Vài Ngày Nữa Mình Về Tây Ninh Khu Vực Suối Sâu Trảng Bàng Chơi Vài Ngày - Mà Từ Nhỏ Giờ Đây Là Lần Đầu Tiên Đặt Chân Xuống Đây,Nên Muốn Hỏi Anh Em Chổ Nào Ăn Uống Vui Chơi Hay Hay... ACE Biết Xin Chỉ Dùm,Khi Về Em Hậu Tạ Mấy Sâu Bánh Tráng Tây Ninh Nha.Chân Thành Cám Ơn
suối sâu là ngay cổng KCN Linh Trung 3 rồi giáp ranh với củ chi tuần nào tui cũng đi lên đó chơi nè :feel_good: lên đó chả có mẹ gì để chơi nếu quen ai trên đó thì đi ăn nhậu, đá gà, kua gái KCN.... chấm hết :still_dreaming:
Dưới đó có món múi tôm đúng Tây Ninh 120k/kg ngon lắm.:still_dreaming: Mua 3 lần rùi. Có thằng bạn quê zợ nó dưới đó TP chưa thấy ai bán
Suối Sâu Trảng Bàng chỉ là 1 Huyện thôi bạn ơi, hình như ở đó chả có gì chơi, còn đặc sản là bánh tráng phơi sương Trảng Bàng và Rượu thôi. Nếu dư thời gian thì lên thị xã Tây Ninh chơi đi núi Bà Đen với chùa Tòa Thánh, đi cho biết thôi chứ ko có gì đặc sắc lắm. Mình ở Tây Ninh nên bít có vậy có thiếu sót gì thì bạn khác bổ sung thêm nha.
Suối sâu huyện Trảng Bảng không có gì chơi đâu, nếu có thì vào khu vực làng quê câu cá bắt chim thì còn ổn, chứ chỗ này KCN không ah?? Xung quanh có mấy chỗ bán bánh canh và bánh tráng ngon (kiếm mấy chỗ nhỏ nhỏ dân dã bán ngon hơn ^^)
có thiếu 1 cái mà ai cũng biết là CASINO mộc bài :snicker: dm thằng cháu qua đó thế thân 2 lần gần 100 chai đi tong :beat_shot:
1/ Ăn chơi xả stress a/ Mát xa Lưu Luyến, ngay cổng 1 KCN trảng bàng, lầu 3 phòng vip gái China 300k/xuất( dạo trước đây đi thì có, giờ ko biết), vô trỏng trả thù rửa hận cho Việt Nam chúng ta b/ Mát xa ngay suối sâu gần cây xăng, chưa vô chưa biết, nhưng chắc là hàng dạt ở sg về c/ cafe ôm không biết từ đâu kéo đến đem theo thêm bao nhiêu rối loạn ở cái vùng quê vốn dĩ đã không yên bình này ( Khoảng 3 chục quán dọc 2 bên đường khu công nghiệp, đặc điểm nhận dạng có 2 cây dừa trước cửa) Bonus thêm câu chuyện về cafe ôm. Nhà mình có mở nhà nghỉ nên cũng tiếp nhiều dạng khách, đa số là bồ bịch và chạy show, nhưng có một trường hợp mà mình muốn rơi nước mắt, khó có thể quên - Tầm 12h khuya, có một thanh niên ( khoảng 30 ) dẫn 2 đứa bé, 1 gái khoảng 5 tuổi, đi chân không, 1 trai tầm 2 tuổi, chân như chị nó, da đen, nước mũi chảy dài + Nam thanh niên : Anh ơi qua đêm bao nhiêu vậy anh? + sanying : phòng lạnh hay phòng thường vậy anh? + Nam thanh niên : dạ phòng thường + S : phòng thường qua đêm 7 chục anh . + Nam : anh ơi bớt dùm em, e còn có 7 chục , hay là anh cho em xin 2 chai nước cũng được, cho con em nó uống. Nghề nhà nghĩ có lẽ các bác cũng biết, càng ít hỏi khách chừng nào càng hay chừng đó, nhưng mình không thể không tò mò về chuyện tại sao lại dắt trẻ em đi ban đêm, tại sao còn chừng đó tiền ( mình sợ bắt cóc nên dò hỏi đi báo bao công luôn), qua vài câu hỏi nữa, câu chuyện đau lòng hiện lên... Hai vợ chồng quê ở Miền tây, sinh được 2 đứa con, hoàn cảnh gia đình khổ quá + người chồng hay nhậu nhẹt => bế tắc. Người vợ bỏ đi hơn 2 tháng. Người chồng qua dò hỏi dắt 2 đứa con đi tìm mẹ ở cái xứ sở chó ăn sỏi, gà ăn cát này. Cuối cùng thì cả gia đình cũng gặp được nhau... ...1 kết thúc có hậu ư??? Khi gặp chồng và 2 đứa con tại quán cafe ôm mà mình đang hành nghề, mặc cho tiếng khóc của trẻ thơ, mặc cho thái độ cầu thiện của chồng, người vợ cũng buôn đôi lời xót xa :" Anh dắt 2 con về đi, ở dưới khổ quá không có gì ăn, em làm kiếm tiền gời về dưới". Và quay vào trong tiếp khách tiếp... - Sáng sớm hôm sau, mới 5 giờ, anh đã dậy và dắt 2 đứa trẻ đi, mình hỏi anh định đi đâu và làm gì? . Anh nói bây giờ anh dẫn con qua năn nỉ tiếp, nếu không được anh xin làm cái gì cũng được chỉ mong vợ quay về. Mình không lấy tiền nghỉ và an ủi anh vài câu , lòng nghe chua xót cho 1 hoàn cảnh gia đình - Mình không phải lên lớp hay giáo điều gì trong câu chuyện này, chỉ vì mỗi lần nhắc đến chữ cafe ôm thì hình ảnh 3 cha con lại hiện lên, nên muốn chia sẽ một chút.
Ăn ngon, đặc sản rẻ. Nhắc đến Trảng Bàng không thể không nhắc đến món bánh canh vốn rất nổi tiếng và rất ngon. Nhưng những quán lớn thường rất là mắc mà khẩu vị chưa chắc đã là nhất. Xin giới thiệu bạn vài địa điểm, theo mình, đáp ứng đủ 3 yếu tố 1/ Ngon 2/ No 3/Rẻ. 1/ Quán bánh canh 7 bảnh 2 tô. Giá ăn no khoảng 5o ngàn ( gồm bánh canh + cuốn thịt) sở dĩ có tên 7 bảnh 2 tô là vì bà này bả thứ 7, và khi kêu " cho tô bánh canh " là bả đem tới 2 tô. 1 tô bánh canh và 1 tô thịt, huyết, có chỗ đậu xe hơi. Quán nằm ở chợ cũ trảng bàng. Nếu không biết đường cứ kiếm cảnh sát giao thông lủi vô mà hỏi, mặt dù nổi tiếng sát số về dụ bắn tốc độ nhưng chỉ đường thì mấy anh ấy không hề ích kỷ một chút nào. haha 2/ Quán bánh canh Chị Nhi. Cứ tới ngã tư Trảng Bàng hỏi xe ôm thì rõ, cách ngã 4 khoảng 200m đánh giá chung: thịt sau khi luột có một hương vị rất riêng, đã bán trên 30 năm, ăn không mắc 3/ Quán bánh canh - hủ tiếu Bé Năm. Đối diện trung tâm dạy nghề Trảng Bàng ( hỏi xe ôm) Quán này bán cũng ngon và giá cũng được, chỉ có 1 điều duy nhất phiền lòng là hay quên, nhiều khi kêu nữa tiếng cũng chưa có đồ ăn, nên lâu lâu phải la lên : " đói quá , bán không?" 4/ Quán mì gói - phở bò ngay suối sâu - Đối diện Trạm CSGT suối sâu, thịt bò rất ngon vì quán này mần bò luôn ( mổ bò luôn). Giá rẻ ,tầm 20k 1 tô, thịt nhiều hơn phở. 5/ cái chỗ này khi giới thiệu, thật sự mình cũng nổi da gà khi nhắc đến. Nếu anh em đã từng mua đồ của sanying thì cũng biết sanying có buôn bán đồ cổ. Nhưng khi sanying đặt chân đến chỗ này .- MỘT QUÁN CAFE - cảm giác lạnh buốt cứ chạy dọc xương sống, một cảm giác sợ, kính nể vì mức độ đầu tư cho 1 quán cafe trong hẻm, đến thời điểm này, hơn 30 tỷ đồng ( nói ra không ai tin, nhiều khi còn chửi ĐM thằng nổ , nhưng bạn biết đó, mình nổ cũng chẳng lợi lộc gì, nên những gì đã nói ở trên. =>> chính là sự thật QUÁN CAFE NGỌC SƯƠNG- Một hiện tượng bí ẩn của giới đầu tư Nằm ở trong hẻm đất đỏ, đối diện với cây xăng AN Hòa , đường chạy vô Cầu Quang. Quán cafe ngọc sương hiện lên với mặt tiền không quá hoành tráng. Nhưng không, tôi đã lầm. 1/ Bước vào quán sau khi qua bãi giữ xe là một ngôi nhà gỗ cổ đúng nghĩa, giữa nhà cũng là một tủ gỗ phía trong có chưng chén bát dĩa cổ, Phố mua bán .vn mà lên đây là đúng bài nhất, nhưng cái nhà này để chưng cho zui thôi, bước tiếp vào trong sau khi lau sạch mớ ke khi chiêm ngưỡng mấy cái chén dĩa " mèo ăn thôi mà". 2/ qua 1 khúc quanh với vài con khỉ tòn ten trên đầu, 1 thảo cầm viên mini hiện lên trước mắt, từng đàn cò trắng lững thững đi giữa khách đang ngồi uống cafe,vài con vịt đang lội nước, thiên nhiên và con người như đang hòa làm 1, một cảm giác thích thú đến rợn người, đê mê.... Chúc bạn có 1 chuyến đi vui, mình là dân địa phương nên cũng mong bạn sẽ hài lòng với những gì mình đã chia sẽ. Thân ái
Ấn tượng cái trảng bàng ,,, Đang chạy ngon rơ quẹo cua đi tắt ngay khúc thánh thất cao đài ,,, Bị bồ câu bắn tốc độ 68km ,,, Đã vậy đi xe buýt cũng éo có xe về ,,, Nhà em ở Gò dầu với hoà thánh -','- Có đi thì cẩn thận CA Trảng Bàng nha bro
Cám ơn tất cã các bro rất nhiều...!! Thành thật cám ơn về bài chia sẽ cua bro..!! Bro có biết có quán karaoke hay quán lẩu nào ok về giá lẫn chất lượng không? Vì mình về kì này đễ đãi sinh nhật cho mấy đứa em ỡ dưới,mà mình mù tịt khu dưới này luôn
thích câu chuyện và thích chủ thớt,người tốt việc tốt,sống trên đời cần có 1 tấm lòng,hy vọng xã hội sẽ có thêm nhiều người tốt như chủ thớt
:byebye: 1/ Quán lẩu rẻ và hot nhất hiện nay là quán lẩu "5 thay", quán nằm gần Sân banh chú "5 Gôm" , cũng gần bên trạm y tế Thị trấn, bạn nên hỏi xe ôm, người ở đây dễ tính nên cũng dễ hỏi. Quán có các món lẫu Thái, nướng .....( mình chỉ thấy 2 món này là ngon nhất ) Quán này thì an ninh vì cũng nằm kế bên công an thị trấn. 2/ Sát bên quán lẫu "5 thay " cũng có một quán nhậu gia đình, tên gì thì tự nhiên đang ngồi đánh máy quên đột xuất, àh , quán THANH VÂN, sát bên công an thị trấn luôn. Đặc sản chim se sẻ ( 10 ngàn/ 1 con), cu đất ( 60 ngàn 1 con ). Quán yên tĩnh và an ninh 3/ Hơi xa 1 tý là quán lẫu lươn, ếch rắn, rựu đế tọa lạc ngay cây xăng AN HOÀ, gần quán cafe NGỌC SƯƠNG, đồ ăn cũng tạm được Giá bình dân 4/ Xuôi theo đường xuyên á, vừa qua chợ mới TRẢNG BÀNG khoãng 2 cây số, bên tay phải là quán ốc " MẮC MÀ NGON", tên này do mình đặt dù nó có tên đàng hoàng, lý do là nó mắc quá so với thu nhập chung của anh chị em nơi đây, dù vậy, chiều dần buôn là quán đã dập dìu tài tử, giai nhân, xe hơi đậu kín quán. Giá chát khỏi chê. Chất lượng ngang ngửa hoặc hơn các quán ốc trong trung tâm sài gòn 5/ Đối diện với cái quán số 4 là quán nhậu chuyên các món bò, quán này làm cũng ngon, ăn cũng được, giá trên trung bình. 6/ Chuyên Dê. Quán 7 HOÀNG, đối diện công an thị trấn, giá trên trung bình, đồ ăn hơi ngọt, không hợp khẩu vị của mình 1,2,3. tương đối yên tĩnh, thích hợp phong cách trầm 4,5,6 : rầm rầm, ,rộ rộ. Không thíh hợp với dáng em ( mình thích yên tĩnh hơn) Chúc bạn có một buổi tiệc vui, dù ở 2 bên đường dọc khu công nghiệp có rất nhiều quán ăn nhưng cũng rất dễ xãy ra ẩu đả. Nguyên nhân do thành phần dân cư phức tạp, rựu vào lời ra, liếc qua liếc lại, tặng vỏ chai cho nhau vào đầu==> nên cuối cùng mình nghĩ không nên giới thiệu Thân
Cám ơn đồng chí rất nhiều - từ giờ đến tết minh con về dài dài,có dịp thì mời đồng chí lai rai 1 bữa nha.Thân
có gì đâu bạn, giúp được bạn để không bị lường gạt và xảy ra bất trắc ở xứ mình là điều mình nên làm. àh, chỗ suối sâu dạo này hay dua xe tầm 11h pm lắm, có ra đường giờ đó tránh di chung, bị công an suối sâu zịn là lên Tây Ninh lấy giấy tờ đó bro