Tìm kiếm bài viết theo id

tức...tức...tức wa'!!!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi anhtran_pc, 16/12/11.

ID Topic : 4310784
Ngày đăng:
16/12/11 lúc 09:28
  1. anhtran_pc Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    4/9/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    304
    đem lên kể cho kac' pác nghe : hic chiện là như thế này :

    bạn ko biết dg nên nhờ e mua 2 vé tàu về Thanh Hóa, e nghỉ 1 ngày học lụi cụi lên q3 mua. khi về thì bạn kêu giờ ct ko cho nghỉ nên ko về nữa. rồi ko lấy vé. e đem lên mạng rao bán lại. có 1 anh người Thanh Hóa hẹn hò kêu đem wa ngã 3 vũng tàu giao vào lúc 21h ngày 15/12. e thân gái lụi cụi đội mưa gần 40km wa đến nơi thì a ta nói giảm giá nữa đi a ta mới lấy,e nói hok dc vì e giao xa lắm. rồi a ta khóa máy. e ko liên lạc dc nữa... hic hic
    e về, mà vừa đi vừa khóc....hictức...tức...tức wa'!!!!!
    sdt a ta nè : 0916.567.966. anh này tên Dương ở Biên Hòa.

    nếu a Dương đọc dc topic này thì ll với e : 0949.999.992 ms tú. bình dương. ae mình nói chuyện, ko fai vì ko bán dc chiếc vé mà do a cư xử wa' tệ.

     
  2. bonholk Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thiệt là tệ wá
     
  3. evilbaby Thành Viên Cấp 2

    tức thiệt,sao em không kêu thằng giang hồ nào đập nó 1 trận , chẳng lẽ chửi thề ,hic. thằng đó cố tình trêu em đó
     
  4. anhtran_pc Thành Viên Cấp 2

    e đâu có wen pít hay làm gì a đó đâu mà chọc ghẹo e.......hic..hic..đêm wa bùn wa' e ngủ hok dc lun...
     
  5. MoZart Thành Viên Cấp 6

    khổ thân e gái dặm trường xa xôi =.=

    mà a nói thiệt, xa 40km mà e cũng đi bán :|, e cũng ít có sử dụng I2 lắm -.-
     
  6. tomato_boy Thành Viên Cấp 3

    mà bạn em sao kì vậy? nhờ em đi mua dùm sao không đưa tiền mà bắt em phải bỏ tiền túi ra mua? rút kinh nghiệm đi em! ai nhờ mua thì cứ đưa tiền trước rùi mới đi! Còn người kia thì anh miễn bình lựng tức...tức...tức wa'!!!!!
     
  7. NgocGold I'm Broker

    khổ thân em
    làm công không cho ngta giờ dính thêm cục nợ
     
  8. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Trời ơi, bạn em làm j kỳ vậy? Bạn bè mà chơi đểu vậy ah?
    Nếu thật sự như em kể, anh nói thật thằng bạn nhờ em ko = con thú
     
  9. Đức Thành Viên Bạch Kim

    Người mua vé của bạn chẳng ra gì nên bạn cũng đừng gặp lại họ làm gì phí thời gian thôi,quy tắc của mình là bán tận nhà,ở xa chuyển khoản ship (kể cả trong tp),anh em quen thì giao dc.Cái trò giao hàng lên rồi kì kèo bớt giá mới lấy mình chưa gặp nhưng biết chắc chắn là có rất nhiều người như vậy.
    lại 1 anh "Thanh Hóa" tức...tức...tức wa'!!!!!
     
  10. trinhut Banned

    giờ này rao bán còn kịp đó, ai mua thì tới nhà lấy nha chủ thớt ko rãnh đâu mà giao tận nơi, họ có nhu cầu thì tự họ tìm đến thôi khỏi lăn tăn tức...tức...tức wa'!!!!!
     
  11. hailuaanchoi Thành Viên Vàng

    Tại bạn đi giao làm chi để thằng đó nó làm giá, cần mua thì xuống nhà bạn bạn bớt cho ít tiền xăng
     
  12. anhtran_pc Thành Viên Cấp 2

    mình đâu nghĩ lại gặp chuyện như thế đâu.....ngay ngày sn mình luôn ák. hok dám đi chơi..đi giao vé mà ...........sn năm nay ấn tượng wa'
     
  13. thanhphu053 Thành Viên Cấp 6

    Con bạn em đã tệ,gặp thằng dog kia còn khốn nạn hơn,Sài Gòn hết chỗ để bán rùi hay sao mà em chạy xuống dưới bán vậy?
     
  14. miphuong Thành Viên Cấp 4

    ôi sợ wá, thanh thanh, hóa hóa. đừng dại dột nữa, thiệt thân đó, đừng nên đi xa như vậy, con trai còn có đứa ngại đi, em đi làm gì. bán ko dc thì nói bạn em trả tiền lại, còn như mà nó wa cầu rút ván thì chia tay sớm bớt đâu khổ
     
  15. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    Haizzz ghẹo em chút xíu mà em mang lên đây chi vậy ? a đã nói rùi, bớt tí nữa thì a mua, có vậy mà cũng lùm xùm @@

    P/S : J/K
     
  16. anhtran_pc Thành Viên Cấp 2

     
  17. hóc xương Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tội nghiệp em quá, em phải hỏi lại coi mình chơi với bạn thế nào mà để nó chơi lại mình như thế, mà chơi như thế mà em vẫn tiếp tục chơi với nó thì anh cũng ko còn gì để nói với em luôn
     
  18. nsk81 Thành Viên Mới

    nếu bạn là chủ thớt thì bạn thấy sao hả???:choler::choler::choler:
     
  19. tomato_boy Thành Viên Cấp 3

    Bạn nói ghẹo người ta chút xiu mà bắt người ta chạy xa vậy để giao hàng cho bạn khi đến nơi thì lại trả giá sao? có thứ ghẹo như vậy huh bạn? nếu như chỉ chọc ghẹo lúc đầu thì đừng nên bắt người ta chạy xa như vậy giao hàng chứ! cái hạng người không có uy tính như bạn thì đừng nên lên 5s mà mua với bán!
     
  20. fantasy9902 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ps : J/K = just kidding, bác ấy chỉ đùa thôi mà :beat_shot::beat_shot::beat_shot: