Chào các bạn, Hôm qua 11/12/2011 mh chụp được 1 chiếc xe công tỉnh Đắk Lắk ghé tỉnh mình ăn nhậu, và đã post bài report rồi nè http://dinhquandongnai.cuncon1202.net/2011/12/xe-bien-xanh-ak-lak-ghe-inh-quanan-nhau.html . Không biết còn bao nhiêu người dùng xe công vụ vào việc riêng tư cá nhân kiểu này nữa!
trả tiền mẹ gì mấy thằng nhờ vả công chuyện nó trả hết rồi, có khi nhậu xong còn dc tiền lì xì mang về cho vợ nửa :spiderman:
em đi công tác, ghé quán có em út xả hơi 1 chút mà pác chụp đưa lên đây, em ngại quá. Ngày mai em đưa thêm pác vài chục tấm của những thằng làm cơ quan khác, pác đưa lên đây giùm em, cho nó chết chùm với em luôn nha.
nếu có truy xét chắc đổ thừa ghé vào hỏi đường, hoặc xe vô tình bị hỏng ngay trước cửa, cùng lắm là anh lái xe nổi hứng lấy xe đi ăn nhậu chứ lãnh đạo vô can
ko thể đổ lỗi đc bạn ơi, vì xe này cách Quốc lộ 20 ( đường từ tpHCM lên Tây nguyên ) khoảng 4,5km lận, mà Đồng Nai cách Đắk Lắk khoảng 300km lận.
đâu có quy định bắt buộc xe công vụ tỉnh nào chỉ được đi trong tỉnh đó & chỉ được đi đường lớn, đường chính, đường quốc lộ, ... đâu bạn
Biết là như vậy, nhưng ý mh là xe này nó ko kiếm nhà hàng ngoài đường lớn , mà nó kiếm trong đường nhỏ để tránh lộ liễu đó mà.