Tìm kiếm bài viết theo id

Mọi người ăn ở quán CƠM TẤM MỘC nên cẩn thận

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi phuoctai0692, 12/12/11.

ID Topic : 4291126
Ngày đăng:
12/12/11 lúc 16:21
  1. phuoctai0692 Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    12/12/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    0
    Ngày 5/11/2011 vào buổi tối tôi có đi ăn ở quán cơm tấm mộc chi nhánh PMH , tôi gửi xe Shi150 màu đỏ biển số 54-T5 5509 sau khi ăn xong thì xe của tôi đã bị đánh cắp và tôi và nhân viên của quán đã lên phường làm việc ,và đã có xác nhận là đã có mất xe tại quán ,chúng tôi hẹn ngày 7/11/2011 lên CAP để thương lượng đền bù .

    Xe tôi lúc mua là 8300$ nhưng chúng tôi chỉ yêu cầu đền bù 5000$ vì việc này không ai muốn cả . Nhưng quán cứ bắt nhân viên gửi xe đền bù chứ quán ko chịu trách nhiệm tôi muốn gặp chủ quán thì chị quản lý cho lý do chủ đã đi nước ngoài ,chị đó còn nói rằng sẽ giúp anh gửi xe là 40 triệu đồng còn lại 60 triệu thì ai giữ xe phải trả ,bên tôi đã đồng ý là sẽ lấy 60 triệu trước rồi sau đó trả dần 1 tháng 2 triệu theo yêu cầu của quản lý quán vậy là tôi phải đợi 20 tháng mới trả hết (tôi đã rất nhượng bộ rồi) và hai bên đã ký biên bản chắp thuận và đồng ý rằng ngày 17/11/2011 sẽ đưa đủ 60 triệu trước .

    Nhưng tới ngày 17/11/2011 thì bên quán chỉ chuyển tiền vào tài khoản cho tôi là 30 triệu còn 30 còn lại thì cứ mỗi tháng trả cho tôi 5 triệu (lý do rằng chủ đã đi công tác rồi không lấy tiền được) như thế là thêm 6 tháng nữa và cộng với 40 triệu kia nữa là 26 tháng mới xong , tôi đã không đồng ý với cách làm việc của quản lý ,lúc hôm ký đền bù trước CAP thì chị đó cũng có ký cùng với anh gữi xe ,quản lý còn nói tôi không thích thì cứ đi kiện quán hết trách nhiệm rồi .

    Theo luật là quán phải chịu trách nhiệm nhưng bên quán lại phủi tay. Ép nhân viên giữ xe phải chịu.

    Tới ngày 12/12/2011 thì thay gì chuyển 5 triệu thì lại chỉ chuyển vào 4 triệu ,hiện giờ tôi không biết khi nào xe của tôi mới được trả hết

    Tôi là người rất thường xuyên ăn quán này vì tôi nghĩ đây là quán lớn có rất nhiều chi nhánh ở HCM và HN, nên tôi rất yên tâm nhưng khi vấn đề xảy ra thì cách của quản lý quán làm việc rất thiếu trách nhiệm có thái độ phủi tay, xem thường, thách thức khách hàng , từ khi sự việc xảy ra tôi chưa nghe được một cuộc điện thoại nào từ chủ quán ,hỏi thì quản lý cũng trả lời cho có . Hiện giờ tôi đang làm đơn khỏi kiện quán ,mọi người nên cẩn thận với quán này
     
  2. becgie Thành Viên Cấp 4

    chia bùn với bro, dạo này quán xá cứ mất xe hoài
     
  3. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    cứ nói thẳng với tay quản lý 1 câu
    thử coi nó nói sao
     
  4. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Ở đâu cũng vậy hết ráo. Lúc dắt xe vô gửi, nó lấy tiền ko thiếu 1 xu. Hồi xưa gửi xe có 1k, giờ 3k rồi 5k luôn. Mà xe mất thì nó đền y như ban ơn cho mình vậy.
     
  5. VuBaoMobile.Com ® CHUYÊN GIA IPHONE ® ὨὨὨ

    làm lớn chuyện lên, bỏ 10 chai thuê mấy anh đầu gấu, ngày nào cũng ngồi trước quán , ko cho khách vào, ko nên nhượng bộ bọn nó, phải thật rắn mặt nó mới sợ
     
  6. NTT_Nguyen Thành Viên Bạch Kim

    Đơn giản là thuê vài em sinh viên cần tấm bảng ghi đại khái là "quán làm mất xe khách ko đền , vô trách nhiệm " đứng ở mọi chi nhánh của nó liên tục trong 1 tuần là xong ngay . Xưa mình làm rồi , thuê mấy em sinh viên giá 200k/ngày , chỉ việc cầm tầm bảng ngồi trước cửa thôi :smile:

    // Đúng 1 ngày là có hiệu quả ngay , vừa ko vi phạm luật pháp vừa nhẹ nhàng , quán càng to càng lớn thì càng nhanh gọn =))
     
  7. luxurySales Thành Viên Kim Cương

    thuê công ty đòi nợ đi bạn. Kịch bản là mấy anh mặc đồ đàng hoàng mỗi ngày tới trước quán ngồi từ sáng tới khuya để cái bảng to đùng "Quán làm mất xe SH không đền" hay đại loại vậy đó, mấy công ty đòi nợ có hết kịch bạn đòi nợ đó bạn.

    Móa, bức xúc với mấy cái quán chó này, người ta làm ăn cần khách còn nó thì ngược lại. Tại sao nó vẫn tồn tại được nhỉ. Làm ăn thất đức sớm muộn cũng tán gia bại sản
     
  8. lieunguyenhoa Thành Viên Cấp 3

    Vote ban quán này
    Đồ ăn thì dở mà mắc như quỉ
     
  9. locnguyen2210 Thành Viên Bạch Kim

    haiz... chia bun cung pac...bay gio wan nao cung vay het ah...lam mat xe la tui no phui tay ah....muon may a dau gau lai dung truoc wan , ko cho lam an la tui no so lien Mọi người ăn ở quán CƠM TẤM MỘC nên cẩn thận
     
  10. kbpingu Thành Viên Kim Cương

    chia bùn cùng ban, cuoi năm mà còn ...
     
  11. Hoangyen_tran Thành Viên Cấp 4


    Quả là ý kiến hay Mọi người ăn ở quán CƠM TẤM MỘC nên cẩn thận
     
  12. lamchianh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chơi luật rừng với lũ đó mới đáng ... mướn giang hồ giằng mặt nó đi
     
  13. volcano01 Thành Viên Cấp 4

    năm ngoái iem nhậu ở bờ kè mất xe SH,may mà bố iem quen CA quận nên chủ quán phải ói ra nguyên con xe mới tinh.Mất Sh 2009 mà đền SH 2010 mới gấu chứ =))
     
  14. pquocanh Thành Viên Cấp 3

    hjx,,đi SH cũng sợ mất ko ai đền..
     
  15. tathanhdat1990 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Có kiểu công ty này nữa hả bác :beauty: Chỉ em 1 vé làm nhân viên với.
     
  16. tybinbon Thành Viên Cấp 4

    Mình có đọc 1 bài báo trên báo tuổi trẻ có nói về vấn đề này . Phiếu giữ xe như 1 hợp đồng giữ bạn và quán để ra tòa . ban nen lam tới nơi tới chốn
     
  17. kalenbecool Thành Viên Vàng

    quán nào cũng vậy bro ơi, xảy ra chuyện là tòan phủi tay vô trách nhiệm
     
  18. PhuCuongfuniture Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tội nghiệp bác bảo vệ. Mà nguyên nhân sao bác đó làm mất thế bro.
     
  19. Agusta Thành Viên Cấp 2

    Hixx cám ơn bác đã cho thong tin về quán ăn này
     
  20. masekelly Struggle to exist♥

    cám ơn đã cảnh giác Mọi người ăn ở quán CƠM TẤM MỘC nên cẩn thận
     

Tình hình diễn đàn

  1. passio,
  2. xetaimoi,
  3. HONEYZ,
  4. ctv01bdstamdien,
  5. next123,
  6. conhiuhong
Tổng: 878 (Thành viên: 12, Khách: 851, Robots: 15)