Tìm kiếm bài viết theo id

Thật Hạnh Phúc khi sống tại SÀI GÒN

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hackkiskas, 4/12/11.

ID Topic : 4249759
Ngày đăng:
4/12/11 lúc 23:50
  1. tuonglai Thành Viên Cấp 4

    tết ông ơi @@
    h ông ngồi thì nói làm ji :|Thật Hạnh Phúc khi sống tại SÀI GÒN
     
  2. anh_thong Thành Viên Cấp 5

    không xấu, chỉ bẩn thôi
     
  3. phimtruyenhinh Thành Viên Kim Cương

    Các bạn hok nên quá bàn luận về vùng miền và xin giữ bình tĩnh để topic sống lâu nhé. Ở đâu có có ng này ng kia. Về vấn đề giá cả thì nước ngoài qua đây còn cúi đầu trước VN nữa mà. Chuyện dài hok hồi kết....
     
  4. Wesley Nguyen Thành Viên Cấp 3

    TÓm lại một câu của vài người HN bạn mà mình quen biết. Họ bảo vào SG này xong muốn ở trong đây luôn, nếu ko vướng bận gì chắc ko về ngoài đó đâu. 10 người hết 9 người nói câu này rùi nhé. Hỏi họ SG kiếm tiền dễ phải ko, họ bảo ừ, nhưng ko hẳn, vào đây thích cách sống ở trong này hơn, thích con người trong này hơn. Để chính người HN nhận xét về ngoài đó là khách quan nhất!
     
  5. anhanh Thành Viên Cấp 3

    nếu nói về tiết mục dịch vụ ăn uống này nọ ở ngoải thì phải cẩn thận, vậy thôi mà các bác lái vấn đề qua tới đâu đâu
     
  6. kungfuthanhnam89 Thành Viên Bạch Kim

    SG n0.1

    Con người và giá cả
     
  7. thanhquangptq Thành Viên Cấp 2

    Chưa ra HN bao giờ, nhưng cũng nghe nói nhiều, tiếp xúc nhiều dân bake lắm, thấy cũng hay, nhiếu bác dân bake rất ok. Có điều vẫn cảm thấy sao sao ấy, không "thật" cho lắm, quen lâu mình mới hiểu ra là không phải, chỉ vì mắc bệnh sĩ thôi, nhiều cái không dám nói thật. Dù sao thì mình cũng không tán thành phân biệt vùng miền. HN 1000 năm văn hiến với lại xem trên mạng nhiều cảnh Hà Nội đẹp. Sống hòa đồng biết cảm thông.....

    P/s: "Bệnh sĩ giảm dần theo chiều địa từ Bắc vào Nam"
     
  8. thanhquangptq Thành Viên Cấp 2

    Chưa ra HN bao giờ, nhưng cũng nghe nói nhiều, tiếp xúc nhiều dân bake lắm, thấy cũng hay, nhiếu bác dân bake rất ok. Có điều vẫn cảm thấy sao sao ấy, không "thật" cho lắm, quen lâu mình mới hiểu ra là không phải, chỉ vì mắc bệnh sĩ thôi, nhiều cái không dám nói thật. Dù sao thì mình cũng không tán thành phân biệt vùng miền. HN 1000 năm văn hiến với lại xem trên mạng nhiều cảnh Hà Nội đẹp. Sống hòa đồng biết cảm thông.....

    P/s: "Bệnh sĩ giảm dần theo chiều địa từ Bắc vào Nam"
     
  9. truongan87 Thành Viên Cấp 4

    mấy bác chém dữ quá, có ai ở Hn chưa nè? hehe.
     
  10. lio_lio Thành Viên Cấp 6

    Thật Hạnh Phúc khi sống tại SÀI GÒN nên bác nào ở sg thì sướng

    còn mới lên , thuê phòng thì hơi nản
     
  11. mainga07 Thành Viên Cấp 2

    Đúng là ở SG dễ chịu hơn HN Thật Hạnh Phúc khi sống tại SÀI GÒN mình dân miền Tây, từng học ngoài HN 2 năm.:too_sad:Trước khi đi học bà Ngoại mình có dặn: "con mà dẫn nhỏ nào ngoài Bắc về là Ngoại ko đi đám cưới con!!!"
     
  12. changsquall Pevonia Botanica

    Hehe cần gì đi đâu xa mình ăn ở Gò Vấp quen rồi qua Quận khác ăn thấy giá cũng chênh lệch nè. Hic hồi xưa cũng bị chém 1 Bát Phở giá 70k tại Nam Định rồi
     
  13. lamnhattruong Thành Viên Cấp 3

    không ưa dân bake chút nào, lúc nào cũng tỏ vẻ nguy hiểm
     
  14. Maxkid89 Thành Viên Kim Cương

    Hà nội mà, ngoài đó ra dg fai ăn mặt thật sang trọng, zô quáng ăn hay cafe là fai đồ đẹp (mặc dù trong túi chả có bao nhiu tiền), ko mặc đồ đẹp nhân viên nó khinh. Còn đi chơi hay đi ăn trong SG thì ko cần mặc đồ đẹp, nhưng vẫn dc tiếp đón ân cần (miễn là đừng ăn quỵt là dc ^^)
    Ngoài Hà nội thì nhà fai to, 4 tần nhưng 3 tấm thôi (4 tấm tiền đâu xây), trong nhà ko có cái j cũng dc (cái chiếu để ngủ là ok rồi)
     
  15. tramhoa2010 Thành Viên Cấp 3

    Hà Nội được nằm trong top "cắt cổ" của thế giới mà bạn
     

Tình hình diễn đàn

  1. Hoàng Mạnh Hùng 1999
Tổng: 297 (Thành viên: 1, Khách: 275, Robots: 21)