Càng lớn Tết không còn nhiều ý nghĩa như xưa nữa. Thêm vào đó là sự phát triển ngày càng lấy đi nhiều truyền thống của cái Tết cổ truyền. Không biết các bác định làm gì vào dịp Tết này.
Mong Tết qua lẹ, ngày thường còn vui hơn Tết, ở nhà ăn ngủ, bạn bè, đồng nghiệp về quê, buồn chán chít
Năm sao Nhâm Thìn - Năm tuổi, phương châm là sống chậm, cẩn thận, kiêng cữ... Cho nên mồng 1 chắc đi 10 cảnh chùa, mồng 2 3 ở nhà đi ra đi vô thôi. Không quánh bài, nhẹ thì thua bài nhưng mạng còn, nặng thì ăn bài nhưng đi cái mạng... Sợ lắm:burn_joss_stick:
luôn luôn như mọi năm đi vòng vòng chúc tết và ở nhà với ba mẹ anh chị em di chơi thì có nguyên năm ròi, ngày lẽ quá troi, còn muốn thì nghĩ vài ngày đi cho thoải mái nên tết mình luôn ở nhà với gia đình, cả năm mới có mấy ngày anh chị em quây quần với dinh mà
từ 28-mùng 3 ở nhà chúc tết bà con hàng xóm, nhậu nhẹt, oánh bài. Mùng 4 xuất phát làm tour phượt vài tỉnh Miền Tây, dự kiến: Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng - Hậu Giang - Cần Thơ
Tết là dịp đoàn tụ gia đình, thắp nén nhang cho ông bà, và để gia đình biết được con cháu đã thành đạt. hihi
rảnh đi giữ xe chùa đi,tiền nhiều lắm, 10k-20k làm tới, ko thì vừa nhậu vừa đi bán nhang vui lắm,ngắm các bác xìtin