Tìm kiếm bài viết theo id

Kỷ Niệm thời thơ ấu của bạn là...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nghiasadec, 20/12/11.

ID Topic : 4334442
Ngày đăng:
20/12/11 lúc 23:01
  1. nghiasadec Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    13/10/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    377
    Nhìn hình này nhớ ngày xưa, hồi bé mình cũng bị bắt nạt

    Kỷ Niệm thời thơ ấu của bạn là...

    Có bạn nào bị thế này không?
     
  2. cauberong.vt Thành Viên Cấp 3

    học mẫu giáo nhớ nhà nên trốn về, ra đường lộ ko biết đường về may dc cô hàng xóm thấy nên mang về
     
  3. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    hồi nhỏ hay chơi chiêu thò tay ra sau hậu môn.. "tủm" 1 cái sau đó nắm tay lại. đưa cho bọn con gái xem, cái tính tò mò ko bỏ dc của tụi nó, gỡ tay tui ra thế là hưởng hết
     
  4. cauberong.vt Thành Viên Cấp 3

    Kỷ Niệm thời thơ ấu của bạn là...
     
  5. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    - đi học mẫu giáo bị thằng mập kia ngắt má hoài, đau quá trời mà sợ nó nên hok dám méc cô....

    - hồi 5,6 tuổi , nói với tụi kia là Doremon ko có thật, chỉ là truyện thôi, mà 1 mình cãi ko lại, bị cả đám tụi nó xúm vô chửi, hăm đánh hội đồng....

    vậy có gọi là bị bắt nạt hok...Kỷ Niệm thời thơ ấu của bạn là...
     
  6. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    Hồi nhỏ xíu đi học, ko ai dám bắt nạt hết. Nhà nghèo, học trường chợ, quen mặt biết nhà nhau từ hồi chưa mẫu giáo... nên ko bị ăn hiếp Kỷ Niệm thời thơ ấu của bạn là...
     
  7. dragonface Audio Moderator

    Hồi nhỏ bị thằng nào bắt nạt là chơi tới bến, dù thằng đó to cỡ nào và trong lòng thì sợ chết khiếp Kỷ Niệm thời thơ ấu của bạn là...
     
  8. lovein One Heart One Love

    thù dai ghê Kỷ Niệm thời thơ ấu của bạn là... - 1
     
  9. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Cấp 1 học Chính Nghĩa

    Hùi cấp 1. Giờ cơm trưa toàn xách cà mên ra hành lang ngồi ăn rùi đổ hết cơm vào thùng rác xong trốn ra ngoài cổng trường ăn phá lấu bánh mỳ, chơi game thẻ Bộ Đội, Quang Công, Samurai,.... tới 12h45 trưa trốn lại vào trường. Canh khoảng 5 phút nữa đứng chặn đường các hành lanh chấn lột đồ ăn xế của các lớp khác: ya-ua, rau câu, bánh bò, bánh bao, sinh tố, chuối, v.v....
     
  10. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    hổ báo là đây
     
  11. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    nguyên 1 đám. Cốp chỉ minh họa thui chứ hok cầm đầu :beated:
     
  12. minhchung36 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    anh xin lỗi .. tại lúc đó thương em quá nên để lại chút dấu ấn í mờ ... :embarrassed::embarrassed:
    bữa nào gặp a cho ăn hiếp lại hén Kỷ Niệm thời thơ ấu của bạn là... - 1
     
  13. tathanhdat1990 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hồi nhỏ quen nhỏ bạn, nó hay mang đồ ăn cho mình ăn mà mình hok biết điều, chọc nó khóc hoài. Sáng hôm sau lại mang đồ ăn cho típ =))
     
  14. fantasy9902 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hehe, giống mình thế, lúc đó có số ko bik hưởng, giờ nhìn lại em nó mà tiếc, ai ngờ đâu 15 năm sau em nó lại là miss teen :sad::sad::sad::sad:
     
  15. chinh_rider Thành Viên Cấp 6

    hiện giờ mình cũng mún làm giống vậy
    có điều là mình hok có mậpKỷ Niệm thời thơ ấu của bạn là... - 1
     
  16. TradeMark Thành Viên Cấp 4

    thích nhất vẫn là ở truồng tắm mưa Kỷ Niệm thời thơ ấu của bạn là...
     
  17. QuynhChyShop Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mình sinh ra và lớn lên ở nơi được mệnh danh là vùng rốn chiến thuật lúc bấy giờ.....Xin được chia sẻ với các bạn chút kỉ niệm thời thơ ấu của mình
    ........Đầu những năm 75,khi đó mình nhớ.....miền Nam đang rất hỗn loạn...:spiderman:Chính phủ của tổng thống Thiệu đang bước vào giai đoạn lâm chung.Khu vưc nhà mình ở nằm ở quốc lộ 20,gần ngã ba Dầu Giây...Gần chỗ mình có 1 khu vực doanh trại của quân đội ngụy do 1 viên đại úy có biệt danh là Thọ chột chỉ huyKỷ Niệm thời thơ ấu của bạn là...Mình lúc ấy cũng chỉ mới 6 tuổi thôi nên ko dc gặp mặt ổng.Nhưng nghe ông bà mình kể lại thì hắn rất độc ác....từng có chuyện kể rằng khi bắt được Việt Cộng,Thọ chột chặt đầu,xác thì treo ở đầu làng,còn đầu thì cột vào sợi dậy,móc sau xe chạy vòng vòng quanh làngKỷ Niệm thời thơ ấu của bạn là... - 1Đêm đêm đứa bé nào ko chịu ngủ thì bố mẹ thường đem Thọ chột ra dọa là sợ liền:burn_joss_stick:
    .........Doanh trại của Thọ chột nằm trên 1 đỉnh đồi,xung quanh bán kính 1km là hàng rào kẽm gai dày đặc.Bộ đội mình lúc bấy giờ suốt ngày pháo kích vào doanh trại của Thọ.Có hôm 1 quả đạn pháo bay lạc phá sập nhà ông đội Kim ở ngã tư làng khiến cả nhà ông đều chết thảm.Kỷ Niệm thời thơ ấu của bạn là... - 2Vẫn còn nhớ như in hình ảnh 1 nhóm lính đang ngồi ăn trưa,1 quả đạn pháo nổ gần đó.vù.....miếng miểng lớn bay ngang qua cắt rụng đầu 1 anh,đầu rụng xuống mà 2 mắt vẫn còn mở trừng trừngKỷ Niệm thời thơ ấu của bạn là... - 3
     
  18. QuynhChyShop Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nhà cửa lúc bấy giờ còn hoang sơ lắm.Rừng thì bao phủ.Đêm đêm heo rừng chạy từng đàn.Tiếng hổ gầm khi vồ mồi là chuyện bình thườngKỷ Niệm thời thơ ấu của bạn là... - 4
    ...Lúc ấy mỗi nhà đều được trang bị 1 khẩu súng để tự vệ.Nhà nào có tiền thì được súng tốt.CÒn đa phần lúc bấy giờ là cái súng gì mà kêu cắc cụp,cắc cụp mỗi khi bắn,mà lại hay bị kẹt đạn nữaKỷ Niệm thời thơ ấu của bạn là... - 5Nhớ nhất là mỗi đêm giao thừa,nhà nhà lại ra đường chĩa súng lên trời,xả hết 1 băng đạnKỷ Niệm thời thơ ấu của bạn là... - 6Đám con nít tụi tôi thì bị nhốt ở trong nhà ko cho ra ngoàiKỷ Niệm thời thơ ấu của bạn là... - 7
    .......Chiến sự lúc ấy đang căng thẳng,ngụy quân đang thất thế.Làng tôi lúc bấy giờ rộ lên phong trào di tản,nhà nhà chạy về Sài Gòn.Tin tức sẽ xảy ra 1 cuộc thảm sát đẫm máu nếu Việt Cộng chiến thắng được lan ra với 1 vận tốc chóng mặt......Bỏ hết ở lại,tất cả nháo nhào bỏ chạyKỷ Niệm thời thơ ấu của bạn là... - 8
     
  19. QuynhChyShop Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    .....Lúc ấy vẫn chưa có điện,nhà nào sang sang thì buổi tối có đèn cầy thắp.Từ khi mọi người di tản,xóm làng vốn thưa thớt nay càng hiu quạnh hơnKỷ Niệm thời thơ ấu của bạn là...
    ...Tớ nhớ lúc ấy ngoài đường ko 1 bóng người.Lén cùng với vài 3 thằng nhóc trạc tuổi qua nhà ông trùm cửu mới bỏ đi hôm trước.Tụi tớ thấy trong nhà vẫn còn la liệt tivi,bàn ghế,giường tủ,thậm chí cả 1 chiếc máy dầu to đùng nữa.....Kỷ Niệm thời thơ ấu của bạn là... - 1Hồi đó 1 cái tivi có giá trị lớn lắm,nhưng thấy thì thấy vậy thôi chứ chẳng ai tham mà lấy về làm gì....ai cũng đang lo mà chạy loạn cả:shame:
    .........Nhà tớ cũng thuộc loại khá giả trong xóm.Chứng kiến nhà nhà lần lượt bỏ đi,mẹ tớ đâm ra sốt ruột.Tính đàn bà mà,đã muốn làm chuyện gì thì cánh đàn ông chúng mình đành phại chịu.ngày nào bà cũng cằn nhằn,nặng nhẹ,Thế là bố tớ cũng đành thu xếp,gói gém vài 3 món đồ.Cùng với 4 gia đình khác nữa,vào 1 đêm tối trời lặng lẽ trốn đi(nhớ khi đó hình như là cuối tháng 2,đầu tháng 3 năm 1975):confident:
     
  20. QuynhChyShop Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    .........Khi đó đang đánh nhau rất ác liệt nên nhà tớ ko dám đi ngoài đường lớn,cứ đợi đêm đến là phải luồn đường rừng mà đi,còn ban ngày nghỉ.Nhà tớ có 1 chiếc Đam(hơi bị hót lúc bấy giờ,cả xóm tớ chỉ có 5 chiếc thôi nháKỷ Niệm thời thơ ấu của bạn là...) chất lên nó cả thảy 4 người(ba má,tớ-còn nhỏ nên được ngồi xe,con em 2 tuổi của tớ),chưa kể lúc đó mẹ tớ còn đang mang thai đứa út nữaKỷ Niệm thời thơ ấu của bạn là... - 1.2 anh chị tớ thì đi trên chiếc xe đạp khung thồ.Có nhiều đoạn lên dốc,tớ vẫn phải nhảy xuống đẩy xịt khói đít:after_boomKỷ Niệm thời thơ ấu của bạn là... - 2hê và vất vả lòi ra:burn_joss_stick:
    .........Ấn tượng nhất là mất 5 ngày đường rừng,cuối cùng gia đình mình cũng ra được tới ngã 3 Tam Hiệp(huyện Trảng Bom).Người nằm chết ngoài đường rất nhiều.Nhiều cái đã trương sình lên như 1 con lợn nằm ngay bên vệ đường bốc mùi rất hôi thối.Có cái tớ nhận ra là xác lính ngụy nhờ cái mũ sắt vẫn còn đội trên đầuKỷ Niệm thời thơ ấu của bạn là... - 3Gia đình mình lưu lại đây mấy hôm ở nhà người quen.Trong thời gian ở đây mình cũng bị nhốt trong nhà,ko dc ra ngoài nên chẳng chứng kiến dc gì mà kể cho mọi người cảKỷ Niệm thời thơ ấu của bạn là... - 4
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...,
  2. vietnamdong,
  3. vanquyensg2020,
  4. nguyentuan1874,
  5. HuyPhuc1905,
  6. Fish
Tổng: 440 (Thành viên: 6, Khách: 354, Robots: 80)