Mình mới nhận được đt từ bác sĩ Phượng trưởng khoa tim phổi đang điều trị cho bé HUỲNH DUY KHANH Báo là có một trường hợp cực kỳ khó khăn đang cần viện phí để mổ căn bệnh di chứng " Nước trong não " giờ cần đi ống nước thoát xuống bụng để cứu tính mạng của bé. Vì không thuộc chuyên môn của bệnh viên Phạm Ngọc Thạnh nên chuyển bé qua Bệnh Viện Chợ Rẫy để điều trị . Do hoàn cảnh khó khăn và ở tỉnh lên ( Ở giáp biên giới phía tây ) hai vợ chồng không còn đủ kinh phí lo cho bé nên rất cần sự giúp đỡ của các mệnh thường quân cứu giúp cho đứa bé. ???????????????????? rất cần gấp nếu kg sẽ kg kịp / Thông tin liên lạc với bố của cháu bé: 0168 807 4323 A Duong. tên con trai là Nguyen Van Thai 1 tuoi. .... Sau khi nhận được đt thông báo từ Bác Sĩ phượng bên bệnh viên PHạm Ngọc Thạch thì ace ????? nttv lên thăm trực tiếp và nắm tình hình bé Thái như sau: Hoàn cảnh bé Thái cũng éo le và nguy kịch tới tương lai của bé. Lên tới nơi thì bố của bé phải về quê gấp để đi xin tiền bà con hàng xóm thêm vì kg còn tiền nữa. Ông ngoại bé kể là nằm viện ở quê được 1 tuần điều dưỡng cấp cứu kg được mới chuyển lên tp tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch sau khi chuẩn đoán xét nghiệm thì đưa sang bên bệnh viện Chợ Rẫy cho đúng chuyên khoa và tiến hành làm thủ tục phẫu thuật tại đây. Quy trình làm là mổ đầu để đưa ống dẫn nước thoát từ não xuống bụng ( Bác sĩ phượng kể vậy ). Tới gặp ông ngoại của bé đang đứng coi đồ để mẹ bé đưa vào phòng cấp cứu làm thủ tục xét nghiệm. Tiếp chuyện với ông được chút thông tin sau: Gia đình đều đi làm mướn ( vác thuê, cu ly ) Bà ngoại bị " Hư mất một chân " nên chỉ ở nhà phụ việc nhà, mẹ bé cũng ở nhà coi bé. Giờ lao động chính là Ông Ngoại và bố bé Thái. Nguồn thu nhập chính phụ thuộc vào có ai thuê thì đi vác. Trước khi lên tp đưa bé đi điều trị thì xin, vay mượn được tổng số tiền là 2tr thì đóng viện phí bên Phạm Ngọc Thạch mất hơn 1tr rồi giờ còn vài trăm k mẹ bé đang giữ cùng bé và ông ngoại ở bệnh viên chợ rẫy. Biên lai và các khoản chi phí và thuốc của bé bên bệnh viên Phạm Ngọc Thạch ( Tư liệu do ông ngoại của bé cung cấp. ) Em đây này các bác. Vì cái biển này nên kg thể vào và lấy thêm tư liệu của bé nên Mr. Bình đã ở lại đợi hai mẹ con bé ra và thông tin cho ace sau. Ps:/ Qua nắm bắt tình hình thì thấy hiện tại bé đang cần một khoản tiền viện phí để được vào mổ sớm ( nếu muộn sẽ không còn kịp nữa vì bé đã nằm viện quá lâu rồi ). Mình đt cho bố của bé thì nói về xin cái sổ bảo hiểm trẻ em dưới 6 tuổi thì được mổ miễn phí mà kg biết khi nào mới có sổ, hiện tại bố của bé thái đang trên đường về cửa khẩu để xin giấy tờ và " Xoay tiền ". Trước khi về mình có lưu số đt của mình vào đt của Ông ngoại bé có dặn kỹ nếu có thông tin gì của bé thì Alo ngay cho mình. Nhưng ông ngoại kg biết chữ và cũng kg biết dùng đt ( Hình như ai cho mượn thì phải ) / Ai gọi tới biết bắt máy nghe thôi. Hôm nay bé đã được bệnh viện mổ và ca mổ đã thành công,nhưng gia đình còn khó khăn quá mong mọi người cùng chung tay giúp đở gia đình bé.Một miếng khi đói bằng 1 gói khi no. Mệnh thường quân hoặc cá nhân nào muốn tới thăm bé có thể liên lạc trực tiếp với số đt của ba bé 0168 807 4323 A Duong hoặc gọi cho mình ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ 0902668069 MR THÀNH 0906735775 MR PHÚC Có thể đến trực tiếp bệnh viện thăm ạ: Đ/C Bệnh viện chợ rẫy,khoa nội thần kinh,lầu 3,phòng số 8