Noel đến thấy không khí khác hẳn, mọi người ai cũng rộn rã chuẩn bị cho ngày nghĩ lễ Noel, người thì dự tính đi chơi xa xả stress, người về quê, ngủ nướng v.v... Vợ chồng em thì tính kiếm cái gì đó làm để bán mùa Noel với Tết mua vài hộp sữa để dành cho con Cũng biết phần nào thời buổi khó khăn nên bọn em chọn làm những mẫu ý tưởng đơn giản, kinh tế nhưng dễ thương và tình cảm nhất. Do giá thành cận Tết cái gì cũng lên nên tụi em hơi lo, anh chị xem những mẫu này bán ra có ai mua không @@ có mấy tấm tụi em vừa làm xong ^^ http://s1207.photobucket.com/albums/bb469/warhorsegamefowl/Gau Bong/
đc đó bạn, mang ra nhà thờ ĐỨC BÀ hay chỗ nào có nhà thờ đứng đó bán, nhất định sẽ có người mua. Noel thì cố gắng bán xong sớm còn đi chơi nữa chứ hi hi
Dành cho mấy anh, mấy chú đang chinh phục người yêu, những đóa hoa tặng mẹ Dành cho những ông bố có món quà nho nhỏ tặng vợ, tặng con gái dịp lễ cũng được (tuy không là bao nhiêu nhưng cũng là món quà tinh thần rất lớn với các bạn gái, các bà vợ, thể hiện được sự quan tâm của cánh đàn ông mình mà anh )
Hjx, nhìn đẹp thật, mà tháng này xài hơi quá, banh xác, mà 31 mới có lương... Noel năm nay đành kiếm cái gì xinh xinh tự làm tặng cho vợ vui ^^
Bác cho em cái giá em mới biết bán có được không nữa. Như hôm bữa em lên khu thương xá Tax có thấy bán cái con búp bê đơn giản lắm. Hỏi bé em đứa bạn thích không để mua cho nó. Con này ở gần nhà em bán chừng 4-5k. Lên đó mấy bạn nói 12k. Em mới bảo thôi 10k em lấy tại k có tiền lẻ w mua cho bé em nên k mua nhiều đặng đc discount 2k đó làm chi mô. Haiz. Mà nhất quyết không chịu. Em quê em đi 1 nước luôn. Nói chung là tùy thời điểm bác ạ. Góp ý về giá cả và nơi để bán cũng quan trọng ko kém mặt hàng đâu. Thân.