Tìm kiếm bài viết theo id

Tìm hiểu về Phú Yên

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tranbichngocngoc, 8/12/11.

ID Topic : 4268335
Ngày đăng:
8/12/11 lúc 09:46
  1. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    em đi xe về nên hem biết nhiu... chax vé máy bay tầm 1tr5 ah ==''
    vé xe vô tết là 460k hay sao ak... bữa nghe má nói, chax e chơi qua rằm rùi vô cho đỡ tiền Tìm hiểu về Phú Yên
    muh mình hem có nói nặng zậy đâu, tuỳ vùng nữa ah Tìm hiểu về Phú Yên - 1
    nếu bro tới phú yên mà gần Quy Nhơn thì mua vé tới Quy Nhơn luôn cho gần
    bạn bro ở Tuy Hoà lun hay huyện nào Tìm hiểu về Phú Yên - 2
     
  2. ab_computer Thành Viên Cấp 4

    Phú Yên có câu nói hay lắm
    "Núi Chóp Chài hoa không bao giờ nỡ
    Gái Tuy Hòa ......(chỗ đó ) hổng có lông!"
    Và nói chữ "Hết tiền" nghe buồn cười lắm.

    Phú yên là một đồng bằng lớn nhất miền Trung đó nha.<<Vựa lúa miền Trung đó nha.
    Con cá Lóc kêu bằng con cá Tràu
    Và 1 điều là buồn thê thảm
    Nhất là vào khu núi có 5 ngọn.
     
  3. tranbichngocngoc Thành Viên Cấp 1

    Trời, giá vé máy bay coi bộ mắc dữ ta! Chậc, chậc, kiểu này phải tính đường đi xe khách thôi. Tiền để dành... ăn nhậu, hí? Tìm hiểu về Phú Yên - 3
    Mình không biết bạn mình ở huyện nào nữa. Mình chưa hỏi kĩ, hihii... Bạn ở huyện nào zạ? Để coi, có gần nhà bạn mình không? Nếu sát bên, thì Tết, mình ra đó, alo cho bạn cafe' "8" chơi!
    Thiệt bó tay với "câu nói hay lắm" của bạn luôn í! Phú Yên buồn thê thảm vậy sao? Mà khu núi có 5 ngọn, là khu núi gì? Tui nghe mà ù ù cạc cạc hà! Bạn giải thích rõ hơn tí được không?
     
  4. last_goodbye56 Thành Viên Bạch Kim

    Tuy Hoà đẹp và trong lành lắm, tuy nhiên hơi nhỏ , đi vòng vòng là hết Tuy hoà ah. Tết quê mình thì lạnh lắm, nhớ mắc áo ấm nhá.
     
  5. hoangabc Thành Viên Cấp 3

    Nhắc đến là nhớ quê nữa rồi. Cả tháng nữa mới về. Ở Phú Yên thì đi chơi nhiều chỗ lắm, có xe chạy đi tham quan, ăn uống + chụp ảnh thì vô số : Mũi điện, gành đá dĩa, bãi xếp, đầm ô loan, vịnh xuân đài,.... . Còn nếu ở tuy Hòa thì đúng là hơi buồn thật, nhưng được cái không khi trong lành & cảnh cũng đẹp, nghỉ dưỡng ok.
     
  6. Love_Sport Thành Viên Cấp 2

    Hiện tại ngoài đó rất là lạnh, SG bây giờ là 22 độ mà dân tình ca thán, ngoài đó chỉ khoảng 18 độ thôi. Mình ở ngoài Quy Nhơn nên lạnh hơn tẹo Tìm hiểu về Phú Yên

    Đi vé máy bay ~ 2triệu đó bạn ơi. Ông a bán vé mới nói giá vé vừa lên rùi.

    Đi thì chắc đi trong ngày là chuyện không tưởng, nếu đi / về trong ngày chắc bạn chỉ có nước xuống sân bay, đi cafe vòng vòng, ăn trưa rồi về. Phú Yên cách HCM ~ 550 Km còn Quy Nhơn là 670 KM.

    Tết này mình sẽ đi xe máy về quê, he he ^^!
     
  7. trinhut Banned

    anh xui trong sài gòn ra thăm chị xui ngoài phú yên, nói chuyện qua lại chị xui lên tiếng " anh ở lại chơi với tui khi nào đẻ rồi về " :snicker: đẻ = đã
     
  8. tranbichngocngoc Thành Viên Cấp 1

    Cảm ơn bạn nha! Mình sẽ nhớ mang theo áo ấm.
    Nghe bạn nói mà mình thấy "rần rần" trong người rồi nè. :snicker: Quá tuyệt! Mình cũng đang cần một nơi nghỉ dưỡng dịp Tết, đặng lấy sức chiến đấu trong năm mới. Tìm hiểu về Phú Yên
    Ôi, mình không thể đi trong ngày được rồi ha?! Thế thì đi 2, 3 ngày vậy! Tìm hiểu về Phú Yên - 2 Giá mà mình được đồng hành với bạn về Phú Yên! Mình cũng thích đi xe máy khi đi đâu lắm! Tại mình bị say xe. Lên xe 4 bánh trở lên, chừng mươi phút thôi là "hò...ò...ò...ó...ó...o...o...o..." Khổ "lém" ai ơi!
    Hahahhaha... Tìm hiểu về Phú Yên - 3 Chuyện bạn kể vui thiệt!
     
  9. Chizky Thành Viên Cấp 5

    nói Phú Yên buồn cũng hổng đúng lắm, tại hơi nhỏ nên người lạ tới thấy thế, tp Tuy Hòa thì chạy xe máy 15' chắc hết qá Tìm hiểu về Phú Yên Nhưng nếu ở PY lâu thì thấy có nhiều thú zui lắm á Tìm hiểu về Phú Yên - 1 Trời lạnh thì đi ăn lòng nướng, cut nướng, bắp nướng khu Hùng Vương là tuyệt nhất. Ko thì ăn bánh bèo nóng, bánh xèo, bánh canh cá Tìm hiểu về Phú Yên - 2 Nếu mùng 5 mà bạn đi thì hơi tốn xiền vé máy bay á, đi trước tết đi có chợ hoa Tết đẹp lắm ^^
     
  10. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    nói chung là bạn ra đó đi, kiu bạn bạn dẫn đi thăm quan, nhìu cảnh đẹp và hoang sơ lắm, thức ăn giá tương đối rẻ, và có nhìu món độc, ví dụ như mua ốc , sò mang ra ngoài biển ngồi nướng, vừa nướng vừa ăn Tìm hiểu về Phú Yên
    ra ngoài đó dịp tết thì hơi lạnh, đúng cái không khí ngày xuân lun
    mình ở trung tâm thị xã Sông Cầu Tìm hiểu về Phú Yên - 1
     
  11. tranbichngocngoc Thành Viên Cấp 1

    Mình cũng khoái đồ biển lắm nha! Ghiền nhất là cua biển rang muối, lại chấm thêm muối chanh ớt... Ôi trời ơi, thịt nó ngọt, lẫn với vị mặn của muối, vị cay của ớt! Chẹp... chẹp...
    Trung tâm thị xã Sông Cầu thuộc huyện nào bạn? Nếu mình có dịp ngang qua đó, bạn có sẵn lòng đãi mình một bữa ra trò "món độc" như lời bạn kể không? Tìm hiểu về Phú Yên - 2
    Ực... ực... ực..., nghe bạn kể mà mình nuốt nước miếng không kịp luôn! Thèm quá trời! Kì này phải khám phá hết lòng nướng, cút nướng, bắp nướng, bánh bèo nóng, bánh xèo, bánh canh cá mới được. Mình cũng mê đi chợ hoa lắm! Nhưng Tết mình phải ở nhà mấy ngày đầu năm, sao mà đi Phú Yên trước Tết được chứ? Chỉ có thể xuất phát vào mùng 4, hoặc mùng 5 thôi! Hơi bị tiếc. Haizzz... Tìm hiểu về Phú Yên - 6
     
  12. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    Trước kia là huyện Sông Cầu... h lên Thị xã oy`Tìm hiểu về Phú Yên - 2
    níu có xe mình đi cùng bạn ún cafe + lẩu bò or thịt rừngTìm hiểu về Phú Yên - 3...
    còn gỏi ốc + gỏi ruốc + gỏi sứa thì ban đêm mới bán ngoài bờ kè...
    ban đêm ra biển nướng ốc mới phê:dribble: lạnh cũng phê lun ==''
    còn ăn hải sản ngoài quán thì đi hơi xa 1 tý... cách thị xã khoảng 19km, ngồi ăn trên bè nó mới phê:beauty: chứ gần cũng có nhưng muh.. thick đi xa Tìm hiểu về Phú Yên - 4
    muh bạn có ra thì báo mình trước tại bình thường tết mình chỉ có mặt ở nhà để ngủ thui :nosebleed_002:
    hem biết chiếc tay gaz ở nhà kg ai đi ba má bán chưa nữa:sweat:
     
  13. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    công nhận giọng PY nói khó nghe thật. Rất là nặng
     
  14. tranbichngocngoc Thành Viên Cấp 1

    Tuyệt vời! Để mình hỏi bạn mình, có biết thị xã Sông Cầu không ha? Mong một buổi tối ra biển nướng ốc, coi phê cỡ nào như bạn nói! Nếu có ra chỗ bạn ở, mình sẽ báo trước. Mà, báo bạn biết bằng sms trong 5giay, hay bằng điện thoại?
    Nhưng bạn mình ở Phú Yên dễ thương lắm bạn! Bạn í tốt bụng, tình cảm. Trước đây, mình ít kết bạn với người miền Trung, phần vì "ở đâu quen đó", phần vì đôi khi nghe họ nói, mình không hiểu. Tình cờ học chung với bạn "ở ngoải", có dịp gần gũi, mình mới hiểu và thân thiết đó!