Tìm kiếm bài viết theo id

Đọc xong ngẫm nghĩ và đáng bùn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi anhtien0508, 18/12/11.

ID Topic : 4319988
Ngày đăng:
18/12/11 lúc 00:38
  1. anhtien0508 Thành Viên Cấp 6

    Tham gia ngày:
    26/2/08
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    3,433
    Đôi giày 100 triệu!

    {japopup type="image" content="images/stories/tin tuc/doi giay 100 tr.jpg" title="" group="group"} Đọc xong ngẫm nghĩ và đáng bùn {/japopup}


    100 triệu đồng mua được một đôi giày hàng hiệu trong bộ sưu tập mới nhất, 100 triệu đồng có thể mua được một túi xách hàng hiệu và 100 triệu đồng cũng có thể cứu sống vài mạng người trong cơn bạo bệnh, cũng có thể làm thay đổi số phận một con người.
    Trên những website giải trí bỗng xôn xao về đôi giày trị giá 100 triệu đồng của “ngôi sao” nọ. Đôi giày hàng hiệu được chụp cận cảnh, được trầm trồ trước vẻ đẹp lấp lánh, tinh xảo. Không chỉ “xài” đôi giày trị giá 100 triệu, người đẹp ấy còn cầm trên tay chiếc ví trị giá 70 triệu đồng.
    Theo bình chọn của giới thạo tin, “ngôi sao” nọ hiện đang giữ kỷ lục trong giới sao Việt về việc “chịu chơi” với hàng hiệu. Đôi giày 100 triệu đồng cô đang sở hữu là đôi giày đắt giá nhất, chưa có “sao” nào “vượt mặt” được. Riêng chiếc ví cầm tay trị giá 70 triệu đồng lại… “chưa thấm vào đâu” vì trước đó, một “sao” khác đã đến dự tiệc cùng một chiếc ví giá 90 triệu đồng. Dư luận “ngất ngây con gà tây”. Công chúng được dịp nhớ lại cách đó không lâu, một “chân dài” khác cũng đã khoe về chiếc đồng hồ 3000 USD (tương đương 60 triệu đồng) và chiếc túi xách 120 triệu đồng…
    Cuộc chạy đua hàng hiệu của giới sao Việt đang ồn ào bỗng báo chí đăng tải bài văn lạ của học sinh nghèo trường Ams. Cậu bé nghèo đưa ra quan điểm của mình về đồng tiền trong cuộc sống. Cậu bé ghét tiền vì tiền đã khiến cuộc sống của gia đình cậu trở nên nghèo khó, túng quẫn. Mẹ cậu bé phải vào viện Bạch Mai lọc máu 3 lần/1 tuần. Dù bảo hiểm y tế đã trả 95%, gia đình cậu vẫn vật vã với 5% chi phí còn lại cho những ca chạy thận của người mẹ.
    Trích lại một đoạn ngắn trong bài văn lạ của cậu học sinh nghèo “Mẹ chạy thận 3 lần mỗi tuần… Mỗi khi về nhà, mẹ thở hổn hển, mẹ lăn ra giường lịm đi không nói được câu gì. Con và bố cũng biết là lúc ấy không nên hỏi chuyện mà nên để yên cho mẹ nghỉ ngơi. Tám năm rồi, tám năm chứng kiến cảnh ấy nhưng con vẫn chưa bao giờ có thể quen được. Con chỉ biết đứng từ xa nhìn mẹ, và nghiến răng ước “giá như có dăm chục ngàn cho mẹ đi xe ôm thì đâu đến nỗi !”…
    Cậu bé đã ước giá như có được 50 ngàn đồng cho mẹ đi xe ôm… Chỉ là 50 ngàn đồng! Cả gia đình cậu bé hiện đang sống nhờ vào đồng lương hưu 3 triệu đồng của ông nội già yếu.
    100 triệu đồng mua được một đôi giày hàng hiệu lấp lánh. 120 triệu đồng có thể mua được một túi xách hàng hiệu đắt giá. 90 triệu đồng có thể mua được một chiếc ví cầm tay. 60 triệu đồng là giá của một chiếc đồng hồ đẹp mắt…
    Nhưng, ở rất gần thế giới xa hoa ấy, chỉ 50 ngàn đồng thôi cũng đã là niềm khát khao, mơ ước của một cậu bé nghèo hiếu thảo. Chỉ 50 ngàn đồng cũng đủ sức mạnh làm… bất lực cả một gia đình nghèo khổ! Chỉ vì 50 ngàn đồng, một phụ nữ vừa xong ca lọc máu phải đứng đợi xe buýt để trở về nhà…
    100 triệu đồng có thể mua được một đôi giày lấp lánh. 100 triệu đồng cũng có thể cứu sống một đời người, có thể làm đổi thay một số phận.
    Lại nhớ ở một trại phong (tỉnh Thái Bình) mỗi cụ già cô đơn chỉ được nhận 100 ngàn đồng phụ cấp/ 1 tháng cộng với 6 cân gạo. Người ta sẽ sống như thế nào với 100 ngàn đồng/ 1 tháng?
    ****
    Câu chuyện về bài văn lạ của trường Ams, 100 ngàn đồng/tháng của các cụ già bị bệnh phong và đôi giày 100 triệu đồng, suy cho cùng, mọi sự so sánh đều khập khiễng. Khoảng cách giữa những con số là vô cùng. Nó cũng vô cùng như khoảng cách giữa sự giàu sang và nghèo khổ vậy.

    Toàn là cave, đĩ hạng sang mà thể hiện ghê quá, nhìn lại dân nghèo thấy mà xót thương. Con đại sứ du lịch Việt NAm Lý Nhã Kỳ gì đó chơi đôi giày 200 chai và cái áo 1 tỷ gì đó nghe có vẻ phét nhưng đọc vẫn nóng mắt

    :bad_smelly:
     
  2. ::.. Lúa ..:: ™ Thành Viên Cấp 3

    lẽ ra cơ quan Thuế nên cực kỳ chú ý đến mấy con cave khoe của này

    - Khoe hàng cứ khoe, ko ai cấm, nhưng chứng minh thu nhập đi, sao năm nay mua xe mấy tỷ, mua túi mấy trăm triệu liền tù tì ... mà khai thuế TNCN ít vậy?

    Của thằng kia cho à, ko quan tâm lý do tại sao nó cho. Nhắn nó sáng thứ 2 đem hồ sơ kê khai thuế vừa rồi lên chi cục thuế làm việc nhé?
     
  3. finallegend "www.finallegend.vn"

    >"< 100tr cho 1 đôi giày

    với số tiền đó tớ làm được nhiều thứ lắm
     
  4. unfair Thành Viên Cấp 4

    nó làm xong rồi nên mới đi mua giày đó Đọc xong ngẫm nghĩ và đáng bùn
     
  5. minhchung36 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    có tiền có quyền
     
  6. vincent1504 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    riêng tớ thì nhận định thế này,mấy bác muốn ném đá sao thì tùy
    Tiền nó làm ra = bất cứ nghề nào kể cả ngủ với trai hay những gì đại loại thế mà ko phải ăn cắp ăn trộm của ai thì nó có quyền xài ( cơ thể nó sinh ra lợi thì nó dùng thôi,chẳng có gì đáng trách,sex ko phải 1 cái tội ) . còn những người nghèo so với nó kém quá xa thì trách mỗi ông trời thôi,sinh ra con người ai cũng có cái số,chẳng ai trốn đi đâu đc Đọc xong ngẫm nghĩ và đáng bùn

    Nó làm ra tiền,nó có quyền hưởng,giống như tớ,giờ làm ra đc 4tr thì tớ có quyền xài 4tr đó mà ko phải xin phép ai.Nó cũng vậy ,nó ra làm 1 tỷ,2 tỷ thậm chí hàng chục tỷ thì nó xài gì là quyền của nó,có ảnh hưởng gì đến túi tiền miếng cơm của mình đâu mà lên án nó làm gìĐọc xong ngẫm nghĩ và đáng bùn - 1. Những người làm ra món hàng xa xĩ đó cũng nhắm tới những người thu nhập cao .Nếu ko có ai mua thì họ làm ra bán cho ai,thế là thành ra lãng phíĐọc xong ngẫm nghĩ và đáng bùn - 2

    Tớ suy nghĩ như vậy.ai ghét thì cứ chửi vô mặtĐọc xong ngẫm nghĩ và đáng bùn - 3
     
  7. bitis Thành Viên Cấp 2

    topic này sẽ chia làm 2 phe ,1 phe ném đá, 1 phe ủng hộ,bắc ghế ngồi xem
     
  8. Eliptical Thành Viên Cấp 1

    Cơ quan thuế không có chức năng điều tra.
    Chỉ có chức năng thanh tra,
    Hơn nữa thu nhập bọn này thường rất khó kiểm soát.
    Đời là vậy, có tiền thì xài thôi Đọc xong ngẫm nghĩ và đáng bùn
    Không xài chết thì 3 tấc đất là xong. tiền bạc để lại cho ai giờĐọc xong ngẫm nghĩ và đáng bùn - 1
     
  9. tinhkhucvang666777 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cái này trong tâm lý học gọi nôm na là hưởng thụ thành công!
     
  10. finallegend "www.finallegend.vn"

    ^^~ may mắn xinh ra được xinh đẹp ... và may mắn vớt được hủ vàng ,có thể kiếp trước họ làm việc tốt nên kiếp này thưởng mà ko cần bỏ ra công lao động .

    cái này gọi là ý trời đó ... xét theo tâm lý học thì gọi là hưởng thụ !

     
  11. Ohyeah.Fashion Thành Viên Kim Cương

    Mình cũng nghĩ như bạn này Đọc xong ngẫm nghĩ và đáng bùn - 4 tiền nó kiếm ở đâu ko biết , chỉ cần nó đừng hại người , hại xã hội để kiếm tiền là đc rồi , tiền nó thì nó xài mình đâu nói gì đc . Mình kiếm vài triệu/tháng thì thấy nó xài phí , lỡ nó kiếm vài trăm triệu/tháng thì nó thấy nó xài binh thường Đọc xong ngẫm nghĩ và đáng bùn - 5
    Mà ai chẳng mong 1 ngày giàu lên để có thể hưởng thụ lại thành quả của mình . Lúc đó có thể tụi mình cũng như nó thôi , có điều mỗi người có cách hưởng thụ khác nhau
    Có thể nó cũng có đi giúp người này người nọ nhưng nó xài nhiều hơn nó giúp ( đó là quyết định của nó ) :sure: Với lại người nghèo , khó khăn thì nhiều lắm , giúp được ai trong khả năng thì giúp thôi chứ muốn giúp hết cũng đâu có được
     
  12. takayama_Jin Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tuổi trẻ thành tài đại bất hạnh!!!
     
  13. letamgtown Thành Viên Vàng

    Mỗi Người Một Số Phận
    Chủ topic có tiền thì cũng chắc gì thua mấy em kia
     
  14. crazybear_misa Thành Viên Cấp 5

    phải thôi. mình nghĩ mí bạn chửi chửi như vậy đó. nhưng mà ít người chống lại được vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài
    vậy nên mới nhìu bạn bị dũ dỗ bởi vẻ ngoài bóng loáng, đồ hiệu và xe tay ga
     
  15. Siri Thành Viên Cấp 3

    Có câu chuyện thế này
    - Một anh nọ lên mạng đọc báo thấy mấy em người mẫu cave ca sĩ abcd............. xài đồ hiệu toàn 1 trăm chai trong khi người nghèo o có tiền mua tập đi học cdefg.......
    - Anh ta liền lên mở 1 trang web kêu gọi mọi người tẩy chay các món hàng hiệu đắt tiền,cùng mọi thành viên post bài trên các diễn đàn .
    - Việc làm của anh ta đc mọi người hưởng ứng tích cực,chỉ sau 3 tháng các cửa hàng bán hàng hiệu ,các em cave người mẫu không còn xài những chiếc túi đôi giày 100 chai nữa,các em chuyển sang mua thứ khác, em nào khôn mua vàng usd đem cất,e nào vẫn tính cũ lại mua xe hơi,trang sức đeo,đồng hồ,điện thoại luxery.......
    - Sau 6 tháng các em bé ,học sinh đã không có tập học,áo quần mặt nay .....lại không có cơm ăn vì cha mẹ anh chị làm ở các cty,khu chế xuất không còn sản xuất những mặt hàng đó nữa ( ví dụ trực tiếp cho nó nhanh).

    Vậy mới hay chuyện đời nó có lý do của nó,các bác cứ lên án xài đồ hiệu 100 chai những cái tầm nhìn của mấy bác có biết là giá trị thực của đôi giày đó bao nhiêu,cái ngu dốt xài đồ hiệu khoe mẽ của mấy em đó

     
  16. convitcon85 Thành Viên Bạch Kim

    ng ta có tiền thì ng ta có quyền mua gì thì mua thôi,sao các bro khoái lăn tăn chuyện thiên hạ thế?
     
  17. Jimmyhuy86 Thành Viên Cấp 4

    phải công nhận ở vn mấy con sao làm ĩ hạng sang kiếm tiền khỏe ghê ha các bác....chổng pha..o c..âu có 1 đêm có khi dc cả ngàn usd sướng wa đi mất
     
  18. convitcon85 Thành Viên Bạch Kim

    nếu bro ghen tỵ hay lăn tăn thì cứ đi làm đ....đực đi...đẹp thì cũng ko dưới vài trăm đâu...làm đ... thì có tội chắc...vãi...ăn với chả nói..VN hay đâu củng thế thôiĐọc xong ngẫm nghĩ và đáng bùn
     
  19. miphuong Thành Viên Cấp 4

    đúng vậy, nên tôn trọng tự do cá nhân, mình cũng nghèo thôi, nhưng ko nên đi so sánh như vậy, có trách thì trách sao cái số mình xui wá, làm wài mà ko khá lên dc. cái gì cũng có số, huống chi là con người
     
  20. yoyo Thành Viên Bạch Kim

    có tiền thì có quyền xài,như xe vậy đó,mua chjếc cup50 hay wave tàu 2-3tr chạy cũng dc tại sao aj cũng thjk mua tay ga giá gấp vài chục lần ,do yêu cầu cuộc sống mức sống khác nhau cả thuj,nếu mà đi tiệc trong khi mọi ng điều mặc đồ hiệu mình mặc đồ chợ dép lào thì soa hehe