Tìm kiếm bài viết theo id

Biết là vô vọng...nhưng vẫn cố gắng nhờ anh em

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ecec, 23/12/11.

ID Topic : 4347534
Ngày đăng:
23/12/11 lúc 13:27
  1. ecec Gánh hàng rong

    Tham gia ngày:
    19/4/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    4,009
    Tình hình là hôm qua em và gf có đi vòng vòng khu Diamond chụp hình noel cho gf.
    Chụp xong xuôi hết rùi
    thì ghé cv ngồi nghỉ tý rùi về Biết là vô vọng...nhưng vẫn cố gắng nhờ anh em

    Hix tới tầm 8h30 em chờ gf đến nhà văn hóa TN lấy xe, vì đi 2 xe nên gửi 1 chiếc mới phát hiện ra ko còn cái máy ảnh đâuBiết là vô vọng...nhưng vẫn cố gắng nhờ anh em - 1(

    em quay vội xe lại kiếm mà vô vọng
    Máy ảnh có thể mua dc nhưng ảnh sao mà chụp lại dc
    GF của em rất bùn, em bik vô vọng nhưng vẫn post lên đây nhờ các anh chị xem coi có nhặc được hay mua dc máy ảnh đó ko thì cho em chuột lại và hậu tạ

    máy em hiệu canon 10.1 ( của GF em nên em ko nhớ model chỉ nhớ A6...) khi rớt thì nắm trong bao da nha anh em, máy màu đồng

    nếu anh em cần xác thực thì em có thể đát Gf đến xác thực vì trong đó hình Gf em ko àh

    Hic, Công viên thì em ngồi đối diện Windows tầm 3p thì nghe có công an hốt xe nên em vòng qua khu bên kia bên hông đường Hàn thuyên hay Hàm Nghi gì ấy em ko nhớ.

    Mong sẽ nhận dc điều may mắn để cho Gf bớt bùn.

    Em xin hậu tạ và cám ơn chân thành nếu anh em nào nhặt dc hay thu mua lại dc thì em xin chuộc lại ạh

    Kính mong anh em giúp

    Cám ơn và chúc giáng sinh vui vẻ
     
  2. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Chắc bị móc túi chứ cái máy bự vậy sao rớt đc!!
     
  3. lovein One Heart One Love

    mò kim đáy bể rùi Biết là vô vọng...nhưng vẫn cố gắng nhờ anh em cuối năm phải cẩn thận mọi việc
     
  4. ecec Gánh hàng rong

    dạ cái này do Gf bất cẩn
    nhưng dù gì cũng là Gf nên em mới cố giúp em bik vô vọng
    chỉ hy vọng mong manh anh em ai có thu mua dc cái máy ấy thì cho em chuộc lại

    ko phải rớt, chỉ để trên ghê ngồi rùi đứng lên đi về thì .............
     
  5. l0v3kut3765 Banned

    khổ nhỉ Biết là vô vọng...nhưng vẫn cố gắng nhờ anh em
    cuối năm cẩn thận
     
  6. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Chia buồn cùng bạn
    Chúc mau mắn tìm đc máy chụp hình
     
  7. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    qua LX chắc có clip mới mà xem ^^
     
  8. nhoemnhieu111 Thành Viên Kim Cương

    haiz, tui quẹt xe, máy anh vừa rớt đó, way wa đỡ GF dậy rồi way lại cái máy ảnh cũng k còn nè
     
  9. hóc xương Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bị cắt dây máy chứ bị móc túi gì, tui trong nghề nên tui biết
     
  10. boomvtp Banned

    tội nghiệp bạn..hix
     
  11. kelangdu1 Thành Viên Cấp 1

    Hy vong mong manh .cuoi Nam roi se can than
     
  12. khomuc Khô Mực Ngào Ớt Tân Hải

    nói chung la hơi khó khăn đo bạn ơi,hi vọng mong manh quá
     
  13. vietthang1985 Thành Viên Cấp 6

    chắc khó lây lại đc rồi ba cái đó tụi nó làm nhanh lắm
     
  14. PHAMNAMPHUONG Thành Viên Cấp 4

    cũng hơi vô vọng, nhưng thôi chúc bro may mắn
     
  15. toi0000 Thành Viên Cấp 6

    trả hình thui khỏi trả máy nha Biết là vô vọng...nhưng vẫn cố gắng nhờ anh em
     
  16. cuongpk Thành Viên Vàng

    khổ thật, bao nhiêu kỷ niệm, chúc bác tìm lại đc
     
  17. conan261190 Thành Viên Cấp 3

    mua đền cho gf đi bạn,cỡ 5 chai là có 1 cái canon xịn rồi
     
  18. n3h1p5 Thành Viên Cấp 6

    - một tình yêu cao thượng, vì gf cái gì cũng có thể làm nè, ai trải qua mới hiểu Biết là vô vọng...nhưng vẫn cố gắng nhờ anh em
    - dù hi vọng mong manh mình vẫn mong bạn tìm lại đc những tấm hình ấy ( quan trọng hơn cái máy ảnh nhiều )
     
  19. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    Mình làm tòa nhà đường Đồng Khởi (tòa nhà Bảo Việt có 2 cây thông Noel đằng
    trước, chính giữa là ông già Noel cưỡi tuần lộc chạy trên bậc tam cấp), chứng
    kiến nhìu cảnh móc túi giật đồ vậy rồi...nhưng trộm nghĩ, thiên hạ có nhìu tiền,
    bit sắm mà ko bik giữ, mất thì mua lại cái khác mấy hồi...Nếu đồng tiền tự tay
    mình làm ra, mua 1 hộp cơm 15K hay 20K để ăn trưa thôi cũng là 1 vấn đề si
    nghĩ rồi, chứ đừng nói của hớ hênh như vậy.

    Sáng có trò chuyên với CA phường, trật tự Phường bến nghé lúc họ đang đi dọn
    xe, có nói bữa h bắt được khá nhìu, ae nào chẳng may mất cắp gì thì cứ liên hệ
    CA phường Bến Nghé nhé, dù là mong manh nhưng if may mắn sẽ dc hoàn trả

    24 tới rồi, ae cẩn thận, mình nhắc lại, hết sức cẩn thận trên con đường Đồng Khởi,
    và vì mình là Kĩ Thuật của tòa nhà, nên nếu bác nào ko tìm dc chỗ giữ xe thì liên
    hệ mình, bik đâu mình sẽ dắt vào được (phí vẫn là 20K nhé), chỉ có BQL tòa nhà
    mới ko tốn tiền ^^
     
  20. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    À, thêm nữa, vì bữa giờ làm cây thông, rùi trang trí đèn bên ngoài đường nhìu,
    nên có nghe 1 số ng nói là hết pin giữa chừng khi đang chụp, điện thì do chính
    tay mình câu trực tiếp từ tòa nhà ra, dưới ELCB ra ổ cắm, tuy nhiên ko thể để
    mọi người sử dụng được. Thế nên ai có hết pin thì liên lạc mình, mình sẽ cắm
    trong phòng kĩ thuật, và chì khóa chỉ có mình có, ko ai vào được, các bạn cứ
    ngồi ngoài chờ or đi đâu đó, tí quay lại lấy. Mình làm việc này ko lợi nhuận gì hết,
    xem như AE 5s giúp đỡ nhau, bit đâu sau này có việc nhờ giúp lại ^^
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 706 (Thành viên: 0, Khách: 701, Robots: 5)