Tìm kiếm bài viết theo id

Tiểu nhân hay là thằng ăn cắp vặt?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi fud_etra, 17/12/11.

ID Topic : 4317751
Ngày đăng:
17/12/11 lúc 14:36
  1. Kutumalu Thành Viên Cấp 4

    việc tí tẹo thế mà cũng nãy làm tham, sao dám làm ăn với bro này chứ :sure:
     
  2. bamboo2010 Thành Viên Cấp 1

    Đọc tới đoạn này thì mình thấy bạn tầm bậy rồi. Bạn có 3 cái lỗi:

    Thứ nhất, bạn bỏ sim vào máy, không lấy ra, lỗi của mình rồi, người ta đâu có yêu cầu bạn làm vậy.
    thứ hai, người ta ĐT cho bạn qua lấy, bạn không qua, lỗi nữa, bạn sai, bạn phải bit chứ.
    Thứ 3, chuyện có chút xíu, lên đây làm topic bêu rếu người ta, lại lỗi nữa.

    mình chả liên quan gì chuyện này, đọc xong thấy vậy thì nói thôi, nếu mình là bạn ấy, bít bạn lập topic như vầy, mình sẽ ĐT bạn qua, sau đó đấm cho bạn 3 phát, để bạn bớt tào lao và để giành cái tit topic cho bạn mới đúng.:sure::sure::sure:
     
  3. PHAMNAMPHUONG Thành Viên Cấp 4

    ủa vậy nếu bạn là chủ topic thì sao, cái j của mình mình xài, ko phải của mình thì trả lại cho ng` ta, 100k ko đáng là j, nhưg lấy của ng` khác thì cũng khác nào thằng ăn cắp.

    Lúc trc' mình bán cái Galaxy Tab 7" buổi trưa có 1 anh bên q4 chạy wa nhà mình mua (nhà mình ở Phú Nhuận), lúc bán mình có để lun cái sim 3g trong máy, lúc ảnh đi rồi thì mới nhớ ra, do là sim rác xài rồi bỏ nên thui coi như khuyến mãi cho ảnh (TK còn >100k), ài ngờ đâu chiều về thì ng` nhà nói nãy có 1 anh chạy wa đưa lại cho cái SIM. Mình gọi lại cho ảnh hỏi sao anh ko giử lun xài, sim rác thui mà, thì ảnh nói là do thấy TK trong đó còn nhìu wá, nên đem wa lại cho mình, mình cũng chỉ biết cảm ơn ảnh vì ko ngờ vẫn còn ng` tốt như vậy.
     
  4. Kutumalu Thành Viên Cấp 4

    tào lao bắt đầu, cho dù người ta k qua cũng k được quyền làm như thế, đã tham còn còn lí cùi Tiểu nhân hay là thằng ăn cắp vặt? - 4
     
  5. nhOk_kUn Thành Viên Cấp 5

    năm trước thằng bạn học chung với mình đy ăn sáng rớt cái dt 1202 nhưng số sim nó đẹp và tài khoảng nó còn 1000k ( 500k phụ 500k chính hồi mà còn km 100% ) rồi t2 đy học nó thường hay chạy qua rước mình gần đến nhá máy mà hôm nay nó chạy vào luôn mình hỏi thì ra nó mất dt mà nó tính bỏ sim nhưng mình nói đy làm lại đy. Sáng hôm đó gọi cho cái sim nó mất thằng nào đó bắt máy kiu "tao đang ngũ có gì gọi sau" @@ tỉnh qeo rồi làm sim xong kiểm tra tài khoản nó bị mất 150k tài khoản phụ T_T rồi xíu nữa thằng kia gọi lại đòi sim mới ác @@ mai mà sim đăng kí tên thằng bạn rồi mình quay qua chữi thằng kia nó còn hỏi mình ở đâu nữa chứ =)) mình kêu thích thì lên chỗ nhà mình cái nó im ... up cho anh em biết phòng ngừa giờ cướp nó còn tỉnh gì đâu
     
  6. fud_etra Thành Viên Cấp 4

    Vì mình cũng là SV nên tin tưởng thôi : )
    Cái đó là TK điện thoại chứ tiền mặt thì mình không nói rồi, TK thì đâu có đổi ra tiền ăn được đâu
    Chỉ là số ngày sinh của mình thôi bro, vì mình đứng tên nên không có chuyện lấy sim của mình được rồi, còn việc xài hết TK của mình thì không nghĩ tới
    Mình cũng vừa hết đời SV, tham gia 5giay từ lớp 12 nên cũng tin tưởng vậy thôi
    Làm lại sim tài khoản vẫn giữ nguyên bạn à, 100k không phải là lớn nhưng mình đã liên lạc nhiều lần và nhận được hứa hẹn đủ kiểu, đến lúc kiểm tra lại tài khoản thấy shock quá nên lên chia sẻ với mọi người thôi Tiểu nhân hay là thằng ăn cắp vặt? - 3
    Đúng là mình ra làm mất có 10' ở Mobifone Nguyễn Du, sim đó là sim phụ của mình nên không cần làm gấp, và lúc biết để quên sim liên lạc lại với người đó thì rất nhiệt tình nên tin tưởng, chứ không mình đã khóa số liền rồi
    Mình từng bị lừa cái ĐT vài triệu rồi nhưng không tức bằng việc này, ngoài mặt ra vẻ quân tử không ngờ trong bụng...
    Thanks bạn đã chia sẻ, mình gắn vào để kích hoạt máy (máy mới) mà quên lấy ra : (
     
  7. bdhieu Thành Viên Cấp 4

    mình chả trách người đó, mình trách bác trước, đã quên mà còn chờ 3 tuần cũng hay. Nếu là mình thì đi làm sim lại gấp 15k.
     
  8. fud_etra Thành Viên Cấp 4

    Thanks bạn đã góp ý : )
    Thứ nhất, lỗi của mình, mình chịu

    Thứ hai, bạn đó chỉ hẹn mình hôm sau bạn ấy tiện đường đem qua thì gọi mình ra, nhưng mình đâu phải lúc nào cũng 100% rảnh nên cũng đã xin lỗi và hẹn vào dịp khác bạn đó tiện đường rồi. Sau đó mình đã hỏi nhà bạn ấy ở đâu để mình đến lấy cho tiện nhưng bạn ấy nói xa lắm, không muốn mình qua nên chịu vậy :doubt: "E ở Thủ Đức xa lắm a. Tối mai e đi học có gì gặp nhau ở Ngã tư Bình Triệu nha a" (trích SMS) và cái tối mai đó chưa bao giờ thấy...


    Mình xin nhắc lại là ngay từ khi bán máy về, mình đã gọi cho bạn đó hẹn dịp lấy lại sim, và bạn đó đã rất nhiệt tình "E cất sim cho a rồi. Rảnh hẹn đâu đí lấy ha. G9." chứ nếu bạn ấy không hứa hẹn lại thì mình đã làm lại sim từ sớm và topic chia sẻ này đã không cần thiết rồi

    Thứ ba, đối với bạn đó là chuyện chút xíu nhưng đối với mình đó là uy tín của 1 con người. Mình có thắc mắc hỏi bạn là bạn dùng đồ của người ta không xin phép thì bạn sẽ qua sang đánh người ta khi người ta tố cáo mình à???
    Thanks bạn đã chia sẻ, mình cũng từng mua ĐT và người bán để quên sim, đi giữa đường người bán gọi lại thế là quay lại đưa sim liền, mua bán cũng có văn hóa và mình nghĩ ai cũng được như người bạn kể thì 5giay không còn cần box mancry rồi Tiểu nhân hay là thằng ăn cắp vặt?
    Trường hợp này thì bó tay = )))
     
  9. fud_etra Thành Viên Cấp 4

    Sau khi mình về nhà và vài ngày sau đó bạn đó đều tỏ ra nhiệt tình, cái này cũng tùy quan điểm của bạn nhưng là mình thì mình thấy tin tưởng được. Vả lại mình còn phải đi làm, tiết kiệm thời gian chừng nào hay chừng đó : )
     
  10. Bunnisalad Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bro cũng tự tráhcmi2nh... cũng như mất đt thôi... lo đilam2 sim càng sớm càng tốt... ng thân chưa chắc có kẻ tốt với mình bảo sao ng ngoài giữ của cho bro?
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234,
  2. kaivu2310,
  3. Thiết Bị Ngân Phương,
  4. letme721989,
  5. Datyendana613
Tổng: 710 (Thành viên: 14, Khách: 676, Robots: 20)