Tình hình là mấy bữa nay bị lẹo mắt làm mất hết tự tin, hình như lẹo của mình có đầu mủ trắng rồi, nghe nói là có cách châm vào huyệt gì đó ở lưng rồi nặn máu ra nhưng mình ko biết chích ở đâu. Mình ở hcm bạn nào biết chỉ mình với nha
chả cần làm ri` đâu bạn khi nào nó chín, nó tự xì ra như mụn, bạn bóp bóp cho ra hết (tới lúc chảy máu) là dc thôi khỏi tốn xu nào đi nạo vét ~.~
cái này cũng tùy nữa nha, nếu trong cái lẹo mà còn là nước thì mua thuốc uống hết, còn nếu nó đã đông lại như cục cồi mụn bên trong thì lên mấy trạm y tế tiểu phẩu lấy cục đó ra là hết, nhớ hồi xưa đi mổ là 80k, tiền thuốc 230k @@, tốt nhất mổ xong đem cái toa ra ngoài mua, rẻ hơn nhiều
hồi chiều nó ra mủ nên nặn ra hết rồi nhưng mà nó còn sưng để mai xem thế nào. Hình như nó còn cục gì trong cứng cứng chắc phải mổ ra. quên hỏi, mổ nó có chích thuốc tê ko vậy em sợ đau lắm
hôm bữa bị bên trái vừa khỏi thì sáng nay thấy bên phải sưng lên thiệt chán quá đi đi khám bệnh viện mắt cũng lấy thuốc uống mà chả có gì thay đổi
em đi bv mắt ở Điện biên phủ rồi đó chứ, bác sĩ nhìn qua nhìn lại xong kê đơn thuốc cho uống + 1 lọ thuốc nhỏ mắt. về nhà uống xong 5 ngày cũng phải nặn mủ ra à. Vừa khỏi mắt trái xong lại bị mắt phải.
nếu nặn hết cục cồi trong đó ra thì khỏi cần mổ nữa bác, còn nó chưa ra hết thì phải làm cho nó ra hết, còn mổ thì tim thuốc nhá, mà nó vẫn đau, vì mổ sống mà :dribble:
mình từng bị này rồi khó chịu lắm.fai đi đến bv mắt ngay đường Điện biên phủ ah,vô cũng nhanh-bạn đi ngoài giờ ah-khám 20k,sau đó bsy quyết định mình mổ tiểu phẫu,,nhanh lắm đi ra về thoải mái
cái này chữa mẹo được nè. hồi nhỏ cũng hay bị, do tay giơ chùi vô thôi hoặc coi bậy bạ (thấy các cụ bẩu thể)... - lấy củ hàng tươi nè, hơ lên bếp cho nóng ( đủ nóng nha) rồi chườm qua lại mắt... bạn thử xem, hồi nhỏ toàn làm kiểu này hiêu quả lắm.
mà chắc là nó cũng chờ cho nặn hết mủ mới mổ, hôm bữa mới bị em qua chỗ BV ở Điện biên phủ nó chỉ cho thuốc uống thôi. mai chạy qua xem lại xem sao, ko biết thứ 7 làm việc ko nhỉ.