Hồi đợt đầu năm vừa rồi mình bắt đầu một công việc mới ở một công ty mới. Công ty cũng lớn. Ở dưới là văn phòng ở trên lầu là nhà của xếp. Và có khoảng 10 căn hộ cao cấp của sếp cho vài khách mướn như một chung cư mini. Mình thì thường xuyên ở và có mặt tại công ty. Không biết tại mặt mình hiền hay sao đó sếp mình khá tin tưởng nên làm việc khá nhiều, và ở lại chỗ đó luôn cho tiện việc, làm sáng và giúp khá nhiều buổi tối có chủ nhật là mình về nhà. Bữa nào stress quá thì nghĩ và giờ giấc khá tự do. Cháu sếp cũng ở nhà đó. Sinh viên năm 1 hồng bàng. Cũng dẽ thương với lại hòa đồng, và tốt. Mình thì hơi có cảm tình nhiều khi cũng định cua luôn mà nghĩ lại mình người đi làm nên lại thôi. Nhà pé đó cũng khá giả. Nhà mình thì cũng không đến nỗi nhưng so sánh gia thế thì thua xa rồi. Mà tụi mình cũng chênh nhau vài tuổi nên cũng hay chọc nhau với cưới đùa, nhiều lúc mình tháy pé đó cũng thix thix mình, mình cũng muốn cua mà thấy tự tin nhỏ đó hay chọc làm mai cho mình mà mỗi lần cho mình gặp gỡ bạn nhỏ đó thì nhỏ đó lại tỏ ra không vui. Làm mình mâu thuẫn lắm. Mình mới nghĩ chỗ đó được hơn 2 tháng để về giúp công chuyện làm ăn của ba mình. Bây giờ mình khá bận với lại phải ở Gia Lai thường xuyên lâu lâu mới về sài gòn. Bữa nay qua một người bạn của nhỏ đó có nói bóng gió nhỏ đó thích mình. Làm giờ mình không biết nên như thế nào nữa