Đọc bên kia, thấy hay paste qua cho các Anh Chị Em đọc và cảm nhận (Giang post link nhé, vì ko biết post cả trang web qua đây thế nào, hy vọng Mod thông cảm) http://hcm.24h.com.vn/ban-tre-cuoc-song/vi-rong-kinh-anh-ngo-toi-con-trinh-c64a345992.html
cứ im lặng là cách tốt nhất, :matrix: cô gái đã ko nói dối nên cũng ko cần day dứt nhiều, bây giờ việc cần làm là tránh tiếp xúc với anh chàng ba hoa kia để tránh mọi việc bị đổ bể Thế thôi :41_002:
Nói dối mà để sự việc tốt đẹp hơn thì nói dối cũng là một lựa chọn tốt. Mà ông này chắc mới lớn chứ nói thiệt tui sợ mang tiếng lấy đời con gái của ai lắm ^^.
Không ai ko có quá khứ, và cũng ko ai nói thật suốt cuộc đời. Cho dù là vợ chồng thì cũng có khoảng cách mà. Không phải cứ chia sẻ hết là đối phương hiểu mình. Nếu người chồng đó chăm lo và đảm bảo cho cuộc sống người vợ, thực hiện đầy đủ trách nhiệm làm chồng, nói dối cũng không phải là điều xấu. Thành công của 1 người phụ nữ là: "lừa lấy được thằng chồng tốt"
Lương tâm người phụ nữ đó liệu có ray rức hay không ? Vì, ĐÀN ÔNG HỌ GHÉT NHẤT LÀ PHỤ NỮ LỪA DỐI, cũng tùy chuyện, tùy việc mà thôi
VD lời nói dối ngọt ngào này thì chắc chắn không có phương hại gì : chắc các bạn đã từng 1 lần nghe qua câu chuyện Cà Phê Muối : Có 1 chàng thanh niên, rất nhát gái và chưa quen được cô gái nào. Một lần nọ anh vào 1 quán cà phê và nhìn thấy cô phục vụ rất xinh xắn. Anh muốn làm quen nhưng không biết làm thế nào. Lần này qua lần khác, anh quyết định mở lời. - Cô ơi ! - Gì vậy anh ? - Cô mang cho tôi ..... - Anh dùng thêm gì ạ ? - Cô cho tôi xin ít muối .... Cô gái lấy làm lạ vì nào giờ có ai gọi cà phê với muối bao giờ, nhưng cũng chìu lòng khách, khi mang ra cô không khỏi tò mò hỏi người khách đặc biệt kia, anh trả lời là do anh sống gần biển từ nhỏ nên anh đặc biệt thích cà phê muối. Rồi họ làm quen, tìm hỉu, cưới nhau....Mỗi buổi sáng cô gái đều pha cho chồng mình 1 tách cà phê muối y như sở thích của anh, và họ sống rất hạnh phúc.Cho đến 60 năm sau, khi người chồng sắp qua đời có gọi người vợ lại và nói : "Suốt cuộc đời anh chưa từng dối em việc gì, dù là nhỏ nhất, chỉ duy nhất 1 lần anh nói dối em, đó là khi anh gọi 1 cốc cà phê muối. Thực ra lúc đó anh định gọi 1 ít đường, nhưng anh bối rối quá nên gọi nhầm... 60 năm qua anh uống cafe muối, chỉ cần bik đó là do chính tay em pha..." Sau khi chồng qua đời, sáng nào người vợ cũng pha 1 ly cho chồng, và 1 ly cho mình, cà phê tuy bỏ muối, nhưng người vợ thấy ngọt, ngọt lắm .....
Vậy suốt cuộc đời người đàn ông có lừa dối người phụ nữ ko?! cho dù chỉ 1 chuyện. Và nói ra sự thật với người đàn ông trong câu chuyện có phải là giải quyết được ko :sad: Có thể nói ra sự thật, người đan ông chấp nhận và vẫn tiến tới hôn nhân. Nhưng hôn nhân ko phải là cái kết đẹp. 100% khi lấy nhau về, khi đụng chuyện người chồng sẽ mạt sát, sỉ vả, lăng mạ ... người phụ nữ đó. Vậy nói dối để gia đình hạnh phúc và nói thật để bị coi thường tột cùng thì chọn cai nào?! Ai cũng ích kỉ như nhau cả thôi. Nếu anh Giang đứng về phía người phụ nữ trong câu chuyện anh Giang có kể sự thật ko?! Em xin nói trước là sẽ ko bao h có sự chôn vùi dĩ vãng đâu đâu. Đàn ông khác đàn bà ở chỗ, đàn ông có thể tha thứ nhưng không thể quên. 1 câu chuyện đơn giản, đã có sẵn kết thúc. Nhưng quan trọng mỗi người sẽ có cách nhìn khác nhau.
Hồi bé, em sống trong chợ Cũ - Tôn Thất Đạm. Từng chứng kiến câu chuyện này suốt lúc cấp 1: người chồng lấy được 1 người vợ rất là đẹp. Nhưng cô ta không còn trinh tiết. Và mỗi ngày 2 vợ chồng buôn bán xong, khi về kho ( nhà em cho thuê dưới đất làm kho)... người chồng bắt người vợ lột hết đồ trên người ra để khám xem có nhét tiền giấu trong người cho trai ko?! Hoặc khi có bất cứ chuyện gì bực mình đều đánh đập chửi vợ = những từ ghê nhất. Vài năm sau thì đôi vợ chồng đó chuyển đi chợ khác bán. Và theo tất cả mọi người nói thì cô vợ đó ko lăng nhăng hay làm gì có lỗi cả. Mọi người đều tiếc cho cô ta.
Đời ai mà chẳng có dối ... đàn og ghét bị nói dối vậy chắc phụ nữ hạnh phúc khi biết mình bị đàn ông dối sao. Mịa cái xã hội trọng nam khinh nữ vừa thôi. Ai mà ko có quá khứ .. nếu là một thằng đực thì nên tôn trọng điều đó Và đừng có cái tính đàn bà soi mói những chuyện đã là quá khứ.
Nói được làm được. Đó là quan điểm của mình thôi. Từ đó giờ chưa bao giờ thấy lăn tăn về chuyện trinh tiết. Chỉ ghét khi bị lừa dối thôi, còn những gì là quá khứ thì cho qua.
trúng ý đúng ngay mình cười ngoác cả miệng :sweat: nói cho công bằng thì cô ta có nói j đâu, im lặng là vàng mà
hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp nhưng vấn đề này bàn mãi cũng chả tới đâu, ai cũng có chính kiến riêng của mình, và cứ lấy đó làm kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ hành động của mình...nhưng đôi lúc nó cũng tác động ko ít tới mọi người xung quanh mình, hay chí ít là những mối quan hệ tương tác xã hội ...