Tìm kiếm bài viết theo id

..:: Nổi buồn của "Ông Già Noel"::..

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi PTN3001, 21/12/11.

ID Topic : 4336410
Ngày đăng:
21/12/11 lúc 11:57
  1. PTN3001 V.I.P Đấu Giá

    Tham gia ngày:
    7/12/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    1,528
    Hôm nay, công ty cử tôi đi làm Ông già Noel phát quà cho các trẻ em ở Bình Triệu. Vừa bước xuống xe, tôi được các em ùa ra đón một cách nồng nhiệt. Các Sơ cùng các em gửi đến nhiều bài hát mừng Giáng Sinh thật hay trên những khuôn mặt bé thơ. Gửi quà xong, chúng tôi ra về với một niềm vui động lại. Ngồi trên xe, tôi chợt nhớ đến lần đầu tiên làm Ông già Noel là năm 2009.

    Năm ấy, tôi đi giao giao quà với 01 thằng em khá mệt. Nhưng tôi có 01 ân hận mà tôi nhớ mãi đến giờ. Tôi còn nhớ khi ấy vừa giao quà trên đường Nguyễn Văn Quá khi quay ra tôi chợt nghe tiếng 1 phụ nữ gọi với theo:
    -"Ông già Noel..Ông già Noel"
    Tôi cứ nghĩ rằng ai đó đùa giỡn nhưng cũng quay lại nhìn. Thì thấy cô ấy vẫy tay kêu gọi, lòng mừng thầm vì có người nhờ giao quà nữa đây vậy là có thêm tiền rồi. Nên tôi kêu thằng em quay lại. Đến nơi, cô ấy nói:
    - Chú giúp tôi vào trong nhà gửi món quà này tôi vừa mua cho thằng bé nhà tôi và đọc lá thư tôi viết giả là ông già Noel này nhé. Tôi gửi tiền 2 chú uống cà phê nhé.
    Tôi nhận lời nhưng không ra giá là bao nhiêu. Tôi còn nhớ là cô ấy ăn mặc rất giản dị, đi xe Char-ly. Tôi bỏ món quà vào trong giỏ Noel và theo cô ấy vào nhà trong 1 hẻm nhỏ, hình như là xóm đạo Q.12. Vào tới cửa nhà trẻ con chạy tới mừng vui như ngày hôm nay.
    Tôi vào nhà hỏi thăm thằng bé (thằng bé chắc khoảng 5 - 6 tuổi) vài câu và đọc lá thư mà người mẹ đã viết. Lâu quá tôi không nhớ rõ nội dung lá thư như thế nào nhưng đại khái như sau:
    "Con yêu mến, Ông già Noel biết là con rất hư nhé, con không nghe lời bố mẹ. Khi bố mẹ dạy bảo, trách mắng con, con luôn cải lại mà không nghe lời bố mẹ. Con có biết mẹ con thường khóc vì con không? Ông già Noel rất buồn vì hành động đó của con. Nhưng ông biết là con muốn có 1 cái đèn học thì con mới chịu học giỏi. Vì thế hôm nay ông già Noel tặng con cái đèn học này. Con nhớ cố gắng học giỏi để bố mẹ vui lòng nhé"

    Tôi chỉ nhớ như vậy không rõ là cấy đèn học hay là cái gối gì đó. Nhưng gia cảnh nhà khá khó khăn, căn nhà cũng không khang trang. Nhưng tôi cảm động với tấm lòng của người mẹ dành cho đứa con của mình. Trao quà, tôi tạm biệt đứa bé ra về nhưng không đề cập tới chuyện tiền bạc vì tôi đã nghĩ sẽ không lấy tiền. Nhưng khi tôi đang mang giầy thì cô ấy ra cám ơn với khuôn mặt hạnh phúc và hình như cũng rươm rướm nước mắt và nhét vào tay tôi 50k. Tôi bỏ vào túi nhưng cũng không để ý là bao nhiêu. Không hiểu sao tôi lại lấy tiền, chắc là tôi đang suy nghĩ về câu chuyện của người mẹ ấy. Ra đến đường lớn tôi mới chợt tỉnh và nhớ lại tại sao lại lấy tiền vậy trời. Nhưng do trễ giờ nên tôi đi luôn không quay lại.

    11h đêm, xong hết việc tôi về nhà ở Q.3, chở vợ quay lên lại Q.12 để gửi trả tiền lại cho cô ấy nhưng khi ây hàng xóm đã bày tiệc ra chiếm hết hẻm tôi vào không được thế là đến giờ vẫn không gặp lại được cô ấy.

    Đó là điều tôi ân hận nhất từ 2 năm nay khi đến dịp Noel. Hy vọng người mẹ ấy sẽ đọc được dòng này và thông cảm cho tôi. Nếu tôi nhớ nhà cô ấy thì năm nay tôi sẽ quay lên cùng 1 món quà khác nhưng đáng tiêc tôi không nhớ nổi cái hẻm nhỏ đó.
     
  2. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Không sao đâu bạn, bản thân người đó cũng không muốn bạn làm công không đâu, không cần phải day dứt
     
  3. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Con người biến chuyển theo vòng xoay của Xã Hội cho hợp thời cuộc âu cũng là lẽ thường. ..:: Nổi buồn của Ông Già Noel::..
     
  4. hoangtuan0412 Anh đã sai ...

    Thôi ko sao đâu bạn , chuyện qa rồi , rút kinh nghiệm , đừg hối hận nữa ..:: Nổi buồn của Ông Già Noel::..
     
  5. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Cuộc sống là vậy, hồi lúc còn là sinh viên, sáng sớm ra Hồ Con Rùa thấy một ông cụ rất già ngồi thổi bong bóng bán, tội nghiệp thay..cụ thổi 10 bóng thì nổ cả 10, chân không dép, tóc bạc phơ, chiếc áo mỏng tang trong cơn gió lạnh buổi sớm phất phơ liêu xiêu như chính hình ảnh của cụ vậy.
    Mình nhìn cụ mà bỗng nhớ đến người cha già đang ở nhà, chạnh lòng xót xa.. Thế là mình cùng cô bạn gái học chung, 2 đứa lộn ngược xe về chợ bàn cờ tìm mua cho cụ một đôi dép nhựa, một chiếc bánh mì, một ly sữa nóng rồi chạy ngược trở lại trao cho cụ và không quên kèm theo một chút tiền biếu cụ. Sau đó cả 2 đứa vòng quanh một vòng và đeo khẩu trang nấp vào một góc xem cụ có chịu ăn bánh không. Cụ chưa ăn bánh vội, lụi cụi mở gói giấy đặt đôi dép xuống chân và ướm thử, rồi sau đó...gói lại cất vào túi trên xe đạp, thái độ rất vui nhưng mình vẫn ngạc nhiên vì cụ làm như vậy, có lẽ nào cụ muốn để dành... Tội nghiệp cụ, già yếu mà vẫn một mình một bóng trên chiếc xe đạp cọc cạch, bán bong bóng trên mọi nẻo đường đời...
     
  6. quangco88 Thành Viên Cấp 5

    Giáng sinh an lành đến với những người có tấm lòng như bạn. Merry Christmas
     
  7. emcuipap Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ôi . bạn đúng là ông già noel .good luck to you
     
  8. BrodyTran Thành Viên Bạch Kim

    Nếu chủ thớt ko cầm tiền thì người ấy náy lại là người phụ nữ đó!! trong trường hợp đó thì chủ thơt đã hành động hoàn toàn đúng... chắc thằng pé đó sau khi đc ông già Noel tặng quà sẽ ngoan hơn rất nhìu... đó là 1 việc rất ý nghĩa mà bro đã làm đc
     
  9. kbpingu Thành Viên Kim Cương

    Năm nay bạn còn làm ông già noel ko
    đang cần tìm 1 ông ( bụng bự )
     
  10. mu200057 Thành Viên Cấp 4

    Bạn quả là 1 ông già Noel tốt bụng. Mong mọi may mắn sẽ đến với bạn trong năm nay nhé !!!
     
  11. ™CôChủNhỏ™ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cũng chẳng có gì phải hối tiếc đâu a ah, a đã làm rất tốt
     
  12. quangtheman Thành Viên Cấp 4

    hic bụng bự tự nhiên đây....chắc độn thêm 1 cái gối mỏng nữa là thành ông già noel chính hiệu....Ai cần m,ướn ko
     
  13. PTN3001 V.I.P Đấu Giá

    Cám ơn các bạn đã thông cảm và chia sẻ với tôi. Xã hội này vẫn còn nhiều người khó khăn. Họ cần những thứ mà chúng ta cho là nhỏ bé và thường xuyên vứt bỏ. Nhiều khi nhìn họ mà xót xa, các bạn thử đặt chính ông bà, cha mẹ chúng ta vào trường hợp của họ thì bạn sẽ cảm thấy rất đau lòng. Nhưng khoảng cách giàu nghèo của VN ngày càng xa nên có làm gì đi nữa cũng không thể cứu vãn.
     
  14. LeeKaH Thành Viên Kim Cương

    anh còn làm ông già noel ko ..:: Nổi buồn của Ông Già Noel::..
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 348 (Thành viên: 0, Khách: 342, Robots: 6)