thường mấy chi tiết nhỏ đó chắc cũng có thật đó.Vì phim VN mình thấy cũng đâu có đi đâu. _Ở VN sáng sớm thấy đi uống cà phê ăn sáng làm bà 8,buổi tối thì mấy hôm cũng có mấy anh dân quân đi tuần.Cũng mong họ đi mỗi đêm cho xóm làng bình yên.
ở đâu cũng có ng tốt kẻ xấu thôi bạn ah, 1 bộ phận nhỏ cs HK mấy chục năm trước cũng sống bám nhờ vào bọn xh đen, tụi nó sai làm gi thì làm nấy đó
Suy nghĩ của mình mỗi lần nhắc đến CA VN là vòi tiền rồi tính sau ... :tire: Có tiền thì cái gì cũng chìm đc
mình cũng có cơ hội sống ở HK 1 năm,đi chơi thì thấy Hk vui,ở lâu thì thấy cái trò cảnh sát HK là bố 1 cõi.Nó đi lòng vòng vậy thôi chứ nó nghi ai mà bắt vô đồn thì chỉ có no đòn với nó.Hiện nay thì đại đa số các con phố chính của HK ng ta lắp camera rồi nên Cs đi tuần cũng ít đi,khu vực hay có CS nhất là khu ăn chơi và phố đi bộ thôi.
Bro ở HK năm nào? Trước 1997 thì tệ nạn CS hình sự đánh người thì có. Sau khi HK trả TQ thì hầu như vấn đề này triệt để rồi, biết thì nói còn ko thì đừng có ở đó chém gió nhé bro.
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=T7swsytpOE Tặng các bác" những bàn chân lặng lẽ" OST cảnh sát hình sự
tiền đi trước tiền khôn các bác ơi Nếu ko có người đưa tiền thì làm gì có người nhận hối lộ CS Việt Nam thoái hóa nhiều cũng do người người như vậy thui . Điển hình như tui nè ( nói ra mắc cỡ quá )
Không fai ko có người tốt nhưng đa số là cs Vn đều tham tiền, vì tiền và chẳng dc lòng dân chứ đừng là làm đầy tớ cho dân, vì dân phục vụ, ai làm đầy tớ cho ai thì xem lại. Còn họ có đi tuần hay ko thì ko biết nhưng cảnh cs ăn tiền của dân thì thấy đầy, có bao giờ nhắc nhở hay hướng dẫn dân?? họ có mặc thường phục đi tuần hay ko thì cũng ko ai biết và dân cũng ko nắm dc nhưng cướp bóc, trộm cắp vẫn đầy. Còn hốt lề đường đúng hay sai ko bàn, nhưng họ nghèo họ mới fai mưu sinh, hốt rồi có lo dc cho họ 1 công việc tốt hơn ko?? Còn chúng ta có ngày hôm nay thì cũng ko thể phủ nhận công lao của 1 số người, nhưng đó là cv là trách nhiệm mà mà đã dc XH coi trọng và đề cao, họ dc ưu ai hơn dân thường biết bao nhiêu mà bây giờ kể lể. Đồng thời dân cũng phục vụ lại họ thông qua việc đóng thuế vậy
bạn nói đúng nè bữa lên phường chứng cái tạm trú cho đứa em mà cái thằng sếp ở đó đeo lon thượng úy biểu mình về mai lên trong khi ổng đang uống cf 8 với mấy thằng ko mặc sắc phục làm năn nỉ cả buổi mới chịu ký vì mình xin nghỉ được 1 buổi nên như vậy.chán cái thằng chó chết ghê mới lên được tí chức thôi mà bày đặt quan liêu hành dân làm như vậy thì làm tướng cái con mẹ gì chứ làm vậy thì mấy thằng mới ra trường đi làm học theo thì còn khổ dân nữa
Bạn nói bạn thấy đầy cảnh cs ăn tiền thế bạn có thấy, có đọc, có nghe tin những cs đã phải bỏ mạng mình vì truy đuổi tội phạm, những cs làm việc bị hất tung lên capo xe, bạn có thấy cảnh vì muốn qua 1 trạm chốt sẵn sàng phóng xe qua đâm thẳng vào người làm nhiệm vụ chưa??? Có mấy ai nhớ những người đã hy sinh mình làm nhiệm vụ? Hay chỉ nhớ 1 lúc rồi vào quên lãng, còn những điều kia thì nhớ mãi! Nếu vậy hãy công bằng với họ đi bạn! Ở bất cứ quốc gia nào dù cs có giỏi tới đâu, đi tuần thường xuyên cũng không thể không có cảnh trộm cướp. Bạn cũng đừng quên rằng ngay ở HK hay bất cứ quốc gia nào cũng không tránh được nạn này!!! Bạn có biết tâm lý của 1 người phải nhận lệnh đi hốt dọn dẹp lòng lề đường không??? Nói thiệt chẳng vui gì đâu bạn! Bạn có vui khi thấy những giọt nước mắt, những lời than trách của những người đó không? Đã nhiều lần mình chứng kiến cảnh tượng đó. Bạn có thấy cảnh 1 phó chủ tịch phường đi theo tổ làm nhiệm vụ, ghi nhận thông tin rồi hỗ trợ họ có 1 chỗ bán hàng thích hợp, 1 việc làm khác chưa??? Chẳng lẽ chỉ vì 1 chữ nghèo mà họ có thể làm tất cả kể cả những việc sai pháp luật! Bạn có thấy cảnh 1 người vì lề đường bị chiếm dụng phải đi xuống lòng đường bị xe tông chưa??? Chẳng lẽ vì 1 chữ nghèo mà có thể gây nguy hiểm cho người khác? Chẳng lẽ vì 1 chữ nghèo mà bất chấp??? Bạn nói những người làm nhiệm vụ như vậy được nhiều ưu đãi!!! Thế bạn biết chế độ lương của họ 1 tháng chỉ vừa đủ để họ chi tiêu thôi không??? Họ còn phải nuôi cả gia đình mình nữa bạn! Bạn chỉ nói là chỉ thấy họ nhận tiền hối lộ vậy mình hỏi bạn: Bạn lưu thông trên đường bạn muốn quẹo trái, bạn không xin nhan xin đường bạn mà bạn vẫn quẹo ( Điều này có quy định trong luật là phạt 300k). Một anh cs ra thổi còi bắt bạn. Bạn vào trình bày lý do này nọ, rồi năn nỉ, khi anh ấy viết phiếu phạt bạn làm gì? Bạn cau có hay năn nỉ hay có thể là bình thản nhận giấy phạt lên kho bạc đóng phạt theo ngày hẹn! Bạn đòi chung để có thể không bị viết giấy! Một người phạm luật đã làm sai thì hãy nhận, để tránh những trường hợp tiền không tới đúng nơi sao không nhận giấy phạt rồi lên kho bạc đóng. Hay mọi người ngại tâm lý lên đó đóng tốn thời gian phiền phức thôi chung để đi luôn??? Như ông bà ta nói "Không có lửa làm sao có khói" không có người đưa thì sao có người nhận. Lỗi đều do 2 bên cả như lời bạn laixe4thang đã nói
ai cung~ co' cai' ly' le~ rieng....co^ng. nha^n thi` fai~ co^ng nha^n....nhung trc mat,polive vn lam` an chi~ vi` tien`...so' ma` vi` da^n it' qua'...ko tha^y' dc...ne^n it' ng` tinh' den' z tho^i...da^u the^ nao` noi' z dc....ne^u ko mun' bi. noi' thi` dung` lam` c.a...con` lam` c.a thi` lam` sao cho dang' 2 chu~ c.a...chu` 2 chu~ c.a bgio` xai` he^t dc. vd:xom' minh` hoi` trc' co' danh lo^n. di wa CA gan` nha^t' de~ kiem' su giup' do~...vao` phan' cho cau...dia. bang` ko wuan~ ly'....c.a la` z do'. csgt,co' ng bi tai nan. gan` chet' kiu lai xem the' nao`...noi' ko fai~ khu vuc hoat do^ng....c.a la` z do... nan~....gop' y thoi...su that trc mat la zi...ai cung~ nhin` cai' noi~ ko ai` kiem' cai' chim` de~ nhin` ca~...
Mình cũng nghiện phim HK nè ,COi phim chắc đã biết Hk có đội PTU Và EU chuyên đi tuần tra (EU thì có xe chở đàng hoàng) còn VN thì sao,bên HK cướp giật thì chỉ chạy bộ thôi,còn VN thì xe máy,có bài cặp nam nữ qua VN bị giật đồ,nếu ở nước ngoài,châu âu hay HK...thì ko sợ,còn VN thì nhất.HK ko có bụi bặm như VN đi tuần thì được,còn Vn có đi tuần thì chỉ hít bụi,HK hồi xưa là thuộc địa của ANh,sau này được tự do,Hk thì ko phải xây dựng lại đất nước như mình,cho nên pt là đúng rồi,Vn trải qua 1000năm đô hộ,giờ được vậy là may rồi.Mính có lập vài topic về cs và phim TVB rồi đây:http://www.5giay.vn/showthread.php?t=3603236 http://www.5giay.vn/showthread.php?t=3442994 http://www.5giay.vn/showthread.php?t=3327369 http://www.5giay.vn/showthread.php?t=4034668 MỌi người chắc thấy em nghiện đến cỡ nào rồi chứ
mấy bữa nay SCTV9 chiếu quá chừng phim cảnh sát điều tra của TVB coi ghiền chảy nước miếng luôn. thấy trong phim họ thường nói làm việc vì chính phủ HK, nhân dân HK, tác phong của cảnh sát phải nghiêm túc, làm gương cho dân. các cảnh sát phải tập luyện thường xuyên và học chuyên môn nâng cao kiến thức. Làm việc thì chuyên nghiệp, trang thiết bị cực kỳ hiện đại. ở ngoài chỉ cần = 1/2 trong phim là cũng tuyệt hơn VN nhiều lần rồi. - Cảnh sát mới ra trường - Lực lượng hải quan - Đội cứu hỏa anh hùng - Bằng chứng thép - Người hùng đảo Bình Châu .... ra đường thấy CSGT hay CAVN thì tim đập chân run luôn, lúc nào cũng hồi hộp lo lắng chứ đâu có cảm giác yên tâm
:confuse: Chó săn nói mẹ cho rồi bày đặt này nọ mệt quá. Toàn bọn trốn nghĩa vụ, trộm cắp không việc làm chui vào đó cả. Và sống gần nên bản chất mấy anh này cũng y chang như các mấy anh có quân hàm kia
Bạn cứ nghĩ ai cũng là trốn nghĩa vụ, trộm cắp sao? Tôn trọng người khác sẽ được tôn trọng lại đó bạn. Hay bạn từng kiếm cách chạy không đi lính nên giờ cay! Sống trên đời có người này có người khác nha bạn!
Lương ko đủ sống sao nó giàu thế bác, nhà cao cửa rộng, tiền bạc thua ai?? cực khổ, nguy hiểm thế sao cứ fai lo lót cho vào bằng dc ngành đó??kaka ko nói thì ai cũng bít mà Nếu ko kể lể có lẽ trong mỗi chúng ta ko ai phủ nhận 1 số (1 số rất ít và hiếm) những cs có trách nhiệm, hết mình vì dân. Và trong lòng nhân dân luôn luôn ghi nhớ công ơn đó của họ, nhưng đem ra kể công thì nghe hơi kỳ kỳ, với họ chọn ngành này, mang trên mình nghĩa vụ và trách nhiêm cao cả là niềm tự hào thể hiện tình yêu đất nước của họ (nên đâu fai ai muốn cũng vào dc, họ tuyển chọn khá gắt gao). Nhưng họ đã học hỏi và thể hiện như thế nào ai cũng thấy, ko ăn sao dc khi ai ai cũng ăn mà mình lại ko ăn. kaka Bạn làm 1 thăm dò ở Vn xem bao nhiêu người có cảm tình với sc Vn , chắc 0.5% vì đó là người thân của họ
hiếm tới mức mà >20 năm qua tui chỉ biết những người CA, CS tốt này trên báo, còn thực tế thì bản thân, gia đình & bạn bè toàn gặp những người nhũng nhiễu, quan quyền làm khó người dân. chuyện gì cũng tiền, tiền & tiền. con bé làm chung nè, cái sổ hộ khẩu ghi sai tên của nó, đem đi sửa lại phải mất 500k dù ko phải lỗi của mình mà do trên phường ghi