(TNO) Hai ngày qua, đoạn clip bản tin thể thao 24/7, phát sau chương trình thời sự 19 giờ hằng ngày của VTV (9.12), phơi bày những bí mật hậu trường Giải bóng đá vô địch Quốc gia VN (V-League) đã khiến hàng ngàn người hâm mộ bóng đá bàn tán xôn xao. Nội dung đoạn clip được đưa lên Youtube xoay quanh những bất ổn đằng sau các khoản “nợ xấu”, số tiền thu chi của Liên đoàn bóng đá VN (VFF) trong mùa giải năm 2011, kèm theo đó là viễn cảnh không mấy sáng sủa của Công ty cổ phần bóng đá (VPF) trong năm 2012. Câu chuyện của bản tin thể thao 24/7 này cũng vén bức màn bí mật về những khoản thu nhập “khủng” của các trọng tài cho mỗi trận đấu. [YOUTUBE]JI1bF9Ellww[/YOUTUBE] Đoạn clip dài gần 5 phút này còn cuốn hút dư luận bởi nó giúp người xem có cái nhìn cận cảnh về sự trái ngược nhau giữa phát ngôn và hành động của một số ông bầu thuộc hạng “sao” đang nắm giữ các đội bóng tại V-League. Clip nói trên tuy ngắn nhưng đã giúp người hâm mộ bóng đá Việt vỡ lẽ khối điều sau bức màn được gắn 2 chữ “chuyên nghiệp” nhiều năm qua. Chỉ sau 1 ngày, đoạn clip đã thu hút trên dưới 9.000 lượt xem và kéo theo hàng trăm bình luận, khen, chê những người điều hành V-League cũng như các ông bầu. Bàn về mức thu nhập “khủng” của trọng tài tại V-League, một cư dân mạng mỉa mai: “Anh em chuyển sang nghề làm trọng tài hết đi”. Một người hâm mộ khác đúc kết sau các lời bình luận: “VPF thực hiện đúng cam kết khi tăng lương cho trọng tài cũng có thể coi đó là ý kiến hay. Xong không thấy đề ra việc trừng phạt nếu có sai phạm thì liệu rằng... có tránh khỏi tiêu cực? Thay vì "ném đá" lẫn nhau sao mọi người không cùng nhau đưa ra giải pháp tích cực hơn nhỉ?”. Bạn đọc có thể xem clip bên dưới để cùng bày tỏ thêm ý kiến của mình về chuyện bí ẩn hậu trường V-League.
mấy bác cứ mổ xẻ anh chị ấy hoài, tội lắm, lương đâu có bao nhiu đâu, làm sao nuôi nổi vợ con, do đó mới phải nghĩ đủ thứ từ cắt xén tiền này tiền kia, huy động tiền thường, kêu gọi truyền hình ủng hộ... rồi phải nâng đỡ em này, dìm em kia để nó biết điều gửi cho chút phí còm nuoi con du học ấy mà, mà do đầu óc cứ nghĩ chuyện đó nên đâu còn thời gian chăm lo cho chất lượng của bóng đá nữa, các bác muốn chất lượng bóng đá đi lên thì chúng ta phải đầu tư cho các bác ấy nhiều hơn nữa kìa
Có pác nào để ý V-Leage do Eximbank của pác Kiên tài trợ ko nhỉ? Bởi vay pác ấy mới quên đóng tiền tgia giải haha
thứ 1 : đồng chí KIÊN sau 4 tháng V-League kết thúc mà chưa đóng tiền tham gia giải 500 chai thứ 2 : trọng tài không phải thu nhập 3 tr / 1 trận mà hơn 5 tr / 1 trận KẾT LUẬN : chú KIÊN phát biểu lúc họp VFF trong trạng thái là mới vừa "đập đá" xong
ông Kiên ngay khi nói chuyện thu nhập cầu thủ quá cao, tố cố 1 số đội bằng mọi cách lôi kéo cầu thủ thì ngay sau đó ông ta mua ngay anh CR9 với giá choáng. ==>>>ông này đầu bạc lắm
Ối dào, nói ra rồi để đấy thôi chứ có làm được cái gì đâu, cơ cấu cả rồi, bóng đá Việt Nam 10 năm trước xem còn hứng thú hơn bây giờ
với bạn thì thằng cùi bắp đó là CR9 , còn tui thì ko, thằng đó đá đấm gì, chẳng qua là cầu thủ VN quá cùi bắp nên nó mới nổi.Điển hình là SEAGAMES vừa rồi,xém bị LÀO bẻ càng.NHỤC
đoạn bình luận hay, nhưng chả quan tâm đến BĐ VN nên thôi kệ. VN thì đụng đâu có chuyện để nói ở đó, hơi đâu bàn cho mỏi ngón tay