Tìm kiếm bài viết theo id

Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi bemyvn87, 19/11/08.

ID Topic : 575949
Ngày đăng:
19/11/08 lúc 17:41
  1. phuong[T]hoai Thành Viên Cấp 4

    hĩ....cam dong wa
     
  2. donga Thành Viên Cấp 4

    theo tôi góp ý thế này ...tất cả chúng ta cùng nhau tới báo, tuổi Trẻ , Thanh Niên, Vnexpress,
    các bạn nói đúng đấy không nên cho bà tiền .chúng ta chỉ nên mua bánh cho ngoại ăn thôi.cho tiền lại bị bọn cầm thú kia lột mất thôi các bạn à
    Nếu việc này mà được lên báo thì hay biết mấy khi đó chúng ta sẽ ũng hộ tiền mua cho ngoại 1 cuốn sổ tiết kiệm để hàng tháng ngoại có tiền ăn bánh
     
  3. donga Thành Viên Cấp 4

    Tôi nghĩ ngoại đang bị bọn xúc vật cầm thú điều khiển ...vấn đề ở đây là làm sao để ngoại thoát khỏi bọn càm thú kia
     
  4. quandk Thành Viên Cấp 4

    từ trước tới giờ em cũng đã thấy nhiều tình thương dành cho bà,nhưng các bạn biết sau lưng bà là những con người gian trá,nhưng họ nói chuyện rất tốt với bà chỉ mục đích tiền,bà tưởng những con cháu đó tốt nên cho dù các bạn kêu bà đi VDL thì bà sẽ ko đi đâu.
     
  5. minhman4840 Thành Viên Cấp 4

    sax...cái bọn này
     
  6. nadare Thành Viên Cấp 3

    nghe câu "chưa đủ sở hụi!" của bà sao thay lấn cấn quá. Sao anh em ko hỏi rõ dzụ đó coi sao trời. Nếu bà bi bắt kiếm tiền để trả nợ cho tụi khốn kia thì C.A có cơ sở để bắt được tụi nó đó.

    Bữa nào chạy qua đó coi sao mới được. Tội nghiệp bà cụ quá
     
  7. steven_hong Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ko phải mình phủ phàng nhưng rõ ràng đây là 1 kiểu lợi dụng lòng tốt của người khác! Mình rất cảm động khi đọc khúc đầu nhưng rùi đến đoạn có ng nhà ra thì mình hiểu đó là 1 chiêu kiếm tiền trên tình thương thôi!
     
  8. steven_hong Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tôi đọc mà thấy ngờ ngợ!
     
  9. silverwolf Thành Viên Cấp 4

    bà cụ chắc không biết mình bị lợi dụng đâu. Mong a e tiếp tục ủng hộ và giúp đỡ bà
     
  10. siudepzai24 Thành Viên Cấp 1

    cũng cùng ý kiến..đọc khúc đầu thì thấy rất thương bầ cụ.. nhưng đến nghe câu "chưa đủ sở hụi "thì hụt hẫng..có ai nghĩ đó chỉ là 1 chiêu kiếm tiền ko...rằng bà cụ và tui kia là cùng 1 phe...
     
  11. hacker10685 Thành Viên Cấp 4

    Bạn nên hiểu xa hơn một chút, người già người ta không nói theo nghĩa đen nhiều đâu. Có thể Ngoại biết mình đang bị lợi dụng "kiếm tiền đóng hụi" cho bọn súc vật kia, nhưng thương tụi nó quá nên ngoại mới nói vậy. Có thể "sở hụi" ở đây là sở hụi của bọn choá đó chứ chả phải của bà. Chỉ là suy luận của mình thôi. Bà già gần 100t rồi, chơi hụi làm gì !?

    Có một bạn nào đó nói cùng nhau mua hết hàng để bà mau về nhà cũng ok đó. Vừa hạn chế được chuyện bà ngồi lâu mệt mỏi, vừa hạn chế ngta cho tiền bà để rồi lại bị lột mất, và cũng là cách hữu hiệu nhất để giúp bà. Còn cái món "chuối nướng", một khi đã bán xong hàng của bà thì mình cứ mang trả cho con mụ đó, nói là bà bán xong rồi, đi về ... khoẻ. Không cần hỏi ý kiến của bà.

    Nhưng nói chung, cũng chỉ là biện pháp tạm thời. Lâu dài thì vẫn nên đưa bà vào VDL, nếu "dì hai" cũng muốn thì đi luôn với bà cho vui. Còn con bé nhóc dám lấy tiền bà mua điện thoại thì anh em xử lý nó cũng dễ thôi, hù vài cái là nó xanh mặt rồi. Nếu chuyện này đưa được lên báo thì tốt, nhưng mình nghĩ hơi bất khả thi vì thực tế trong xã hội có nhiều người còn khổ hơn bà.

    Nếu các bạn khuyên được bà đi VDL, mình sẵn sàng góp một phần nhỏ mỗi tháng để giúp bà. Mấy bữa nay mưa quá... không đi thăm bà được, có hôm ghé về ngang thì không thấy bà đâu. Vì thực sự mình cũng mới biết chuyện, muốn ghé thăm bà nhưng làm từ sáng đến tối, chả còn chút thời gian nào cả... thương bà quá.
     
  12. be gau xu` Thành Viên Cấp 4

    buồn quá,đúng là làm người tốt không dễ tí nào!
     
  13. khunglonghong Thành Viên Cấp 2

    cứ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà hem cần suy nghĩ nhiều vậy đâu bạn, mình có tấm lòng là rất quý, không nên nghi ngờ, có thể có lúc mình sẽ nhìn thấy sự thật từ ai đó (thậm chí sự thật làm mình hụt hẫn) nhưng bạn vẫn sẽ mỉm cuời đuợc vì mình không làm gì sai, nếu phải suy nghĩ hay tự vấn luơng tâm thì người đó phải là người đi lừa người khác. hãy luôn giúp đỡ ngừơi khác dù nguời đó là ai nha bạn Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ
     
  14. vab121 Thành Viên Cấp 6

    Lũ súc vật đó đang hút máu Ngoại để sống
     
  15. hacker10685 Thành Viên Cấp 4

    hôm nay chỉ post bài chứ chưa up. Giờ úp cho ngoại 1 cái.
     
  16. SHOPLILAC Thành Viên Cấp 4

    theo minh thi nen gui cu vao vien duong lao, chi co cach do thoi.chu de cu o ngoai se bi loi dung hoai luon do
     
  17. fanps2 Thành Viên Cấp 5

    tình cảnh này thì mình thấy lâu rồi
    Lợi dụng người già, người bị tàn tật, rồi lợi dụng tình thương của người khác để kiếm tiền
    bọn này chết trăm lần ko hết tội
     
  18. golderos1026 ĐẲNG CẤP LÀ MÃI MÃI

    NGOẠI đã bị lợi dụng và VẪN ĐANG BỊ LỢI DỤNG.Theo em nghĩ mọi người nếu có giúp NGOẠI thì cũng đừng nên cho tiền NGOẠI nữa vì suy cho cùng nếu mọi người cho NGOẠI tiền thì cũng sẽ bị LŨ SÚC VẬT kia lấy hết tiền của NGOẠI mà thôi!!!

    Tốt nhất việc này theo ý kiến của mọi người thì nên đưa vụ việc lên báo đài hoặc liên hệ với cơ quan có thẩm quyền đưa NGOẠI vào Viện Dưỡng Lão.Những lời nói,hình ảnh trong bài viết làm con thấy căm phẫn LŨ SÚC VẬT thiếu tình người và cảm thấy thương NGOẠI nhiều lắm NGOẠI ơi!!!
     
  19. dola_zz Thành Viên Cấp 4

    Mình ko nghĩ là nên đưa ngoại vào viện dưỡng lão đâu,vào VDL sẽ rất buồn,mà người già buồn thì sẽ bịnh tật và "đi" sớm Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ công việc làm ngoại vui mà.Chúng ta đến thăm thì cứ tặng đồ ăn choa ngoại Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ - 1 chờ ngoại ăn luôn,khỏi sợ lũ kia giành giựt Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ - 2 coi ngoại có bệnh thì chăm lun thể ^^ thay phiên nhau thăm.Tuyệt đối ko nên tặng tiền Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ - 3
     
  20. sunny1199 Thành Viên Mới

    Mình đã rơi nước mắt khi đọc bài của bạn, phải! chúng ta hãy làm gì đi, mính sẽ nhờ vài tờ báo mình biết gửi nội dung này đén tòa soạn, hy vọng sẽ có con đường tốt nhất cho ngoại. Nét mặt bà rất hiền từ và phúc hậu