Cháy tháp đôi 33 tầng ở Hà Nội 16h30 ngày 15/12, đám cháy dữ dội đã bùng phát từ tầng hầm của tòa nhà Trung tâm điều hành và Thông tin viễn thông Điện lực Việt Nam khiến nhiều người mắc kẹt. Đám cháy xảy ra đúng giờ tan tầm nên giao thông nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Gần 10 xe cứu hỏa, 3 xe cứu thương đã được đưa đến hiện trường. Sau hơn 1 tiếng xảy ra, đám cháy vẫn chưa được kiểm soát. Cột khói đen kịt bủa kín 2 tháp Đám cháy khiến khói tỏa ra trên một diện tích rộng lớn (Ảnh: Độc giả N.Đ.T.Hiếu) Đám cháy nhìn từ lòng cầu Chương Dương (Ảnh: Bạn đọc Bình Phan) Khói đen kịt bao kín cả 2 tòa tháp của tòa nhà Trung tâm điều hành và Thông tin viễn thông Điện lực Việt Nam (Ảnh: CAND) Xe cứu hỏa có mặt tại hiện trường. Công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn vì tòa nhà bốc cháy quá lớn Xe cứu thương cũng được huy động nhanh chóng Cột khói vẫn bốc lên nghi ngút Hình ảnh đám cháy sau gần 2 tiếng được phát hiện Lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn Lưu ý mấy bác thích mua nhà CC cao tầng ở HN là hiện xe thang của CS PCCC HN chỉ có thể vươn tới tầng 17 Cỡ Keangnam 72 tầng mà mấy bác ngoài ấy cứ thích đú, tiền ít mà cứ đòi hít dầu thơm, học đòi múc cái căn hộ cao cấp ở cho sang nhưng khả năng có hạn, đòi được đóng phí dịch vụ theo khung giá NN ban hành dành cho mấy căn hộ chung cư bình dân, đã quịt tiền dịch vụ của người ta lại còn quậy phá lung tung. Có ngày chủ đầu tư nó khùng lên cắt hệ thống PCCC thì mấy bác cứ yên tâm lúc có chuyện xảy ra thì ... đường lên thiên đàng rất gần, mỗi tội lên đó khai quốc tịch Việt Nam dek thằng nào nó tin vì "da mày đen thế sao là Việt Nam được" ko đủ khả năng tiền đó cũng đủ ra ngoại thành mua cái nhà tương đối. Đú làm gì mua căn hộ 4-5 tỷ, đòi tiện ích 5 sao, cái gì cũng phải thật sang trọng, ... mà chỉ chịu đóng phí 300-400k/tháng thì dek thằng chóa nào nó phục vụ cho được