Xem phim Hồng Kông thấy cảnh sát hay đi tuần trên phố, ko biết đó có fai thực tệ hay chỉ trên phim?? mặc dù cách đây cũng mười mấy năm, nếu thực tế thì ko trách sao nước ngta phát triển còn Vn toàn "kiếm ăn" ko.hix Bác nào am hiểu tình hình chính trị xã hội cho ý kiến để e mở rộng hiểu biết
thực tế như vậy đấy bạn, mình cũng may mắn được đến HK 2 lần, trong phim và ngoài đời không khác nhau nhiều lắm.
Sao lại nói mình nhiễm, mình xem phim thấy cảnh sát có cách làm việc rất hay là rất khác Vn nên hỏi, chứ ngta làm dc sao mình ko làm dc, có làm thế mới thấu hiểu dân tình.gần gũi và bít họ cần gì, còn Vn mà thấy cảnh sát là chạy dài vì sợ tốn tiền.kaka
Ở HK và Macau điều có CS đi tuần 24/7 và nếu đi du lịch bạn nên mang passport theo mình, vì cả 2 nơi thường xuyên check passport đó bạn. Cho nên tệ nạn XH ở 2 nơi này rất thấp.
việt nam cũng đi tuần = xe moto mà, vn phát triển rồi nên toàn đi moto, bên hk còn nghèo nên toàn đi bộ với đi xe đạp ko à tuổi loz
so sánh khập khiễng, so sánh HK với Sài Gòn, HK với HN thì được. đi so sánh HK với Việt Nam. về mặt địa chính trị, HK là 1 đặc khu tự trị thuộc TQ chứ ko phải là 1 quốc gia. mà thậm chí, cho dù có so sánh được thì HK cũng nhỏ hơn nhiều so với VN, nên chuyện quản lý nó cũng ko phức tạp như VN. bản thân HK đi trước cả TQ đại lục 1 khoảng thời gian dài và ảnh hưởng phong cách quản lý của Vương Quốc Anh do là nhượng địa của nó, nên công tác quản lý cũng bị ảnh hưởng của phương tây hình này chụp CS Đại Lục trong ngày bảo vệ môi trường, o phải CS HK
Không những thế, nếu để quên Passport, CSHK sẽ chở bạn về hotel check Passport, rồi sau đó họ sẽ chở bạn về chỗ mà họ đưa bạn lên xe mới ác đó, haha...
Muốn nói ở đây là cách tiếp cận và làm việc với dân thôi. Có đời nào thấy cs đi hỏi tham đời sống hay tuần tra đâu. đi hốt đồ và kiếm ăn thì có
coi phim bằng chứng thép mới thấy cảnh sát HK thua xa mấy anh cảnh sát VN, bên HK chia ra nào là pháp chứng, pháp y, cảnh sát còn bên VN chỉ cần 1 anh là lo từ A tới Z, bắt thủ phạm ngon lành
Cái này bạn sai rồi ở chỗ mình cs cũng đi hỏi thăm tình hình đời sống người dân, đi tuần tra. Bạn đã thấy cảnh 1 người bán hàng nước đêm thấy cs đi tuần tra rồi mời tổ tuần tra 1 ly trà, 1 điếu cho ấm người giữa đêm khuya chưa. Bạn có thấy cái cảnh mà noel, đêm giao thừa bạn trong tay được ở bên người thân mình mà những người cs đó phải cùng đồng nghiệp ra đường canh giữ sự bình yên cho bạn mừng lễ bên người thân chưa!!! Mình biết cảm giác đó. Tuy mình không phải cs nhưng mình cũng đã và đang làm nhiệm vụ hỗ trợ họ. Bạn hãy thử trong cái không khí se lạnh này 2,3h sáng bạn đi quanh khu bạn sống bạn sẽ thấy được cảnh những người cs, dân quân, dân phòng đi tuần để cho bạn ngon giấc. Thừa nhận cũng có những cs kiếm ăn như bạn nói. Nhưng không phải ai cũng như thế đâu bạn. Còn việc hốt đồ bạn hãy nghĩ xem nha. Khi bạn đi bộ qua 1 con đường mà lề đường người ta lấn chiếm bán hàng thì bạn cảm giác sao??? Khi bạn đi xe qua 1 con đường những người bán hàng chiếm luôn lòng đường để buôn bán, những người như bạn ghé mua đồ chiếm thêm 1 khoảng nữa! Đừng nói bạn chưa gặp cảnh đó và cũng đừng nói là bạn vẫn vui vẻ bình thản không cau có. Do như vậy thì mới phải đi làm cái việc bạn gọi là đi hốt thôi! Đã có bao nhiêu vụ tai nạn do lòng lề đường bị chiếm mà người đi bộ phải đi xuống lòng đường bạn có biết không??? CS ở đâu bất cứ quốc gia nào cũng có người tốt người xấu. Điều quan trọng là làm sai để những người tốt nhiều hơn người xấu thôi!
có điều ở vn cs xấu nhiều hơn cs tốt phải ko, quy định của ngành là ko bao h dc bỏ túi từ tiền phạt của người dân, mà thực tế thì tiền phạt chủ yếu vào túi cs là nhiều
ở sài gòn police chỉ tuần tra về đêm là chủ yếu. Chia ca 1 ca 2 tiếng cứ vậy luân phiên cho đến 7h sáng. Ngoài lực lượng police mặc đồng phục thì còn có lực lượng police mặc đồ thường chạy xe máy, cũng chia ca tuần tra trên địa bàn được giao nhiệm vụ.
Nói về cs nhất là bên GT thì người dân có mây ai yêu mến, trên đầu ngón tay hả ? Cái gì cũng vòi ra được bằng tiền, nói chiện thì mày tao ( đa số nhưng vẫn còn nhiều anh công chính ) Lấy cái oai cs ra hù thiên hạ.