đang ớn cái vụ đo nồng độ cồn này ,nghe nói ở HN đã triển khai nhiều ,rầm rộ nữa và phong phanh là ở TP HCM cũng đã có nơi làm . nghe nói thường mấy ảnh cho bố trí đo độ cồn bằng máy ở ngay sát các khu vực ăn nhậu nên kiểu gì không dính??!! vừa ra khỏi quán sẽ bị chộp ngay ,nghe nói biện pháp là giử xe ,phạt nặng chẳng lẻ giờ đi xe ôm ??? chết tiền!!! đã có bác nào dính chưởng chưa?
thấy ở lăng cha cả tối nào cũng 4-5 chiếc bồ câu đứng... đi ngang mà bị vịn lại lặng quạng dính chứ chẳng chơi....
Đã lái là đừng uống, đã uống thì đừng uống. Có ông chú tửu lượng cao hôm mồng 2 đi té xe, gãy cằm nằm viện ăn tết hết 3 tháng khổ cả vợ con
có rồi, chú em đi xe Ab, wên mở đèn xe. Cồn thì em wên rồi đó, phạt 750, tiền bãi 80 chục nữa, 1tr mấy.. Giam 10 ngày, lo lấy ra sớm