Có phải người lớn tập cho con trẻ một thói quen hư ? Năm nào cũng vậy, cận Tết, điều mình lo lắng nhất là lên ngân sách gửi tiền lì xì cho mấy nhóc cháu. Đứa nào bé, phong bao nhỏ. Đứa nào lớn, phong bao lớn. Nhưng rồi tụi nó dần không quan tâm đến bao màu đỏ bắt mắt nữa, mà quan tâm đến con số hiển thị trên tờ Polyme bên trong. Có đợt, bà dì họ của mình từ nước ngoài về, đổi tiền USD sang VNG, lì xì cho mỗi bé một bao đầy xanh lá cây. Tụi nhỏ nhận được tiền mừng tuổi nhiều, tiền lớn, tỏ vẻ phấn khích ra mặt. Dần dần, thói quen đó được hình thành. Khi chúng nhận được tiền mừng tuổi đúng nghĩa "mừng tuổi", mấy đứa cháu của mình bắt đầu xí xô xí xào bình phẩm,khen bên này, chê bên kia... làm mình đau đầu lắm. Làm sao để trẻ con hiểu được giá trị và ý nghĩa thực sự của tiền mừng tuổi/tiền lì xì, hơn là những thứ phù phiếm bên ngoài kia chứ ? Mà ngoài việc này ra còn rất nhiều việc khác như đội mũ bảo hiểm, vứt rác bừa bãi,....
hix, tết năm nào em cũng tốn cả triệu lì xì nè, cũng may giờ tụi nó lớn hết rồi, chứ chục đứa mà đứa nào cũng xanh lá cây là đói như sói, tết nào cũng vậy
mình thì ko quan tâm đến chuyện này, vì mấy đứa cháu của mình nó cũng quan niệm tiền lì xì chỉ mang tính may mắn, nên lần nào cũng vậy, tết đến mình chỉ lì xì mấy đứa cháu mỗi đứa 5 or 10k lấy hên thui
hic mấy năm nay mìh cũg zậy lun nhức đầu cái khoản lì xì ít nhất là 50k nhiều nhất là 200k chưa kể mấy cái linh tinh. lặt vặt nữa
2 nhóc nhà mìh là ko hề nghe chắc tại nhà mìh giáo dục từ nhỏ : " dạ, thưa đàg hoàng " ko oánh đập, nhưg fải la rầy chứ bây h con nít dễ học cái hư lắm :sad:
hehe mình mách bạn như này bạn thử lén cho 1 cái máy ghi âm vào túi xách, cặp của đứa nhỏ 1 ngày xem sao chắc chắn lúc nge bạn sẽ vỡ lẽ ra nhìu điều hùi đó mình cũng tưởng cháu mình ngoan lắm, 1 dạ 2 thưa 3 cám ơn nhưng làm 1 lần rồi thì .... :burn_joss_stick:
tụi nó mà mở bao lì xì thấy ít là chê liền ko kiêng nể gì hết, nhưng anh em, con cháu trong nhà thì đã dạy dỗ hết rồi, cấm tiệt chuyện đó, chỉ ngại lúc đi ra ngoài thôi, nhớ lúc mình học năm 2 (khoảng 2002) nhóm mình vô thăm cô chủ nhiệm cũ, thằng bạn lì xì cho con cô, nó móc bao ra thấy 10k liền nói sao có 10k vậy, làm thằng bạn phải lấy thêm 1 bao nữa đưa cho nó, vậy mà cô cũng chẳng nói gì, bó tay, rồi lần lượt nó sà tới những người khác để xin lì xì, đứa nào cũng phải đưa 20k, ko thì bị nó chê. kể từ năm sau nhóm tụi mình thống nhất ko ghé lại nhà cô đó nữa
làm ng lớn khổ lắm mìh sure là 2 nhóc nhà ko có zậy đâu tụi nhỏ học bên aus mà, 1 năm zìa đây mấy thág chơi, mà 1 chữ Việt cũg ko wên, dạ thưa đàg hòag. Mà dẫn tụi nhỏ đi chơi, chơi zới mấy đứa con nít khác, ko biết sao, lát hồi nó chạy zìa méc : " Má ơi, bạn kiu con = má mày đó ". thiệt là hết biết, nghĩ thấy tội con mìh ghê :sad::sad: người làm má nuôi này cũg cực khổ uốn nắn từ nhỏ mà con nít như cây con ah, mìh dạy từ nhỏ thì nó sẽ ngoan, chứ để lớn thì .....
bởi vậy từ nhỏ tới lớn ba mẹ mình ko bao giờ lỳ xì cho mình nhiều, chỉ khoảng 10k lấy may, vì tờ 10k từ đó tới giờ toàn màu đỏ,
phải do ng lớn mình nói cho nó hiểu tiền lì xì chỉ mang nghĩa tượng trưng thôi. còn ko thì bro cứ chơi giống em nè, lấy các mệnh giá khác nhau, xong cho tụi nó tự rút, rút đc bao lớn hay nhỏ là hên xui thôi
ghét tụi con nít bây giờ lắm,lì xì xong cái mở ra coi,chê sao ít vậy >"< từ đó đến h ko thèm lì xì cho đứa nào nữa
Hồi nhỏ mình cũng vậy thôi. Lì xì nhiều thì vui vẻ, còn để dành mốt đi học. Có tiền mua bánh kẹo, đồ chơi. Còn tiền nhiều quá thì có cha mẹ nó lo lắng. Không hư đâu, chỉ là cho mấy đứa nhỏ vui tết