Tình hình là 26,27/12 này mình với gf mình đi vũng tàu đón giáng sinh nè.hihi định đi 24 25 mà mấy ngày này tiền phòng chắc mắc lắm nên chọn ngày 26 27 đi.mà đi 2 người chạy xe buồn wa' nên định rủ anh em nào co lên vũng tàu chơi thì đi chung cho zui:haha: Khởi hành:sáng 26/12 và về lúc trưa 27/12 .hihi.Anh em nào có nhã hứng thì liên lạc mình hen sđt mình 0933981688 or 0938286093 Hùng.Rất hân hạnh được làm wen
hôm bửa đi vũng tàu lúc 11g đêm đang chạy trên chỗ bò sữa 1 chút gặp 3 xe chặn cướp, mình đạp cho 1 xe ngã lăn cù ngèo và rồ ga phóng như điên tầm 130km sợ vãi hàng. Lúc đó tối mù mịt, đi một đoạn toàn ổ voi chúa. hạ tốc độ xuống tầm 70km một giờ gặp phải ổ khủng long. Lần đầu tiên trong đời tay lái vững vàng như vậy. mắt cận ko thấy gì, cứ thế mà phóng vào nó và bay lên như phim hành động. khốn nạn 1 cái là kế bên có cái xe tải vượt qua. hú hồn ông bà ông vãi chỉ dám đi 60km thôi. đi một đoạn nữa là gần 12gio ko có cây xăng nào bên phía phải mở cửa. tưởng cầm chắc dắt bộ rồi thì gần đến thị xã bà rịa gặp được cây xăng còn sáng đèn bên lề trái, mừng húm. coi như vượt qua đại nạn. có câu nhất quá tam mà. nhưng đến đoạn đường đẹp đẹp đang đi bên làn dành cho xe máy có một con mèo hay chó gì đấy đen thui chạy ngang trước mặt, hên là mình đang chạy tầm 50km để ngắm cảnh và hóng gió ko là té lăn cù ngoèo. cô bạn nãy giờ ngồi phía sau hãi quá (giờ mới đề cập đến ) kêu mình chạy qua làn xe hơi đi cho chắc cú. mình cũng uh vì lúc đó tầm 12g mấy rồi, chắc công an vũng tàu ngủ rồi ai dè còn cách bùng binh lê hồng phong 1 chút thôi mà cũng có 4 anh cơ động (ko phải mặc áo vàng) ra thổi vào =))... chuyện sau thì kể tiếp các bác nói em bịa nhưng thề là chỉ ngoại giao 2 câu và chìa thẻ (thẻ gì hok bít )các anh cười và dặn dò, lần sau đừng đi thế nha anh, đi mấy chục mét có chỗ rẽ rẽ vào làn xe máy mà đi tiếp đi, trên kia có mấy đội đứng đó . cuối cùng cũng an toàn đến vũng tàu và ngủ ở Ngọc trai Trắng rất ngon. trưa hôm sau ko kịp tắm biển hóng gió biển gì hết lết xác về ngay. sợ vũng tàu quá rồi ( có ai bị chuyện giống mình ko. giờ ngồi kể mà thấy mình liều hơn thúy kiều ) P/s: đi vũng tàu ban đêm là do hứng lên, lúc đó là 3/9 ko thích ở tp vì dân tình bỏ đi chơi hết rồi.
em đi toàn 1h khuya k à.. ) .. 1 lần đi vs bạn gặp rồi.. mút dưới khu vòng xoay vũng tàu cơ.. trên long thành đâu có đoạn nào tối đâu bác.. :-D .. nhà e đó mà..
lúc đó mình thấy tối, đèn đường lập lòe, đường thì đang sửa nên toàn ổ voi. mới có 3 4 năm ko đi xe máy mà đường lên vũng tàu thật kinh tởm :after_boom: từ khi gặp bọn cướp mình cứ phải thủ sẵn cái chân, bị như thế nữa lại đạp và chạy :sure:
em cũng vậy ... đạp 130km quá Pro. ngữong mộ ké . mai mốt hú bác 1 tiếng di chung lấy cảm giác yomost
hồi về vt lúc 12h đêm gặp thằng sư bede, nó bảo "chú lại chỗ này a nhờ tý" "anh ko cướp của chú đâu" , thế là mình bắn thẳng, đi theo nó nó bắt BJ chứ gì nữa
a e có đi vt nhửng ngày này nhớ bỏ đồ phòng thân theo nhé>>>bỏ thẳng vô túi quần hoặc may thêm 1 cái túi nằm phía trong cái áo gió rồi dắt theo chứ đừng có bỏ trong cốp xe>>có chuyện làm kg có kip đâu>>tụi nó mà có cướp là nó fam mình liền chứ kg có đợi mình 1 phút nào đâu đó a e nhớ kỷ nhé>>>trên đó mùa này tập trung dân miền ngoài nhiều lắm>>tranh thủ kiếm tiền về quê>>nên kg có cảnh mà hỏi này hỏi kia đâu nói thì sợ a e chê mình lo xa hay dài dòng gì nhưng là có thật đó năm trước theo 1 đám bạn đi xuống đó text xe gặp 1 trường hợp không biết nên cười hay nên oải nửa cặp kia bị cướp giửa đường luôn>>>thằng con trai hình như bị fam cho 1 cây ngay bắp đùi rồi hay sao mà thấy lết lết kg àhcòn con ghệ thì hình như sợ quá thấy đứng khóc lu lo mà kg dám la.hên sao nhóm tụi mình vừa tới khúc đó>>>thấy thằng cướp hình như muốn fam cho thằng con trai die luôn hay sao ấy>>>thấy zậy mình hô đám bạn rút đồ ra liền>>>rồi tụi mình 8 chiếc ủi thẳng vô 5 thằng cướp>>làm 1 trận tơi bờitụi mình win bắt được 3 thằng tại chổ^_^ >>quay qua hỏi thằng con trai sao kg bỏ chạy mà bị tụi nó đâm>nó trả lời 1 câu đúng quê độ>>em thấy có 2 thằng àh nên định xuống xe lấy cây roi điện ra trong cóp ra để bắt nó giao CA luôn ai nhè mới xuống thì tụi nó có thêm 1 xe tống 3 chạy lên nửa bị cướp fam>>>có hàng>>>bỏ cốp xe>>>cuối cùng củng làm mối cho nó
bác chạy con jh mà kéo lên 130km/h thế. có mũ nón j k.chứ đã cận mà chạy cái này thf quẹ về chợ rẫy đấy
bữa chạy lúc 10h >> bà rịa 12h hơn mà chả tháy thằng cướp nào. đi 70km thôi.gặp vụ tông xe chết ngay tại chỗ.vãi luyện >> 50km/h từ từ cũng tới nơi