Tìm kiếm bài viết theo id

Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi bemyvn87, 19/11/08.

ID Topic : 575949
Ngày đăng:
19/11/08 lúc 17:41
  1. amd3d Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ở đời thật lắm kẻ mất dạy ,

    các bạn có biếu quà cho cụ thì đừng đưa tiền

    còn cái con bé lấy tiền ng ta tặng cụ để mua dt samsung nắp trượt , các pác gặp thì túm cổ nó lên CA .

    thằnng giựt dọc ngoài đường giựt 100 ngàn cũng bị dân đánh sặc máu
    đằng này là 1 con nhóc mất dạy làm trò nhẫn tâm mà ko ai xáng cho nó 1 bại tai ,
     
  2. TAMRUBY Thành Viên Cấp 6

    Khi nghe câu nói này mình cũng bất ngờ lắm bạn à , lần đầu tiên khi đọc được tin nhắn này , mình và heocon thức gần như nguyên đêm , nếu như bạn nhận đc sms vào lúc 3g sáng của heocon với tin nhắn dài gần 4 trang ghi cụ thể kế hoạch và dự định của chúng mình khi đi thăm Ngoại bạn sẽ hiểu vì sao heocon bức xúc khi túi quần áo tặng Ngoại bị bọn đê tiện kia cười cợt rồi lôi ra bình luận như vậy.

    Các bạn biết ko khi mình sờ tay chân Ngoại , thật sự là muốn ứa nước mắt luôn bạn à ,Ngoại ốm lắm , tay chân hầu như chỉ còn da và xương , ăn uống kham khổ , bị bọn thú đội lốt người kia hút máu thì chắc tinh thần Ngoại suy sụp lắm.

    Lúc nói chuyện với mình Ngoại cầm tay mình chặt lắm , Ngoại nói khi nào rảnh ghé thăm Ngoại nói chuyện cho Ngoại đỡ buồn , bây giờ khi bình tâm lại mình thấy lòng xót xa lắm , nhưng Ngoại có những lý do riêng , nỗi niềm riêng nên ko phải cách mà chúng ta nghĩ là tốt sẽ thật sự tốt cho Ngoại đâu các bạn à .

    Việc làm này cần phải có sự góp sức của các cơ quan chức năng thì may ra , vài cá nhân lẻ tẻ sẽ ko thay đổi đc tình hình đâu vì lúc nói chuyện Ngoại đã khẳng định rất nhiều lần là ko vào viện dưỡng lão cũng như sẽ theo đuổi công việc buôn bán này - ngày nào cũng bán tới 11g khuya đó các bạn , sót xa lắm ... ......

    Chúng ta nên bình tĩnh xem xét lại toàn bộ sự việc và sự đồng thuận của mọi người cùng các tổ chức lớn mới hi vọng sẽ thay đổi được tình hình bây giờ và giúp Ngoại thanh thản trong cuộc sống tuổi xế chiều .......
     
  3. Deluxe2008 Thành Viên Cấp 4

    Có lẽ nên đưa ngoại vào viện dưỡng lão.

    Ngoại sẽ được chăm sóc tốt hơn.

    Còn những kẻ đốn mạc kia thì ...

    Mẹ bà nó, xin lỗi vì dùng những từ này nhưng chúng đúng là những con thú mà.
     
  4. zitkon Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tối wa có ghé mua ổ bánh mì cho ngoại....đọc hết mấy trang..bắt đầu sn...k biết giúp ngoại thế nào..lòng hảo tâm của mọi người dành cho ngoại...đang bị những người kia lợi dụng...làm khó cho ngoại...đúng là cuộc đời....
    còn về con bé xài đt samsung..hum bữa mình cũng gặp...nó cũng kể là có người viết blog về bà rồi bảo là mún xem...nên xin nick yahoo của nhỏ bạn mình để gửi link cho nó xem...!!!! hỏi là ai thì bảo là cháu sáng đi bán chiều ra ngồi fụ...cũng chẳng biết có tốt vs ngoại hông....
     
  5. sea_girl Thành Viên Cấp 5

    Mình...đọc xong bài này...mà cảm thấy..giận thiệt...giận cho những người con người cháu của cụ...chẳng fải người cũng chẳng ra thú...mình cũng cảm thấy mình thật bất lực trước nhữg bất công của xã hội..lũ ăn bám thì mập tròn béo ú...sống bám víu vào 1 cụ già.lợi dụng sức lao động, và tình cảm của nhưng tâm lòng hảo tâm, mà bóc lột..buồn wá..
     
  6. longnhoc1209 Thành Viên Cấp 3

    vao dưỡng lão là tốt nhất đó , để cái lũ bất lương kia nó biến ngoại thành công cụ kiếm tiền thì ko dc roi , mọi người ra đó thì nên khuyên ngoại như vậy
     
  7. apple_loan Thành Viên Cấp 3

    trời, đọc xong mà ko hiểu nổi, tại sao giữa con người và con người lại đối xử với nhau tàn nhẫn wa nhỉ? NGười dưng xa lạ còn thương yêu giúp đỡ ngoại, vậy mà người trong nhà lại tàn nhẫn như thế. Ko phải làm sao? cách nào là tốt nhất để giúp đỡ Ngoại đây????
     
  8. kayarigon2 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chào các bạn nếu đúng bít về ngoại thì mình ko bít
    nhưng mình là học sinh trường cdkt lý tự trọng(mói ra trường đầu năm 2008)
    hùi trước mình đi học bằng xe buýt lúc nào chiều về cũng thấy ngoại
    ngoại khỗ lắm với lai già rồi
    nhưng thật sư theo mình những người thân cũa ngoại đang lợi dụng quá mức sức khõe cũa ngoại---trong khi ngoại rất khỗ(ko 1 bà già 90 tuỗi nào ham kiếm kiếm tiền--còng lưng hơn 10 tiếng--đễ dùng vì mục đích cá nhân đâu các bạn--trừ khi bị điều khiễn hoặc bị lợi dụng)
    ^^
     
  9. nhan1618 Thành Viên Cấp 2

    Thấy thương Ngoại quá, ko biết có duyên thế nào, mình đọc được bài này.
    Ngoại ơi, Ngoại đang dùng 1 sản phẩm của bên Cty con đấy: đó là tấm bạt in hiflex mà Ngoại đang dùng để che quầy bán mỗi khi trời mưa! (Tấm bạt đó làm dịp Up Map 90 vào ngày 06/06/08 của game 3D Online Silkroad VN (Con đường tơ lụa) đến nay gần 6 tháng, mà Ngoại vẫn còn dùng tốt. Còn bên con, nó đã vào kho.

    Nhìn Ngoại, nhớ tới Ngoại mình...

    Cần ở đây là Chính sách của Nhà Nước, bên Lđộng TBinh & XHội fải có trách nhiệm. Nhưng làm sao llạc được với họ để gquyết chuyển Ngoại đến trung tâm dưỡng lão??? Đó lại là điều khó!
    Chúng ta giúp đỡ, cũng chỉ đc coi là qua ngày... còn lâu dài hơn để Ngoại thoát khỏi cảnh bóc lột vậy e hơi khó à.

    Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ


    Ngoại hỏi "sao con chụp hình Ngoại hoài vậy?". Tôi trả lời "vì Ngoại rất đẹp"

    Mưa, Ngoại cầm dù và chỉ lo bánh bị ướt

    Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ - 1


     
  10. vicni Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    dạo này nước mình xuất hiện nhiều người vô lương tâm và mất tính người quá : cha mẹ ruột thì đánh đập dã man chính khúc ruột của mình, con thì hành hạ-đánh đập chính người đã mag nặng đẻ đau mình ,rồi lại còn cái vụ này nữa...họ ác quá....
     
  11. Khanh Scrimsher Thành Viên Mới

    Mình nghĩ nên đưa ngoại vào viện dưỡng lão. Khi ngoại không còn khả năng kiếm tiền thì bọn chúng tự động xa lánh ngoại thôi. Phải có 1 kế hoạch hợp lí để thuyết phục ngoại. Còn nếu không được thì chỉ còn cách góp tiền để chi trả những chi phí hàng ngày cho ngoại. Tiền nhà và mua thức ăn và lo cho ngoại lúc ốm đau thay vì bạn đưa tiền. !1 người không làm được thì các bạn có thể góp theo nhóm. Thay phiên nhau chăm sóc ngoại.Chính những kẻ trục lợi kia đã tác động 1 phần nào đó để ngoại có thể kiếm tiền cho bọn chúng. Bạn cũng không thể trách ngoại được. Ngoại không ngại nắng mưa hay tuổi già để kiếm tiền nuôi con gái và cháu gái nuôi thì ngoại đâu ngại 1 lời nói để có thể kiếm thêm cho người ngoại yêu thương.Sao trên đời này lại có những người thú tính như vậy. Thấy 1 con chó hay 1 con mèo bị đau thôi mà mình còn thấy tội nói chi đến những người nuôi nấng mình mà những người già còn đáng thương biết bao..! Nhưng đời có vay có trả. Cuộc đời của những kẻ thối nát kia cũng sẽ chỉ là vũng bùn không bao giờ được tươi sáng đâu...! Mình làm điều thiện thì mình sẽ gặp phúc thôi.
     
  12. luckyboy1310 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    buồn thiệt nhìn bà nhớ đến nội mình ngoài quê quá .......
    Hy vọng là bà sẽ luôn đc hạnh phúc còn những người con cháu đó thì mình ko muốn nói đến vì họ ko đáng để mình quan tâm.
     
  13. nettizen307 Thành Viên Cấp 2

    Chán cho những đứa được gọi là con là cháu của bà cụ, súc sinh!
     
  14. thewall00d2a Thành Viên Cấp 1

    mình nghĩ mỗi người bắt đầu đưa ra 1 phương án, cùng nhau bàn luận
     
  15. Rachel_19 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hiện giờ chưa ai có cách gì để giúp Ngoại thoát khỏi những con người kia nên mình nghĩ (và mình cũng đang làm) là mỗi ngày ra mua đồ giúp Ngoại thiệt nhiều để Ngoại mau hết hàng mà về nghỉ ngơi, chứ già rồi mà phải đội mưa đội nắng như thời tiết bây giờ thì sức nào chịu nổi Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ
     
  16. donga Thành Viên Cấp 4

    tôi nghĩ chúng ta nên làm 1 cái gì đó thật thiết thực ... tôi sẽ coppy bài này gữi lên báo tuổi trẻ ,Thanh Niên Vnexpress hy vọng các bạn cũng vậy
    Chúng ta Không thể cứu được 1 triệu người , 1 ngàn người , 100 người ...Nhưng chúng ta có thể cứu được 1 người .!
     
  17. quandk Thành Viên Cấp 4

    lúc nãy trời mưa em có ghé ngang qua bà,nhưng thấy AE giúp bà đông nên em đi về.nhà em cũng gần đó. em phụ cho bà cũng lâu lắm rồi,nhà cũng ở gần,chiều em hay đá banh ở đó rồi thấy thương bà quá nên tụi em thương xuyên ủng hộ.lâu nay thấy AE 5s giúp đỡ bà em thấy vui ghê,nhưng các bạn đừng bao giờ cho bà tiền,khi về tới nhà là bà ko còn tiền trong túi.bị những người xa lạ(tự nhận là con cháu bà) lấy hết,thường tụi em giúp bà bằng cách mua đồ cho bà ăn,rồi nói chuyện cho bà vui. chứ AE đừng cho tiền bà nữa.hãy nghĩ cách giúp bà.
     
  18. quandk Thành Viên Cấp 4

    em có cách này nói ra xem đc không nha:
    "theo em thì AE 5s mình lập ra 1 cái quỹ nhỏ để dành dùm cho bà,khi nào bà bệnh hay gì đó thì mình lấy ra giúp bà,còn AE thì ghé qua trò chuyện cho bà vui. chứ bây giờ mình AE cho bà tiền thì không khác gì cho những kẻ bất lương,ăn tiền trên tiền lương của AE. theo cách em la như vậy.
     
  19. d2d3 CHUYÊN PERFUME AUTHENTIC

    đọc đc bài này rất vui.....nhưng có chút buồn lẫn lộn
    theo bạn quandk nói vậy cũng ok,nhưng nếu ko bán hết hàng thì những người đưa hàng cho bà bán họ có để yên ?? mưu lợi cho người ta là trên hết,chúng ta còn gia đình,thương...ai cũng thương,nhưng ta còn gia đình ma`....còn đi làm,cứ cho ko đi làm,thì có tiền để giúp đở ba` ??
    thôi thì chúng ta nên động viên bà vào viện dưỡng lão là tốt nhất,còn đứa cháu thì còn những chỗ nuôi dưỡng trẻ ko nơi nương tựa mà ??
    1 vài điều góp ý để giúp bà có cuộc sống bớt cực khổ hơn
     
  20. binale Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    theo mình thì nên phản hồi lên báo chí, truyền hình từ đó sẽ có nhiều nhà hảo tâm cũng như chính quyền biết đến và sẽ có giải pháp tốt nhất cho ngoại. Mọi người nghĩ sao?