Lại vẫn vấn đề muôn thưởu ở thành thị, đó là nạn hàng xóm thả cho ra cho đi phóng uế bừa bãi trước đường, trước cổng của nhà mình, hôi hám, bẩn thỉu Có anh em nào biết kinh nghiệm, mẹo vặt xua đuổi bọn này không, mình có thử dùng chai xịt kiến, dán, côn trùng và dầu gió xịt xuống nền đường cho hôi để bọn chó sợ mà xem chừng bọn nó vẫn lỳ lắm, mà bọn này nó kiểu đánh dấu lãnh thổ á, nó ngửi quen vị trí nào mà nó hay phóng bậy là cứ hôm sau nó đến đúng ngay chỗ đó phóng uế tiếp. Nản quá trời.
Hàng xóm nhà em cũng nuôi cờ hó, sáng nào mở cửa mà thấy shjt là biết từ đâu ra. Nếu em thấy thì đơn giản là chỉ cần hoàn trả cho chủ nhân thôi - nói chung, những cái không phải của mình thì trả lại. Vài năm sau..., nhà hàng xóm có con nít và nó chơi với con nít nhà em, nên tự dưng hết shjt (cờ hó vẫn còn). Kết luận rút ra là: chờ hàng xóm có con nít.