Tìm kiếm bài viết theo id

Cách mặc cả khi mua nhà đất

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi kothevcothe, 5/12/11.

ID Topic : 4252704
Ngày đăng:
5/12/11 lúc 14:33
  1. reno Thành Viên Vàng

    Kinh nghiệm hay. Tks bạn

    + Trong một con hẻm mà bạn thấy dãy nhà chỉ có một mặt nhà quay ra con hẻm mà miếng đất mình nằm đối diện thì chắc chắn bạn sẽ không quay mặt ra con hẻm đó được, nhớ chú ý điều này
    --> cái này là sao? mọi ng nói rõ hơn giúp mình dc ko?
     
  2. hidronak Thành Viên Vàng

    nói chung cũng fải ghi nhận, dù sao ngta cũng đã kinh wa rồi.
    k biết bao giờ mình mới có cơ hội đi hỏi nhà
     
  3. HaiToanViet Thành Viên Cấp 2

    Nhà tui đăng báo bán . Tụi cò nó bu vào ngày đêm ĐT , nói là mắc khó bán. Có người đến xem chê mắc không trả giá , sau này mới biết là tụi nó cùng hội với nhau.
    Cuối cùng , thằng bạn lâu ngày gặp lại có nhu cầu mua cái rẹt không bớt xu nào lại còn rủ rê ăn nhậu hoành tráng gọi là lấy hên.
    Bán xong rùi bọn cò chưa hay cứ đến làm phiền khi biết đã có người mua nó la toáng lên là sao bán giá đó , nếu trước khi bán mà alo cho tụi nó sẽ giới thiệu người mua cao hơn.Đúng là bọn đểu. May là mình chỉ có một cái nhà để bán.
    Sau đó tui đi mua lại căn khác để ở , cứ tìm gặp Bác tổ trưởng dân phố ( nơi mà mình nhắm đến )làm quen nhờ chỉ giúp nhà nào đang cần bán, Bác chỉ cho một mạch 5 , 6 căn liền theo túi tiền mình nói. Hoàn cảnh nhà đó ra sao ,có tranh chấp không khu vực an ninh thế nào họ nói tuốc . Nhờ đó mua được căn nhà như ý , mang bì thư ( mỏng mỏng qua tặng gọi là chút lòng thành , bây giờ có việc gì bác tổ trưởng ấy nhiệt tình với 2 vợ chồng mình lắm ; còn giúp chạy trường cho con gái nhỏ của mình nữa. Hên thiệt.
     

Tình hình diễn đàn

  1. Cuongvt,
  2. chinhchu373,
  3. HONEYZ,
  4. sarina1083,
  5. phanmemgocuytin,
  6. conhiuhong,
  7. Phamngocland1980
Tổng: 1,120 (Thành viên: 15, Khách: 1,091, Robots: 14)