cấp giấy chứng tử nữa thì quả thật là không có gì là không thu.
    Bởi vậy mà nhiều người tin rằng những tiên đoán “tiếng thu” của Lưu Trọng Lư và “gió thu” của Tản Đà là hoàn toàn có cơ sở. Chắc một ngày không xa, người ta sẽ thu thuế cả tiếng nói và không khí hít thở.

    Khi “nhìn những mùa thu đi” của Trịnh Công Sơn thì nhạc sỹ Giáng Son đã phải thốt lên: “thu cạn”. Trời ơi, người ta đã thu cạn thu kiệt... vậy mà ông Tiến Sỹ Vũ Đình Ánh vẫn cho rằng thu thuế phải như vặt lông vịt ấy, đừng để vịt nó gào lên, mất vui.
    Cái chiêu trò mách qué ấy làm sao mà qua mặt được các nhà tiên tri, thế nên Nhạc Sỹ Đoàn Chuẩn đã đọc vị trò vặt lông vịt bằng tác phẩm “thu quyến rũ” (tức là thu một cách rất êm ái, quyến rũ).
    Còn nhạc sỹ Đức Huy thì gọi đó là “mùa thu ru em”.
    Thu gì mà “thu rơi từng cánh” vậy cụ Nguyễn Bính?
    Dân sợ thu quá rồi, nên nhạc sỹ Việt Anh đã mơ “không còn mùa thu”, còn Nhạc sỹ Phạm Trọng Cầu thì lại ước gì “mùa thu không trở lại”, trong khi Hồ Hoài Anh có vẻ nhầm lẫn khi khẳng định “mùa thu đã hết”.

    Không. Thu không bao giờ hết. Nhạc sỹ Trần Tiến đã tiên liệu chắc nịch bằng “dòng sông mùa thu”. Tức là mùa thu như dòng sông ấy. Nó sẽ không bao giờ dừng lại và luôn bốc mùi..

    (MAI QUANG HIỀN - Link facebook)

    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn
     
  19. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

  20. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Lô khẩu trang viện trợ chống dịch 6 tháng chưa được thông quan

    Hai lô hàng khẩu trang hơn 1,1 triệu chiếc viện trợ Việt Nam chống dịch từ cuối năm 2021 đến nay chưa thể thông quan, theo Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

    Thảo luận tại tổ ở Quốc hội sáng 25/5, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho biết hai lô khẩu trang do một doanh nghiệp ở Đức và kiều bào ở Hong Kong gửi về từ tháng 11/2021. Lô khẩu trang từ Hong Kong 1,1 triệu chiếc, gửi về sân bay Tân Sơn Nhất; từ Đức gần 40.000 chiếc gửi về sân bay Nội Bài.

    Hải quan yêu cầu có biên bản tiếp nhận tài trợ, Mặt trận đã cung cấp. Nhưng sau đó cơ quan này lại yêu cầu có xác nhận của Bộ Tài chính dù Bộ cho biết việc này thực hiện theo Nghị định 93 mới về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

    Hình hài hước... Nhiều thể loại vui nhôn
    Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Giang Huy

    Khi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm thủ tục theo Nghị định 93 thì Hải quan yêu cầu hàng tài trợ phải có ý kiến của Bộ Y tế về miễn kiểm dịch lô hàng. "Chúng tôi đã làm văn bản gửi Bộ Y tế, nhưng đến nay chưa được trả lời. Hơn 6 tháng, số khẩu trang phục vụ chống dịch chưa thể thông quan trong khi hàng tháng chúng tôi phải gửi tiền lưu kho. Vấn đề rất bất cập", bà Ánh bày tỏ.

    Hiện nay tình hình dịch bệnh được kiểm soát nên số khẩu trang này có thể là bình thường, nhưng thời điểm cuối năm 2021, đó là hàng viện trợ rất có ý nghĩa. Vì vậy, bà Ánh đề nghị thay đổi thủ tục hành chính để hỗ trợ kịp thời công tác phòng chống dịch. "Cơ chế, thể chế trong tiếp nhận hàng viện trợ cho phòng chống dịch cần rút kinh nghiệm", bà đề nghị.

    Đây không phải lần đầu đại biểu Quốc hội phản ánh hàng viện trợ chống dịch Covid-19 vướng mắc thủ tục khi thông quan. Tháng 11/2021, trên nghị trường, bà Tô Thị Bích Châu (Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP HCM), cho biết một lô hàng 22.000 hộp sữa do kiều bào ở Australia gửi tặng trẻ em tại TP HCM, nhưng gần một tháng chưa lấy ra được.

    Khi lô hàng về, Mặt trận Tổ quốc TP HCM xin ý kiến Cục An toàn thực phẩm và Cục Thú y. Cục Thú y trả lời trong hai ngày, nhưng Cục An toàn thực phẩm lại đề nghị TP HCM xin ý kiến Chính phủ. Sau đó, Cục An toàn thực phẩm giải thích, không có thẩm quyền quyết định nên đã gửi văn bản hướng dẫn trong ngày. Mấy hôm sau phát biểu của bà Châu, lô sữa này đã được hoàn tất thủ tục thông quan.

    Theo VNExpress.net

    Đọc tin này xong, em nhớ đến vụ nghệ sĩ Hoài Linh và 14 tỷ từ thiện. Cư dân mạng kêu gọi nên gửi từ thiện cho các cơ quan tổ chức như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP HCM thay vì gửi cho các cá nhân. Đến các cơ quan nhà nước này mà còn chậm chạp giải ngân từ thiện thì... còn biết tin ai ?
     
    loc9000 and Cá Mập chiên xù like this.

Tình hình diễn đàn

  1. KHO XƯỞNG ĐIỀN THỊNH
Tổng: 1,034 (Thành viên: 2, Khách: 1,028, Robots: 4)