Đã có ai yêu một người nhưng ko dám thổ lộ với người đó ko? Mình biết hắn khi vô làm ở cty này, mình chỉ mới bắt đầu để ý hắn cách đây 1 năm. Giữa mình và hắn có nhiều điểm khác nhau nhưng cũng ko ít đểm giống nhau. Hắn đạo Chúa, còn mình thì đạo Phật, hắn là dân Huế, mà nghe nói trai xứ Huế ko chung thủy đúng ko? Về trình độ thì mình hơn hắn 1 bậc. nhưng lương bổng thì ngang ngửa, vì hắn làm lâu hơn mình. Hắn có nhiều tài lắm. Tính tình hơi cộc, sáng nắng chiều mưa, vậy mà mình ưa mới ghê chứ. Mình ko biết tình cảm của mình ra sao nữa. Những lúc nói chuyện với hắn thấy vui vui, ko gặp thấy nhớ, vậy là mình đã cảm rồi phải ko? Nhưng bi nhiêu đó có đủ để xác nhận đó là tình iu ko? Mình biết trong mình đang có một sự thay đổi về tình cảm, nhưng mình ko muốn tình cảm này phát triển chút nào, thật khó khăn khi bắt mình phải theo ý nghĩ là ko được nhớ hắn nữa, nhưng nếu mình tiến xa hơn nữa thì mình sẽ là người buồn nhiều nhất. Thứ nhất là gia đình ko cho theo đạo Chúa, thứ 2 là giữa mình và hắn chênh lệch về trình độ. Mặc dù có người nói khi yêu thi ko nên tính toán, nhưng liệu có thể xem nhẹ vấn đề này ko? Khó xử ghê, giờ mình phải làm sao ha?
thực ra nếu bạn không sẳn sàng theo đạo thì đừng nên tiến tới ! Vì mình từng gặp trường hợp này rồi - anh mình có nguời yêu 8 năm trời nhưng khác đạo nên trong suốt thời gian đó khó khăn lắm ( gia đình bố mẹ ông bà cô chú ...) và bây giờ là chia tay . Vì từ tình yêu tới hôn nhân là 1 chặn đường không hề đơn giản. Nhưng trong lời văn của bạn mình thấy chưa hẳn là tình yêu đâu , có thể là để ý rung rinh một chút thôi . Nhưng đó là sự khởi đầu để phát triển cho 1 tình yêu đúng nghĩa ( qua từng ngày sẽ dần lớn lên). Theo mình thấy khi yêu 1 ai đó thì không có sự tính toán gì đâu cứ thế mà " đâm đầu vô " thôi ! nếu về trình độ hơn kém 1 bậc lại là không thành vấn đề đối với người đã yêu nhau thực sự ... Còn nếu bạn đã yêu thực sự rồi thì chuyện theo đạo lại là chuyện nhỏ , tình yêu có thể vượt qua mọi khó khăn , khi thử thách thì nó càng lớn thêm, còn ai không vượt qua được thử thách thì nó tự động tắt thôi !
hi hi Mình khuyên bạn câu này ...... Minh đây là Dân Đà nẵng nè cùng là dân miền trung đó Bạn biết ở mình người ta đặt cho lũ con trai huế gì không Huế Mộng , Huế Mơ , Huê Lơ , Huế Đễu Rất hiếm có người nào khác Dân thích huế , ngoại trừ huế thích huế tài hả hê hê : Mộng , Mo , Lơ , ĐỄU , là tài đó Cái này chỉ là cảm nhận của em vi mấy đứa bạn em nó nói chung chung là như zay , Nếu hông đúng xin mấy anh huệ cho em sorry nha và thông cảm giùm em đừng nổi nóng lên như rựa
Bít nói sao cho đúng nhỉ ? Nhưng chỗ nào cũng có người tốt kẻ xấu, người con trai đó có đểu hay ko ? Là do bạn tự bít chứ ? Dân Đà Nẵng là chúa ghét trai huế nhưng lại cực kỳ thích con gái huế, zì con gái huế đẹp. kà kà
tấn công mãnh liệt đi Cưng, măc áo trễ cổ thật sâu khoe khuông ngực đầy đặng, bổ sung thêm 1 sợi dây chuyền hình thánh giá => Thằng đó chết chắc
Huế con gái dễ thương ắm phải không bác ! Chủ toipic ... lăn tăn gì ! coi chừng bị thằng đó dụ đó ... bữa trước nghe FM có 1 cô cũng như sis bị 1 anh khách hàng của CT ss đó dụ có bầu rồi chạy lun ! tư vấn tình yêu thì phải !:byebye: