Tìm kiếm bài viết theo id

AE vào bàn luận về đốt pháo ngày tết nào

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nhocyuka 01, 15/12/11.

ID Topic : 4306974
Ngày đăng:
15/12/11 lúc 13:38
  1. toan159 Thành Viên Cấp 1

    bây h đốt thì cứ đốt...phạt thì đóng tiền xong đốt tiếp ^^!
     
  2. daikabao Thành Viên Cấp 4

    Ngày xưa đi theo mấy ông anh trong xóm làm pháo tiếp mấy ổng. Viên pháo nhỏ nhất thì như chai nước suối, còn to thì như bình nước mắm 1 lít. Đốt nổ như lựu đạn. Phê thiệt AE vào bàn luận về đốt pháo ngày tết nào
     
  3. viendongprint Banned

    Nên cho đốt trở lại
     
  4. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    xàm quá đí, cấm pháo là đúng. khi chưa cấm pháo thì mỗi năm chúng ta bỏ hàng tỉ tỉ đồng để đốt chơi, lại còn tai nạn nữa chứ, pháo thì chơi 1 phong 3 tấc thì ko nói, pháo tính hàng mét, mà ko phải 1 hay 2 mét, mà pháo thả dài từ lầu 1,2 xuống đất mà đốt, ngoài pháo nổ ra còn pháo bay, pháo bông , pháo tép
    Mấy anh choai choai thì cầm viên pháo đại to đùng đốt xong rồi ném vô ng đi đường sau đó bỏ chạy. tai nạn xảy ra
    rồi các làng pháo do làm thủ công nên năm nào cũng có ng chết vì pháo
    nhận thấy sự lãng phí và tác hại của pháo nên quốc tế đã cấm từ lâu rùi, hình như VN là 1 trong những nước cấm pháo sau cùng

    Đây,:choler::choler::choler: mặt nè, ném đi. hứng hết cho
     
  5. haviva Thành Viên Cấp 3

    TQ cấm trước VN mà giờ nghe đâu cho đốt lại rồi :haha:. Nhớ hồi đó tầm này là chạy xuống xóm mới gò vấp mua thuốc với dây tim về quấn pháo đại đốt, may mà giờ tay chân còn lành lặn. CÒn giao thừa hồi mấy năm 8x cho đến tận khoảng 91,92 thì đạn bay đỏ trời, rồi pháo sáng, đạn lửa các kiểu, vì hồi đó NN chưa có tổ chức bắn pháo bông. Nhà ở gần BTL QK7 cho nên leo lên lầu nhìn qua thấy mấy anh bộ đội không có đôt pháo đón giao thừa mà toàn xách súng ra phang lên trời đón xuân thôi. Pháo sáng thì đủ kiểu xanh, đỏ ,tím, vàng sáng khinh dị, do hồi đó mới giải phóng nên vũ khí còn nhiều và khó quản lý hơn bây giờ. Nhớ hồi mới giải phóng, mấy ông cán bộ miền Bắc mới vào, mặc dù làm bên dân sự, nhưng sáng sớm đi làm, ông nào cũng kè kè khẩu súng lục ngang thắt lưngAE vào bàn luận về đốt pháo ngày tết nào
     
  6. Ganso Dục Tốc Bất Đạt

    Pháo ngu hiểm nhưng tham + ngu = chết.
    Dù gì cho đốt pháo vẫn có không khí xuân hơn.
    Cứ đà này 5 năm nữa VN sẽ theo Nhật, ăn Tết tây, bỏ Tết Â-L.
     
  7. Jumbo5 Thành Viên Cấp 3

    2 bác này "nổ" còn hơn cả pháo,heheAE vào bàn luận về đốt pháo ngày tết nào
     
  8. Ganso Dục Tốc Bất Đạt

    CHuyện bộ đội giao thừa mang K54, K59 (sĩ quan nha) ra bắn lúc giao thừa là chuyện thường như cái giường:haha: Ko phải nổ đâu.
    Còn AK bắn cả băng lên trời mình chưa thấy.
     
  9. Sanvb Thành Viên Cấp 5

    bữa nào làm 1 xâu phá giả, lên mạng gi âm lại rùi đốt, mở loa thiệt lớn cho CA chạy lại chơi chug cho zui
     
  10. familyll Thành Viên Cấp 6

    Hổi nhỏ cũng dc đốt 1 lần, sướng tay lắm em trai à AE vào bàn luận về đốt pháo ngày tết nào
     
  11. call_me_now Thành Viên Cấp 3

    Có pháo vui hơn. Hồi đó nhiều người làm pháo lậu để bán lắm, rồi cháy nổ tùm lum. Mấy ổng quản lý không nổi nên cấm luôn. Hi vọng sau này cho đốt trở lại, nhưng chắc lúc đó sẽ có một số điều kiện ràng buộc.
    Lúc còn đốt pháo, giờ này là pháo đã nổ khắp phố phường rồi.
     
  12. Car0_9x. Thành Viên Bạch Kim

    nhớ hồi đó chơi ngu cầm quả pháo diêm lâu lâu để ném lên trời ai ngờ nó nổ luôn trên tay +_+ . Còn một lần bị thằng anh dụ chơi pháo bông lên lầu 2 bắn mà nhà ngay ngã tư , đối diện là CA phường =_= báo hại ông bà già phải đóng phạt .
     
  13. Car0_9x. Thành Viên Bạch Kim

    em thấy ở HCM ít chơi chứ dồi đó ở quê (HẢi Phòng) cấm thì cấm vẫn đốt ầm ầm