Tìm kiếm bài viết theo id

Tiểu nhân hay là thằng ăn cắp vặt?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi fud_etra, 17/12/11.

ID Topic : 4317751
Ngày đăng:
17/12/11 lúc 14:36
  1. fud_etra Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    29/11/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    1,177
    Chào ace 5giay,

    Mình tham gia 5giay cũng đã hơn 4 năm rồi, gặp nhiều chuyện tốt có xấu có nhưng quả thật trường hợp sau đây làm mình rất khó chịu, nói ra chỉ để tâm sự với mọi người cũng như không chủ quan tin người quá.

    Sự tình là mình có rao bán con Nokia 500 ở đây http://www.5giay.vn/showthread.php?t=4120402. Người mua có SĐT 01203636155 Quá trình mua bán đều tốt đẹp cho đến khi về nhà, mình phát hiện ra là mình đã bỏ quên con SIM test trong máy Tiểu nhân hay là thằng ăn cắp vặt? Thì cũng ok, SIM mình đứng tên nên cũng không lo, SMS cho bro đó thì cũng nhiệt tình hẹn ngày hôm sau đem lên. Nhưng hôm sau lúc bro ấy gọi lại thì mình lại bận, thế là hẹn tiếp dịp khác. SĐT gọi cho mình lúc này là 0907295187, qua google thì ra được nick này Goodtrading.


    Chờ khoảng 1 tuần không thấy liên lạc lại, mình gọi điện nhắn tin lại nhiều lần thì ko trả lời. Gọi vài cái nữa thì được cái hẹn, rồi sau cái hẹn vẫn...im reTiểu nhân hay là thằng ăn cắp vặt? - 1. Tới lúc này thật sự mình cũng ko lo nhiều vì trong TK chỉ còn hơn 100k TK chính. Lại bẵng đi vài ngày nữa, cũng gọi điện nt đủ kiểu (chừng 15 cuộc/ngày) không bắt máy. Thế là hiểu rồi, mình ra đại lý làm lại SIM mới và phát hiện TK của mình đã...trống rỗng Tiểu nhân hay là thằng ăn cắp vặt? - 2h: (từ lúc bán ĐT đến lúc làm lại SIM mới là hơn 3 tuần)


    Thật sự mà nói thì 100k không phải là nhiều nhưng không thể ngờ có người nổi lòng tham đến mức này, nhất là qua điều tra thì được biết bro này là sinh viên:too_sad:. Sau việc này chắc cũng ko còn tin tưởng ai được nữa. Bài học đối với mình và cũng hi vọng mọi người cẩn thận hơn khi mua bán, hôm nay có thể là 100k nhưng hôm sau biết đâu là 1000k? "Cẩn tắc vô ưu"

    P/S: Mình muốn hỏi thêm là trường hợp này có thể đem qua mancry không, mình rất ghét loại người này nên nếu được sẽ làm tới cùng.

    Cảm ơn đã dành thời gian đọc hết từng này chữ. Chúc mọi người 1 cuối tuần thư giãn Tiểu nhân hay là thằng ăn cắp vặt? - 3
     
  2. mixaozon Thành Viên Cấp 5

    Mình là sinh viên và không bao giờ tin tưởng sinh viên !
     
  3. Nybabe1708 Thành Viên Cấp 2

    ở đâu cũng có tốt xấu thôi bro ^^ nhưng mình nghĩ có 100k chắc thằng này nó cũng túng thiếu lắm rồi Tiểu nhân hay là thằng ăn cắp vặt?
     
  4. merino.celano Thành Viên Cấp 4

    em là sinh viên, Nếu em mà trong trường hợp của thằng đó, nếu bác quên sim trong dt mà ko đề nghị em đưa lại thì có thể em sẻ sài tài khoản trong sim (có lúc em cần tiền dt gấp thì sao, mà bác cũng ko cần nữa ==>>giã thuyết) còn nếu bác đã gọi điện nt như thế thì người có tự trọng ko bao giờ người ta đụng đến, sài tiền của người ta thế phải ngượng với lòng mình chứ... Tiểu nhân hay là thằng ăn cắp vặt?
     
  5. lmdt Thành Viên Cấp 5

    chiện cũng đỡ lở rồi, thôi thì bác chịu khó ra đại lý làm lại cái sim, lần sau nên kiểm tra cẩn thận hơn trước khi giao dịch
     
  6. BDS_vland.tk Thành Viên Cấp 4

    hic 100k sao trời kỳ vậy
     
  7. Eliptical Thành Viên Cấp 1

    Trời, vì 100k mà nỡ vậy sao, đúng là tiểu nhân
     
  8. tienthanht919 Thành Viên Bạch Kim

    bình thường mà bạn
     
  9. johnson123 Thành Viên Cấp 1

    Chính xác đó , mình cũng là sinh viên , ôi , nhiều lúc đói không có mì mà ăn .
    Hix , xem nào , đang nghèo , tiền điện thoại gọi cho bồ thì hết , tự nhiên có cái sim tài khoản hơn 100k , he he , xài thôi chứ làm gì nữa , gọi hết , thấy số cũng đẹp (không biết số bro có đẹp không) , thế là nghĩ cách trôm luôn cái số ^^ .
    Nói chung là cẩn tắc vô áy náy . Mình còn không tin được mình thì làm sao tin được người khác . Ôi ! Lòng tin , tưởng chừng đơn giản mà sống trong cái xã hội này thấy nó xa xỉ quá Tiểu nhân hay là thằng ăn cắp vặt?
     
  10. BrodyTran Thành Viên Bạch Kim

    sv gì kì cục dạ
     
  11. tathanhdat1990 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ông kia kì cục quá, cho em 10 triệu cũng không bán nhân cách chứ huống chi 100k :-w
    Phương châm: Có chết đói cũng không đi ăn trộm + ăn xin.
    p/s: Em cũng là sinh viên 4 năm rồi, qua đủ cảnh: tiền trong túi rủng rỉnh cũng có, cả tuần ăn mì tôm cũng có nhưng chưa vi phạm....
     
  12. killer269 Thành Viên Cấp 6

    ủa mà mình nhớ làm sim lại tiền trong tk cũng mất hết mà.thôi có 100k cũng tính toán để bụng chi,tường mất j lớn lao chứ
     
  13. hoangtuan0412 Anh đã sai ...

    Câu hay nhất trong ngày nè :snicker::snicker:
     
  14. miphuong Thành Viên Cấp 4

    làm cái sim khác tốn có 15 tới 20k, làm liền luôn, đợi chi tới 3 tuần, bộ trong 3 tuần đó bạn ko cần sử dụng tới cái sim đó hả, lúc trước mình vừa bị thất lạc cái sim thì đã gọi dt lên tổng đài kiu khóa lại liền rồi.
     
  15. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    Cả hai.
    Nếu đúng như bạn nói.
     
  16. unfair Thành Viên Cấp 4

    cũng do bác chủ non tay, ai đời bán đt mà lại đưa sim mình cho người ta test, kiểu đó chục thằng tới thử mà ko mua là bác tốn 1 đống tiền đt ....

    Mà chuyện của bác cũng giống chuyện của mình ghê, trước cũng có đi mua 1 cái đt, gắn sim mình vào thử 1 hồi, thấy máy cùi quá nên ko lấy, ra về gần đến nhà mới nhớ ra để quên cái sim , cũng chỉ có 1 cái sim nên gọi ko đc, nhà lại xa nên khỏi quay lại luôn, 1 lát sau chạy đi làm lại sim liền vậy mà kiểm tra tk còn mấy chục đồng (sim tk còn >150k) , cũng ko đáng bao nhiêu nhưng thấy tức gì đâu, vừa tốn công đi mua, ko đc gì còn mất tiền Tiểu nhân hay là thằng ăn cắp vặt?
     
  17. waltherPPK Thành Viên Cấp 3

    Tài khoản vẫn giữ nguyên
     
  18. bitis Thành Viên Cấp 2

    ôi thời đại bây giờ ,xã hội bây giờ, nhớ thời ngày xưa hic hic
     
  19. anh_thong Thành Viên Cấp 5

    tham từng xu một nhỉ
     
  20. entaroadun Thành Viên Cấp 3

    loại này cạch mặt ra là vừa rồi Tiểu nhân hay là thằng ăn cắp vặt?