Tình hình là do em mới mua 1 hộp massage mặt về hí hửng làm thử mà quên đọc hướng dẫn sử dụng trước khi xài:dribble:. Sau khi massage không lau mặt lại trước mà chỉ rửa lại bằng nước:beat_shot:. Nhưng cũng không thấy bị gì, đến mấy hôm trước thì đi uống trà sữa ở -18, em lại hí hửng gọi món nước uống quen thuộc trà xanh đá xay.Nhưng không biết đứa pha chế hôm đó có buồn tình gì không mà nó pha cái ly của em ngọt không chịu nổi, gần cả kg đường trong đó hay sao, em ham hố uống đến khi phát hiện nó đổi cho ly mới, đến lúc về mặt em nóng bừng bừng và từ hôm đó nguyên 1 gia đình mụn nổi trên mặt em...:beat_shot:Tình trạng này diễn ra đã gần 1 tháng cho dù em mọi cách vẫn không hết...anh chị em nào có bị dị ứng đến nổi mụn giống như em chưa ah?? xin chỉ cho em với, hiện giờ em đang rất hoang man...hic
cái này đi da liễu xin thuốc dị ứng ún đi bạn ui da mặt mùa này khô, dễ dị ứng lắm da mìh thuộc loại trắg mịn, mà mấy bữa nay còn khô tróc da mun nè >"<
đi da liễu đi bạn sợ để lâu không tốt đâu thời điểm này thì mình sợ mỹ phẩm rồi chỉ xài đồ thiên nhiên... trước khi xài toàn test vùng nha nhỏ xem có dị ứng ko...