Tìm kiếm bài viết theo id

Tết trong mắt trẻ con chỉ có vậy thôi ???

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi lemnhem, 13/12/11.

ID Topic : 4295142
Ngày đăng:
13/12/11 lúc 11:57
  1. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Tham gia ngày:
    8/7/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    3,458
    Nhanh thật đó, vèo cái đã hết năm. Dăm vài tuần nữa là đến giao thừa, thấy lòng rộn ràng và nôn nao ghê. Tết có pháo đỏ, tết có bánh tét thơm lừng, tết có bao lì xì đỏ tươi roi rói đang chờ đợi. Người lớn thì lo toan, sao cái Tết cho vẹn toàn, nghĩ lại trong nhà, mấy đứa cháu là "vô tâm" nhất nhỉ ?

    Ngày xưa, thời đại chưa phát triển, trẻ con đón tết bằng cách chúc nhau, chọc ghẹo nhau, cùng nhau ngồi canh nồi bánh khói nghi ngút. Còn bây giờ, bọn trẻ cứ đến tết là cứ như được giải thoát, nhất là đám cháu ở nhà mình, cứ như vừa trút được gánh nặng. Hổng thấy tụi nó bàn chuyện đi chúc tết gì cả, mà lại còn nghe tụi nó có plan hoành tráng về nghỉ tết, thế mới ghê!!

    Đứng ở vị trí bà chị họ già cả khó tính, nhìn lịch nghỉ tết nào là game, nào là du lịch riêng, bỗng mình thấy buồn buồn. Ý nghĩa của Tết - một nét truyền thống của dân tộc, chỉ có thế này thôi ư??

    Sáng xem clip trẻ con nói về Tết mà thấy chạnh lòng... Tết trong mắt trẻ con chỉ có vậy thôi ???

    http://www.youtube.com/watch?v=AbupfpApSuA

    ** Làm sao chèn link Youtube vậy bà con T__T
     
  2. YouKent Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thời hiện đại là hại điện mà
    [YOUTUBE]AbupfpApSuA[/YOUTUBE]
     
  3. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Hồi còn nhỏ xíu Tết Cốp lên nhà mấy ông cậu ngồi xem quấn pháo cối. Xong ôm về vài viên pháo cối bằng quả đấm về nhà dấu cha mẹ rùi đem ra hàng xóm chơi.

    Trong xóm toàn mấy đứa đốt pháo chuột với lại Pháo Chiến Thắng (hùi đó Pháo Chiến Thắng cực HOT). Cảm giác cầm 3 - 4 viên pháo cối ra như VIP vậy, chơi quả nào đáng quả đó. Đem ra giữa đường chẩm lửa vào miếng giấy rùi bỏ chạy vào lề cho cháy từ từ lên ngòi sau đó là BÙM.

    Thích lém
     
  4. nhoc_excel Thành Viên Kim Cương

    May mà mình cũng đã được chơi pháo Tết trong mắt trẻ con chỉ có vậy thôi ???
     
  5. ssc_0909 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hix e k biet phao' la cai gì
     
  6. _luanvu_ Thành Viên Cấp 1

    ở đalat mình thì nó gọi là pháo Tống,nhớ có thằng kia chơi ngu nổ phát tét tay,lìa ngón luon Tết trong mắt trẻ con chỉ có vậy thôi ???
     
  7. tieu_quy110 Sô Cô La Trắng •♩♬•❤•♪♬•

    còn bé nhà ở chợ... 29 tết là mọi người mở chợ đêm tới sáng... trước nhà mình có sạp mấy cô bán rau...

    hễ chợ đêm là mình ra ngồi vô người cô phượng bán rau cải... cô rất thương mình... cô có 1 đứa con trai nhỏ hơn mình và cứ ước có con gái... ngồi đó chơi cô cho kẹo ăn...

    rồi đi với mấy nhóc trong xóm chạy loanh quanh coi người ta bán chợ đêm.. treo mấy cái đèn tròn... mấy món trái cây bầy mâm cúng nhìn nhỏ xíu ngộ ngộ...

    xong rồi cả đám về nhà lấy bánh mứt hùng lại ăn... còn bé chẳng đứa nào biết cắn hột dưa hột bí... thế là cứ bỏ hết vô miệng... nhai nhai nút nút... rồi nhả ra...
     
  8. trinhut Banned

    ở an giang gọi là pháo đại, nổ như lựu đạn :beat_shot: tết mà ko có pháo mất vui hết 50% Tết trong mắt trẻ con chỉ có vậy thôi ??? - 1
     
  9. 01222.23.11.87 Thành Viên Vàng

    con nít mà, có biết gì đâu mà trách nó bác. Cái gì cũng vậy, có cái này cái kia thôi. Với mình tết cũng như ngày nghỉ bình thường thôi.
     
  10. data_com Thành Viên Cấp 5

    Nói tới tết thì lại nói tới kỷ niệm.
     
  11. robinxxx Thành Viên Bạch Kim

    lâu lắm rồi hok được chơi pháo. thèm gê Tết trong mắt trẻ con chỉ có vậy thôi ???)
     
  12. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    ở Khánh Hòa mình cũng gọi là pháo tống luôn, có pháo chuột nữa. Bắt đầu ngày 30 là có pháo nổ vang xóm, cũng có vài thằng tét tay vì đi lụm pháo tống chưa kịp nổ, giờ có cách nào vẫn được đốt pháo mà vẫn an toàn không nhỉ?
    Không chỉ có Tết mới đốt pháo, mà lễ hội hay cưới hỏi gì có tràng pháo đỏ treo trước cửa nhà nổ lép bép cũng vui
     
  13. zhuoheng ♥♥♥ FOREVER LOVE ♥♥♥

    Tết qua Macau chơi đi bro, đốt pháo thoải mái, cho phép đốt từ 30 tết tới mùng 5... hehe
     
  14. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    - Có pháo cho chơi mà
    - Pháo bây giờ nhìn hok đã nhưng nổ vẫn chất và lớn, dạng diêm quẹt khỏi phải châm lửa chi cho mệt. Quẹt 1 phát rùi ném đi là nổ thui.
    - Hộp nó bé hơn cái hộp thuốc 1 chút. Hộp 60 viên. Pháo lậu
     
  15. vunguyen2812 Thành Viên Cấp 1

    Thấy cũng buồn. Nhưng cái giọng đọc thoại của con nào mà nhão kinh khiếp Tết trong mắt trẻ con chỉ có vậy thôi ???)
     
  16. lqtien09 Thành Viên Cấp 4

    nhớ lại hồi nhỏ nội ngoại đều ở khu Chấn Hưng, năm nào cũng nấu bánh thức đêm đánh bài zui thiệt Tết trong mắt trẻ con chỉ có vậy thôi ??? 4 năm nay đi hết rồi nhớ wa' đi Tết trong mắt trẻ con chỉ có vậy thôi ??? - 1
     
  17. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Mấy hôm nay trời lạnh, cứ nghĩ tới không khí Tết. Ra đường lại nghe mùi rất Tết nữa, hihi.
     
  18. mi nhon Thành Viên Mới

    tết chỉ có đốt pháo là có ko khí và vui nhất...nhớ quá
     
  19. tuanhuy288 Thành Viên Cấp 3

    Nhớ hồi trước tới Tết là bik tới mùa "pháo nổ",hiện giờ ở khu mình thì ko thấy nữa
    Nhớ hồi đó wa bên nhà hàng xóm chúc Tết,khu chung cư nha,chúc Tết xong vừa ra khỏi cửa thằng nào nó để pháo sắp nổ ngay sảnh cầu thang,mới nhìn thấy thì nổ 1 cái BÙM...Mẹ cha nó hết cả hồn @_@
     
  20. Adam & Eva Thành Viên Cấp 2

    Thế hệ 8x đời đầu
    Khi xưa mong đến tết lắm, có lẻ con nít ai cũng vậy. Được ăn những món ngon mình thích, được mặc áo mới, được đi nhặc pháo và ngủi mùi thuốc pháo, được lì xì.
    Cứ mỗi đến tết, lấy tiền lì mua súng nước, mua kiếm nhựa, mua pháo (chủ yếu là pháo bươm bướm, pháo giựt nổ hay pháo đớt bay vèo vèo...).
    Mùng một tết, sau khi có tiền mua súng nước, kiếm ...đón xe Lam (xe ba bánh, chạy như vespa bây giờ) đi xuống TP QUy Nhơn chơi (nhà cách TP 8km)
    Cảm giác ngồi trên xe, tay cầm súng nước, phía sau vắt cây kiếm nhựa, ngồi phía bên hông ông tài xế (ghế này ngồi hai người 2 bên với ông tài xế, xe không có cửa trước) rất là yomust.
    Đi dọc đường nhìn thấy xác pháo hồng bay lã tả cùng nắng xuân thật tuyệt.
    Bây giờ.
    Tết đến sao mà nhiều lo toan, phải lo dành tiền đi về hai bên, tiền lì xì cháu, tiền quà biếu cho 2 bên gia đình. Như thế mới biết hồi nhỏ vô tư, người lớn thì sợ tết.
    Tiếng pháo không còn nữa, chỉ còn lại chợ hoa rộn ràng những ngày giáp tết. Lát đát một vài nhà nấu bánh chưng, bánh tét.

    Nhưng còn mãi là phút giây sum họp gia đình sau một năm xa xứ.
     

Tình hình diễn đàn

  1. giaiphap.hitech,
  2. Nam Sim,
  3. 0931432878,
  4. TienTien Shop
Tổng: 429 (Thành viên: 5, Khách: 404, Robots: 20)