vậy là cuối cùng anh điện đã lên,2 anh ảnh hưởng đến chị giá nhiều nhất là anh xăng và anh điện ,năm nay anh điện lại lên vào lúc cuối năm ,lúc mà chị giá hay leo thang nhất,không biết năm nay giá cả mặt hàng bánh kẹo,nước ngọt,hoa quả sẽ thế nào,và mọi thứ cần phải mua sắm tết không biết phải chi thêm bao nhiêu nữa đây
lên giá điện mới có tiền thưởng tết cho nhân viên .điên lỗ đến vài ngàn tỉ .sao nó lỗ wài mà nó làm wài vậy
giá điện lên là để lương bình quân của CN ngành điện lên àm từ 7.3 tr 1 tháng lên hơn 13tr 1 tháng tranh thủ Cmt trước khi bị close
Giá cả thế nào thì không biết chứ gần cả tuần nay mình nghe mấy người trong xóm mình chửi muốn nhức óc rồi đó. Kêu lỗ để lên giá, nhà nước thì thanh tra thấy lãi
thì lươg có 7.3tr ==> ko tăg lấy gì sốg >"< phận dân đen thì cứ chấp hành thui ==> cấm ý kiến ý cò nó có tăg 100% cũg fải chấp nhận ==> giỏi thì ,ua dđiện chỗ khác xài đi :"<
em nghe nói sáng ngày 29 tết là tăng giá xăng (năm nay ko có 30), bởi vì ngày cuối năm thường thường chúng ta hay đổ đầy bình
Bỏ ra thêm 30% cho năm nay nếu mua cùng số lượng với năm ngoái bro. hic hic.. giá tăng 2011 hết 20% ùi. Điện, xăng tăng thì kéo theo tất cả các khác. hic hic...
giá điện như vậy thì đối với đại bộ phận người dân vì 100kw đầu không tăng giá nên không sao cả nhưng đối với sinh viên công nhân thì cả một vấn đề rồi vì giá điện sinh viên đang sử dụng đang sấp xỉ 4k/1kw giờ chắc tăn lên 5k quá
ai nói bác là lương ko bao giờ lên, có điều, mức tăng của lương chỉ là phần nhỏ của lạm phát, mà vừa mới phong phanh tăng lương thì vật giá tăng trước đứng chờ, khi tăng chính thức thì vật giá lại tăng thêm 1 lần nữa và bỏ xa mức lương mới