Tìm kiếm bài viết theo id

Lần đầu tiên trong đời tôi đỡ đẻ ca sinh 7 của mèo !!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ORANGE_SL42e, 23/11/08.

ID Topic : 583779
Ngày đăng:
23/11/08 lúc 13:42
  1. huynhbao Thành Viên Cấp 5

    bác gan quá, lở nó quạo cắn 1 cái rồi sao
     
  2. Sonlovelife Thành Viên Vàng

    Hic sao bác ko đi viết văn luôn đi :_)
    Hehe rửa đi bác ơi ^^
     
  3. hungbuigiang Thành Viên Kim Cương

    ---------------------------------------------------------------
    hì hì ...cái gì ...thấy mới tin

    trăm đọc ...không bằng một thấy mà lị
     
  4. htdsgbmt Thành Viên Vàng

    hihic.bác đỡ mấy con mèo.e đỡ mụ vợ em nè.hic
     
  5. Phoenix84 Thành Viên Cấp 6

    CHo cái hình 7 con mèo điLần đầu tiên trong đời tôi đỡ đẻ ca sinh 7 của mèo !!!
     
  6. ORANGE_SL42e Thành Viên Cấp 6

    TKS, mình cũng nghe nói như vậy, nhất là mấy anh có máu đỏ đen thích có cái nhau mèo ngâm rượu, phơi khô bỏ túi khi đánh bài bạc lắm, vì ông bà ta cho rằng giữ nhau mèo có lợi về tiền tài! Nhưng theo mình, giữ nhau mèo chỉ mang tính tốt cho tâm lý là chính, chứ muốn dùng nó làm vật hộ thân để ăn tiền của người thì coi chừng có ngày tán gia bại sản,Lần đầu tiên trong đời tôi đỡ đẻ ca sinh 7 của mèo !!! - 1 còn tài lộc hay giàu có thì còn nhiều yếu tố tạo thành trong đó phần lớn do nỗ lực bản thân mà nên ! :byebye:

    Lứa này là lứa thứ hai, lứa đầu con so em nó sanh hạ 3 chú ( bà già mình đỡ ), tiếc là hy sinh hết 2 chú khi đã lớn, chạy giỡn sông sổng (vì bệnh và vì ăn phải bả), giờ chỉ còn 1 chú đực đang trổ mã !Lần đầu tiên trong đời tôi đỡ đẻ ca sinh 7 của mèo !!! - 2ps:

    Thực sự khi loài vật đau đẻ cũng phản ánh phần nào sự vật vã, đau đớn và tình trạng căng thẳng của con người khi lâm bồn, mình cảm thấy thông cảm hơn cho người phụ nữ khi đích thân làm "ông mụ" như vậy ! Lần đầu tiên trong đời tôi đỡ đẻ ca sinh 7 của mèo !!! - 3

    TKS các bác, có sao em thuật lại zị thoai mòh ! Lần đầu tiên trong đời tôi đỡ đẻ ca sinh 7 của mèo !!! - 6


    Sao lại lấy chổi xua đi, mình nghĩ không ai lại tàn nhẫn đến vậy ! :ah:

    Nếu bạn thực sự quý và thương yêu loài vật, mình sẽ ghi nhận điều này ! Lần đầu tiên trong đời tôi đỡ đẻ ca sinh 7 của mèo !!! - 8

    Xét về bản năng loài vật hoàn toàn tự xử lý được, nhưng thà mình không thấy trước mắt cảnh đó, chứ mà thấy nó lê lết đau đớn trong tình trạng bê bết máu khi "lâm trận", bạn sẽ cầm lòng không được thôi ! Lần đầu tiên trong đời tôi đỡ đẻ ca sinh 7 của mèo !!! - 9

    Mình hứa với admin và các bạn, khi các bé tròn một tuần hoặc 10 ngày tuổi ( tùy lúc rảnh rỗi ), mình sẽ chụp ảnh Miêu Nữ và các bé lên cho quý vị xem mặt, quả thực các bé rất dễ thương và lúc nhúc tranh vú mẹ như bầy heo con vậy ! Lần đầu tiên trong đời tôi đỡ đẻ ca sinh 7 của mèo !!! - 11

    Cũng không ngờ kỳ này lại có "Thất tinh tụ hội" trong nhà mình, chuẩn bị bớt ăn nhậu để tập trung dành phần cho các em nó ! Lần đầu tiên trong đời tôi đỡ đẻ ca sinh 7 của mèo !!! - 14

    Cảm ơn các bạn đã có những lời chúc dành cho mình, mình cũng xin chúc các bạn gia đạo bình an, tài lộc phát ! :haha:

    Miêu Nữ nhà mình là mèo ta thôi, nhưng là dòng "tam thể", tiện đây mình xin nói sơ về tiểu sử của em nó... Nửa năm trước, bà già mình ( hiện nay đang về quê nhà ở Vĩnh Phúc ) có ghé chơi cái Am nhỏ của hai vị sư cô gần nhà mình ( Quận 7 ), mẹ mình thấy Miêu Nữ thân thể gầy còm, lại rụt rè nhút nhát như một đứa trẻ lang thang,Lần đầu tiên trong đời tôi đỡ đẻ ca sinh 7 của mèo !!! - 20 ni cô nói:"Tội nó lắm, chủ nó không chăm cho ăn, nên hay tới ngóng cổ lên Am xin cơm...", hỏi ra mới biết mẹ nó sinh ra hai con, nhưng chủ ko đoái hoài gì đến nên thường xuyên bị đói lắm, mà ni cô chỉ cho được cơm trắng chứ không có cá thịt gì mà cho nên cũng chỉ cầm hơi qua ngày chứ không thể mướt lên được...Lần đầu tiên trong đời tôi đỡ đẻ ca sinh 7 của mèo !!! - 21 Mẹ mình động lòng trắc ẩn nên đem về nuôi, từ đó nó trở thành một thành viên của gia đình, lúc đầu mình cũng ko thích lắm nhưng không muốn làm mẹ buồn nên cũng không phản kháng gì. Mẹ mình kể ( lúc đó mình không có nhà ) khi đẻ lứa con so đầu tiên, nó đau lắm, biết cắn gấu quần mẹ mà "than thở"... có lẽ mẹ mình thương nó quá nên nó thân thiết đến mức đó, còn đối với mình thì mình hay nghiêm khắc với nó nên nó "sợ" nhiều hơn là quấn quít ! Từ từ mình thương nó cũng vì thương cái nết biết vô thau ( dành riêng) để đi vệ sinh, và đặc biệt đánh giá cao ở chỗ nuôi dạy con ( ba con lứa đầu tiên đều được mẹ nó hướng dẫn đi vệ sinh vào thau, tiếc là giờ chỉ còn một con đực đang trong giai đoạn ra dáng đàn ông thôi :adore: )

    Thực tình bình thường thấy nó cũng quý và nịnh mình lắm nên mình cũng ỷ y, nhưng lúc đó cũng đề phòng nên hăm he nó lắm, thấy nó gầm gè mình nạt nó lại thế là nó cũng "xìu" bớt ! Lần đầu tiên trong đời tôi đỡ đẻ ca sinh 7 của mèo !!! - 22

    Hehe, rửa cái gì vậy bro ! Lần đầu tiên trong đời tôi đỡ đẻ ca sinh 7 của mèo !!! - 23
     
  7. ORANGE_SL42e Thành Viên Cấp 6

    Kinh nghiệm của bạn không mấy người đàn ông dễ có được ! :feel_good:

    Mình có hứa với admin và các bạn ở trên rồi, mình sẽ không để các bạn nghi ngờ mình lâu đâu ! Lần đầu tiên trong đời tôi đỡ đẻ ca sinh 7 của mèo !!! - 1
     
  8. lalu Thành Viên Cấp 4

    hay wá ^^ chắc dễ thương lắm, nhà e có con mèo đực thui, cho e cái nhau mèo đi bác, nghe nói ai làm mất nhau mèo xui 10 năm ^^ cho e 1 cái để sang năm e TN ra trường có việc làm liền lun
     
  9. weekend_in_sg Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    con mèo nhà tui đẽ trên giuờng tui luôn mới ghê chứ 2 lần
     
  10. bicodon Thành Viên Cấp 5

    nhà tui cưng mèo nhất nè , có cái con mèo nhà tui ngộ lắm, mèo đực mà nhát như quỷ không dám bước nửa chân ra đường, có người lạ đến nhà là nó trốn ah kiếm khỏi ra luôn
     
  11. hailúa Thành Viên Cấp 2

    Hehe, Bác làm em nhớ thằng bạn hồi xưa quá !

    Tối tối nó đốt nhang vái " Lạy trời mèo đẻ ra mèo" Lần đầu tiên trong đời tôi đỡ đẻ ca sinh 7 của mèo !!!
     
  12. kidphima Thành Viên Cấp 2

    nhà em cũng mới thấy chó đẻ àh chưa thấy mèo đẻ ( nhà ghét mèo ) nhưng mà nhau mèo bác đem bán đấu giá đi :byebye:
     
  13. chuot_nhat_zzz Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Có tới 7 cái nhau mèo là may lắm á. Đó giờ nhà mình nuôi rất nhiều mèo, có khoãng 8,9 con đẻ nhưng chưa bao giờ thấy được cái nhau nó.
    Ở nhà chỉ có bà ngoại & mình bồng mèo con thì mèo mẹ mới không tha con đi chỗ khác, người nào khác nhìn thấy ổ của nó là nó kiếm chỗ khác tha con đi.
     
  14. chuot_nhat_zzz Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Con mèo đó giờ đâu rồi? Nhớ hình như nhà có 2 con thì phải?Lần đầu tiên trong đời tôi đỡ đẻ ca sinh 7 của mèo !!!
     
  15. NickyNam 5Giây EnglishSpeakingClub

    Mèo em 2 tháng trước nó đẻ 5 con, chết mất 2 giờ còn 3 con. Lần đầu tiên trong đời tôi đỡ đẻ ca sinh 7 của mèo !!!
    Mèo con trông thật dễ thương và đáng yêu ^^
     
  16. ORANGE_SL42e Thành Viên Cấp 6

    Làm mất nhau mèo mà xui 10 năm thì hok ai dám giữ đâu ! Lần đầu tiên trong đời tôi đỡ đẻ ca sinh 7 của mèo !!!

    Vậy là kiếp trước nó là công nương sống xa hoa quen gùi ! Lần đầu tiên trong đời tôi đỡ đẻ ca sinh 7 của mèo !!! - 1h:

    Mèo mà cứ cho ở trong nhà thì nó rất nhát, nhất là nghe tiếng xe máy là giật thót người, chạy trối chết mà cổ thì ngoái lại, nhiều khi đầu va vào cửa nhìn rất tếu !!! Con mèo đực con ở nhà trước đây cũng vậy, nhưng giờ đỡ rồi, vì mình hay cột nó ngoài thềm bắt phơi nắng cho sạch lông nên ko nhát nữa ! :byebye:

    Bác này tếu ghia ! :after_boom:

    Nếu nó quả thực đem lại may mắn thì không thể đem cái may mắn đó đi đấu giá được Lần đầu tiên trong đời tôi đỡ đẻ ca sinh 7 của mèo !!! - 3

    Bạn nói rất đúng, mèo mẹ mà thấy động ổ, vì nhiều hơi lạ của người sờ mó con non thì nó sẽ tìm cách tha con đi nơi khác, thậm chí ăn con của nó luôn, nghe có vẻ khó tin nhưng gặp những con mẹ dữ dằn nó sẽ hành sự theo bản năng loài thú rất mãnh liệt, cách đây hơn 10 năm lúc còn ở dưới quê, mình đã từng rất ngạc nhiên khi có lúc chứng kiến xác mèo con bị ăn mất phần đầu, có khi bị ăn mất phần thân sau, các vị lớn tuổi giải thích là nếu đầu tháng âm lịch nó sẽ ăn phần thân sau con nó, nêu là cuối tháng thì nó sẽ ăn phần đầu con nó, ( vậy nếu giữa tháng chắc nó xơi trọn con nó chăng... ) Lần đầu tiên trong đời tôi đỡ đẻ ca sinh 7 của mèo !!! - 4h: ! Mà thường mèo đực tấn công và ăn con non nhiều hơn là mèo mẹ đích thân đẻ ra ! Điều này có thật 100%, có thể nhiều bạn sẽ thấy shock khi nghe mình nói vậy !

    :feel_good:

    Mình hy vọng mí chú nhà mình đều mạnh khoẻ, dù có hơi tốn gạo và cá ! Lần đầu tiên trong đời tôi đỡ đẻ ca sinh 7 của mèo !!! - 7
     
  17. Phoenix84 Thành Viên Cấp 6

    Ủa sao mèo đực lại tấn công và ăn con non vậy?
     
  18. Thùy Trang Thành Viên Cấp 4

    Vì nó không muốn vướng bận con cái ảnh hưởng đến tiền đồ sau này của nó:byebye:
     
  19. weekend_in_sg Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Dưới Long An rùiLần đầu tiên trong đời tôi đỡ đẻ ca sinh 7 của mèo !!! - 1dzìa duới làm thêm 2 lứa nữa, giờ hỏng biết ra saoLần đầu tiên trong đời tôi đỡ đẻ ca sinh 7 của mèo !!! - 2
     
  20. ORANGE_SL42e Thành Viên Cấp 6

    Mình cũng chưa thấu rõ điều này ! Lần đầu tiên trong đời tôi đỡ đẻ ca sinh 7 của mèo !!!ps:

    Cũng có thể là một lý do !Lần đầu tiên trong đời tôi đỡ đẻ ca sinh 7 của mèo !!! - 1

    Buồn quá ! Cả ngày hôm qua đi làm về, thấy một con nhỏ nhất ( con thứ tư theo thứ tự sanh ra ) bị đè bầm một bên hông, nó cạnh tranh vú mẹ không nổi với 6 tên lực lưỡng kia nên ốm hẳn, mình đã cố gắng nhỏ sữa, ủ ấm, xức dầu... cứu vớt cật lực nhưng đến 1h sáng thì nó đòi đi đầu thai kiếp khác,:too_sad: thế là nó ra đời chỉ vỏn vẹn hơn 50 tiếng thì nhận thấy kiếp mèo không hợp nên rũ áo ra đi chăng,Lần đầu tiên trong đời tôi đỡ đẻ ca sinh 7 của mèo !!! - 4 cũng có thể nó thấy vú mẹ không đủ cho 7 anh em nên nó tự nguyện hy sinh chăng ? Mình và bà xã buồn quá, nằm ngủ hoài không được... Lần đầu tiên trong đời tôi đỡ đẻ ca sinh 7 của mèo !!! - 5 Mèo mẹ tuy có 8 vú nhưng hai vú trên cùng sát nách không phát triển lắm nên rất ít sữa, giờ quân số chỉ còn 6 bé, mà tụi nó oánh nhau ghê lắm,:ah: chả con nào thấy đường nhưng khi giành vú là đầu ủi lia lịa, hai chân trước quào liên tục vào đối thủ ( cứ như hiệp sĩ mù múa vuốt vậy đóa ),Lần đầu tiên trong đời tôi đỡ đẻ ca sinh 7 của mèo !!! - 6 hai chân sau búng rẹt rẹt để nhoài người lấn lướt đối thủ... Mèo mẹ nhiều khi chịu hết nổi phải "ngao ngao" nhảy ra ngoài..Lần đầu tiên trong đời tôi đỡ đẻ ca sinh 7 của mèo !!! - 7 Đúng là sanh con đông mệt thế đấy !!! Mình cũng cố hết sức rồi, nhưng bận đi làm thì cả ngày thì đành phó mặc cho số phận của tụi nó tự định đoạt thôi. Hy vọng còn 6 con chia nhau 6 vú phía dưới sẽ bớt xảy ra tranh chấp ! Lần đầu tiên trong đời tôi đỡ đẻ ca sinh 7 của mèo !!! - 8
     

Tình hình diễn đàn

  1. trongnghia1,
  2. nguyetnga179,
  3. phanquocvan95,
  4. dangminhnhat01,
  5. wifeboss,
  6. vuleanh1234
Tổng: 849 (Thành viên: 13, Khách: 818, Robots: 18)