Tìm kiếm bài viết theo id

1 lần tắm trắng = bài học nhớ đời

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tieu_quy110, 27/11/11.

ID Topic : 4211487
Ngày đăng:
27/11/11 lúc 16:08
  1. suphamkythuat9 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tam trang ma sai thuoc cho toc ma ban cung dam sai,khi nao het qua minh duong da lai cho
     
  2. thanhquangptq Thành Viên Cấp 2

    sao khổ vậy trời, mình là con trai nhưng da đẹp cung ngang ngửa con gái (ko bd maly nha'). Mình thấy đâu cần phải dưởng gì, đơn giản là làm công việc trong mát, ra ngoài mặc áo khoát là xong mờ. Gấu mình hum trước đòi tắm trắng(có voucher bạn tặng) may mà mình không cho, giờ mới thấy là quyết định sáng suốt. Tình trạng của bạn bây giờ là không để chổ nào đã "tắm trắng" gặp nắng nếu không thì chịu khó "nước da mừng quân" vĩnh viễn đấy.
     
  3. mynghetrucgiang Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    dù sao cũng gỡ gạc lại đc 1 chút 1 lần tắm trắng = bài học nhớ đời
     
  4. kfc123 Thành Viên Cấp 1

    đọc rút kinh nghiệm,mình k dùng mỹ phẫm nhưng được cái ra nắng là bịt từ đầu tới chân,mắt kính,bao tay,vớ chân,2 lớp khẩu trang (1 cái nhỏ,1 cái to) áo khoác có mũ trùm kín đầu . nhìu lúc chạy xe ngoài đường thấy ng ta cứ dòm,nghĩ bụng bịt kín mít mà ta, hóa ra bịt ghê wa nên ng ta dòm hehe
     
  5. _HALEY_ Thành Viên Cấp 4

    từ nhỏ tới giờ mình không bao giờ đụng tới mỹ phẩm ,son phấn tá lả gì gì ,tại thấy trét mấy thứ đó khó chịu quá.Muốn da đẹp nên uống nước cam .Trắng quá nhìn ghê thấy mồ,với lại đừng có ham lớp da bên ngoài dần tróc sẽ là lớp da non gặp môi trường ô nhiễm ,bụi và nắng nó còn đen khiếp hơn .Bà cô mình cũng tẩy da nè nghe tả ớn lạnh như rắn lột da ,lột 3,4 lớp,da chết cả nùi.Ẹc da người mà làm vậy sao chịu nổi.
    _Bạn nào chịu ăn khổ qua,cải ngọt,rau má, ,cà chua ,nha đam,atiso quanh năm mình bảo đảm da các bạn đẹp cực kỳ.
     
  6. bebeshop911 Thành Viên Cấp 6

    Nói thiệt nha , da bạn tốt kinh , bị vậy mà ko sao hết.
    Bạn dùng kem dưỡng từ từ , và tắm bột cám gạo ái liên sẽ có cải thiện. Mà an toàn nữa đó, mình bán mỹ phẩm mà cũng là con gái nên cũng có lương tâm lắm 1 lần tắm trắng = bài học nhớ đời , ko vì lợi nhuận mà xí gạt khách hàng đâu.
    Lẽ ra bạn phải để số đt và tên ng bán lên để mọi người blacklist nữa 1 lần tắm trắng = bài học nhớ đời - 1.
     
  7. tieu_quy110 Sô Cô La Trắng •♩♬•❤•♪♬•

    mình không để số tại đó giờ không thích gây thù chuốt oán với ai... với lại 2 nhân vật đó cấp cũng hơi bị cao và buôn bán lâu năm nên chắc mình xui...

    lúc mới bị dị ứng cái vụ tắm trắng cũng sợ lắm... mà may là da mình đó giờ không đụng mỹ phẩm nhiều... chỉ xài lotion và phấn johnson... nên lành rất nhanh... 3 - 4 ngày là hết rồi...


    à mà hôm bữa qua nhà bạn mua shisedo... định mua 3 gói xài thử... mà thấy xa quá thôi mua luôn 1 hộp... về xài thấy tốt... đúng là không cần dùng mặt nạ giấy thiệt... mà lúc nó khô dần dần cứ mát rười rượi ấy... lúc lột xong mình xem thử... thì thấy lột mụn cám và cả lớp lông tơ... nên mặt nhìn sạch và sáng lên một chút... không uổng công tí nào... không biết bạn còn nhớ mình hông... đi với con bạn 2 đứa chạy 2 xe hồi chủ nhật đó...
     
  8. mr$ky Thành Viên Cấp 5

    :sweat:
     
  9. buon_ngu2802 Thành Viên Cấp 4

    =)) Câu cuối =))
     
  10. Venus's Jolly Thành Viên Cấp 2

    may mà mình ko phải tín đồ của mỹ phẩm 1 lần tắm trắng = bài học nhớ đời vì cũng làm biếng trét trét bôi bôi:snicker:
    nhưng mà mấy cái đó dùng nên chọn hãng nào uy tín 1 chút, ko hối hận cả đời1 lần tắm trắng = bài học nhớ đời - 1
     

Tình hình diễn đàn

  1. minhthuong0203,
  2. hoangmain,
  3. anhtubdshn,
  4. ductuan88,
  5. KhoaBeo
Tổng: 781 (Thành viên: 8, Khách: 681, Robots: 92)