Tối nay khi đang ở shop mua wần áo thì e bị trộm xe trong đó gồm giầy tờ cá nhân + tiền...bùn đến khóc ko đc lun...Khi xe bị lấy, e la cướp thì những ng xung wanh ko ai wan tâm đến, chỉ ngó lên nhìn rồi lại tiếp tụ việc của họ. Tết năm nay mất vui rồi.. hix hix Xe e là airblade màu trắng đỏ đen, đời 2011 biển số : 59 F1 - 143.27. E bị mất ở đường 26 gần nhà hàng 7 kì wan. ACE nào có nhìn thấy chiếc xe này thì call cho e theo sđt : 0983 775 366. E cảm ơn rất nhìu và xin hậu tạ..
Topic thứ n ... tại sao nhiều ng tự tin vào khóa cổ + khóa từ của xe thế nhỉ ??? Nhiều khi mình nhắc nhở thì chủ xe nhìn mình giống như mình sắp cướp xe của họ vậy, mình cúi xuống khóa xe = dây xích + ổ khóa thì nói mình nhà quê
thấy ghê quá, mới mua chiếc xe chưa biển số, kiểu này chắc mai wa A lý làm cái chống đoản cho chắc quá
ko an tâm dc đâu, vì tụi nó có cách gải hết đó, mà nếu gắn đồ kém chất lượng thì còn bị đề ko nổ nữa, mình từng thấy 1 chiếc no4 mới tinh, dô gắn chống trộm xong ra mà bị đề ko lên luôn, tháo ra thì đề lên dc.
1p30s là nó gỡ cái biển số ra, thay cái khác vô, sau đó có khối thời gian để từ từ thanh lý :sad: xe thì na ná nhau, không phải chủ nhân, dòm vô bố ai biết của ai ! mình thì thủ sẵn Z-con, đi đâu lạ, bấm cái rụp vô đĩa, bấm khóa cổ ! và đặc biệt, ổ khóa xe mình bố đứa nào lần đầu mà mò vô mở điện được ! phải nói là công nghệ siêu tiên tiến, mở điện khó hơn nạy ổ ! => ổ khóa hư đó mà :byebye:
tội bé gái quá, hix, thời buổi này đồng thau lẫn lộn, chẳng còn tình ng, ai thì mặc kệ ai, chia buồn cùng em, hy vọng e quên đi nỗi buồn này