Nói chung là : - Coi báo riết rồi chắc chết đói, chết khát, chết ngạt, chết..........túm lại là chết ấy. - Tai nạn triền miên ở khắp mọi nơi..............vì thế tốt nhất là ở nhà nhưng có khi cũng bị. - Các "sát thủ" thì vào tham khảo các "tiêu diệt" người khác sao cho đẹp. - Các báo "nổ", đôn giá dù là bất kì cái gì cũng trở nên "khủng" từ báo Và rồi vào báo chẳng biết đọc cái gì. Càng ngày càng thấy nhảm :embarrassed: NHÀ VĂN NÓI LÁO NHÀ BÁO NÓI ĐIÊU Em chém gió xí vì đang nóng quá. :beauty:
báo chỉ cho mình thông tin thôi , còn dùng thông tin đó thế nào là việc của mình ,đối với mình trong ngày nhận dc càng nhiều thông tin càng tốt ,vì thời đại thông tin mà .
Mình thấy các bài review về thiết bị điện tử thường là sản phẩm của cùng một hãng nên có xem cũng để cho vui. Còn các bài review về các bệnh thì y như rằng cuối bài có tên hãng dược hoặc tên thuốc được.... "khuyến cáo sử dụng". Ngoài ra các báo đều thổi phồng thông tin hoặc đưa các thông tin khó kiểm chứng để hù người đọc! Các thông tin cung cấp chỉ được bề "nổi", còn phần "chìm" thì ko báo nào giải quyết đc như các vụ án hay tại nạn, chỉ nói bị này bị nọ nhưng cuối cùng là sao thì ko cung cấp cho người đọc v.v... và v.v.... Ông bà mình nói : "Văn láo - Báo thêm" Còn mình thì tự sàng lọc thông tin và tiếp nhận, chứ cái gì cũng tin xái cổ thì "CPU" của mình bốc khói ah!
Mua mấy tờ báo uy tín mà đọc. Đọc báo mạng thì thông tin sai lệch hay chém gió là chuyện bình thường. Ở nước nào cũng vậy thôi bạn ơi. Có gì mà phải kêu ca.
Đọc báo thì tốt quá mà, cập nhật nhiều thông tin hữu ích. Tất nhiêu báo có nhiều loại, cái chính là vẫn còn có những người có lương tâm với nghề báo mà
mua báo giấy mà đọc, báo mạng riếc ngày nào mở lên cũng toàn viết về vú con này , đít con kia , xin lỗi vì nói sự thật.