Tìm kiếm bài viết theo id

Noel & nước mắt ..... chỉ 1 điều ước đơn giản mà sao khó quá !?!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hani_love, 24/12/11.

ID Topic : 4352953
Ngày đăng:
24/12/11 lúc 20:00
  1. hani_love Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    24/12/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    25
    Noel buồn...... nước mắt rơi như mưa......
    chỉ biết khóc

    5giay ơi, có ai từng gặp một người như thế này bao giờ chưa?

    đã hai mươi mấy tuổi, lúc nào cũng từ chối gặp người yêu sau 7g tối, lý do là ba mẹ khó khăn, ko cho đi chơi .

    mỗi tuần chỉ gặp bạn gái vài tiếng vào chủ nhật,

    chỉ được gặp ban ngày, nhưng cũng vài tiếng, rồi lại đòi về với đủ thứ lý do

    lúc nào cũng có sẵn cả tá lý do, lúc nào đi chơi cũng là người đòi về

    tại sao vậy? tại sao nói yêu người ta mà đối xử như vậy Noel & nước mắt ..... chỉ 1 điều ước đơn giản mà sao khó quá !?!Noel & nước mắt ..... chỉ 1 điều ước đơn giản mà sao khó quá !?! - 1Noel & nước mắt ..... chỉ 1 điều ước đơn giản mà sao khó quá !?! - 2Noel & nước mắt ..... chỉ 1 điều ước đơn giản mà sao khó quá !?! - 3Noel & nước mắt ..... chỉ 1 điều ước đơn giản mà sao khó quá !?! - 4
     
  2. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    tình là j mà thế giới phải khóc...
    hỏi ngừ iu bro mấy tuổi oy` Noel & nước mắt ..... chỉ 1 điều ước đơn giản mà sao khó quá !?!
     
  3. mohametsari Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chia tay đi, yêu đương gì cái giống đó Noel & nước mắt ..... chỉ 1 điều ước đơn giản mà sao khó quá !?!
     
  4. MRTHANHDIENHLJ Thành Viên Cấp 3

    oh bác này hp quá ^^! , chia tay đi bác ơi cho bớt hp , haiz quá Noel & nước mắt ..... chỉ 1 điều ước đơn giản mà sao khó quá !?!)
     
  5. hani_love Thành Viên Mới

    mình là girl, người yêu mình là con trai, nhưng chỉ khi nào mình ép buột mới chịu đi chơi tối với mình.

    nói chung mình phải đòi hỏi những thứ hoàn toàn bình thường, và phải ép buột thì mới dc :beat_shot:

    khi yêu thì mù quáng, vì mù quáng nên cố gắng chịu đựng

    con gái, nhớ người yêu, 8-9g tối ráng chạy xe tới thăm, dẫn ra quán cóc, kêu vài món lặt vặt, ăn vội vàng, ăn xong rồi, về lẹ lẹ đi :cold:

    100...1 chuyện
     
  6. trankhoa Thành Viên Cấp 4

    Nói bạn đừng buồn. không biết bạn trai của bạn có phải.... con trai không nữa
     
  7. khang_5s Thành Viên Cấp 2

    Có 2 lý do
    thứ nhất do người đó bận thật lý do chính đáng
    thứ 2 do bạn quá nhàm chán khiến cho người đó cảm thấy không vui khi bên cạnh

    >> giải quyết : Lý do thứ nhất thông cảm hay tỏ ra là người biết hiểu và quan tâm hơn
    Lý do thứ 2 rút lui trước khi dính vô quá sâu rồi lại hối tiếc


     
  8. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    ặc... tưởng là bạn của sis là con gái nên gia đình khó, vậy chia tay sớm bớt đau khổ sis ơi, chax tối nó mắc đi với con khác nên kg đi với sis akNoel & nước mắt ..... chỉ 1 điều ước đơn giản mà sao khó quá !?!
    mà loại con trai đc gia đình cưng như trứng mỏng zậy sau này lấy về cũng khổ lắm ak:sad:
     
  9. sury7190 Thành Viên Cấp 1

    sao giống bạn trai mình quá ta!
     
  10. hani_love Thành Viên Mới

    trên đời lại có người thứ 2 như vậy sao?

    lúc nào cũng nói là yêu thương mình, vậy mà hành động thì trái ngược. chia tay thì năn nỉ. xe hư à? tự dắt ra tiệm mà sửa..........
     
  11. MRTHANHDIENHLJ Thành Viên Cấp 3

    bạn trai bác sao ? kể ace 5s nghe với Noel & nước mắt ..... chỉ 1 điều ước đơn giản mà sao khó quá !?!
     
  12. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    gặp ngừ quen trên 5s ah:snicker:
     
  13. lehuutoan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bạn ah , chắc bạn đó cấm sừng bạn rùi ! Chứ nếu thương thật sự này nọ cho dù cha mẹ có cấm cản này nọ cũng đến vs nhau thôi . ng ta nói thương nhau mây núi cũng chèo mà , cho nên chắc bạn trai bạn dag gạt bạn rùi vs đaag bắt cá rùi .
     
  14. hani_love Thành Viên Mới

    thực sự là ..... hoàn toàn rối bời, hoang mang.... chỉ biết khóc

    lúc nào cũng nói yêu thường mình, nói là tin tưởng, tin tương.. mà hành động thì ngược lại chỉ làm cho nghi ngờ thêm

    chia tay thì quá đơn giản rồi

    mình chỉ là......... muốn biết rõ sự thật, muốn gỡ những nút thắt này
     
  15. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    hjx, tưởng đâu chủ thớt là con trai chứ Noel & nước mắt ..... chỉ 1 điều ước đơn giản mà sao khó quá !?!, ai dè Noel & nước mắt ..... chỉ 1 điều ước đơn giản mà sao khó quá !?! - 1
     
  16. ® uễʎnƃu ɯạɥd Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cũng đang gõ phím mà khóc đây. Gần 30 tuổi đầu mà...........như trẻ lên 3
     
  17. hani_love Thành Viên Mới

    con trai cũng khóc vì chuyện này sao?
     
  18. MRTHANHDIENHLJ Thành Viên Cấp 3

    bác này kn quá Noel & nước mắt ..... chỉ 1 điều ước đơn giản mà sao khó quá !?!
    đôi khi ct cũng là 1 cách để biết rõ sự thật đó bác Noel & nước mắt ..... chỉ 1 điều ước đơn giản mà sao khó quá !?! - 1
     
  19. hani_love Thành Viên Mới

    2 tháng trước có kể 1 chút xíu cho ông anh (bạn U40) nghe, ổng nghe xong cũng phán nhanh 1 câu như mọi người "chia tay" đi em

    nhưng tối qua, ổng lại bảo mình suy nghĩ lại..... bởi vì những người đã tiếp xúc với bf thì lại ko tin những gì mình kể dù đó là sự thật 100%
     
  20. Rock0n Thành Viên Cấp 4

    Tìm hiểu bạn trai của bạn. Ngỏ lời muốn đến thăm gia đình anh ấy là 1 phương pháp hay để hiểu chàng hơn. Điều này còn tùy vào độ mạnh dạn, và tình yêu của bạn dành cho chàng đến mức nào. Đa nghi và lo lắng là 2 cảm giác của người đang vào yêu, vì thế hãy biết những gì cần biết, để quan tâm những gì cần mình quan tâm.

    Nếu chàng nói không được đi quá 7h tối, thì bạn có thể đến nhà chàng ngồi chơi và nói chuyện. Đó là 1 hành động hoàn toàn đúng đắn và không có lẽ nào không được gia đình chàng chấp nhận.

    Nếu nghi ngờ vì chàng chia thời gian cho bạn và cho các cô gái khác. Bạn có thể chia tay với lý do đó. Nhưng đó là suy nghĩ của bạn, và không nên chắc chắn những gì mình nghĩ đều là sự thật. Ai cũng có hoàn cảnh, có thể thật lòng, nhưng cũng có lúc dối lòng.

    Thử lòng chàng bằng cách 1 ngày nào đó. Sau 7h, gọi điện cho chàng với lý do không có xe về nhà, hết tiền không có tiền đi xe ôm, hoặc bị sốt và bị bỏ ở nhà 1 mình, sáng giờ chưa ăn uống gì... Những lúc mình cần chàng như thế, xem chàng giải quyết như thế nào. Phương pháp này cũng có mặt trái, nói chung khi bạn đã quyết đinh thử thì đừng nên quá 2 lần, và phải khéo léo để chàng đừng nhận ra điều đó. Nhiều khi đối với người ta mới chỉ thích mình mà mình làm quá là chuyện không hay.

    Chia tay hay không cũng tùy vào tình cảm của riêng từng cặp. Mình không gỡ rối giúp bạn hay khuyên bạn được. Những lời góp ý này để bạn suy nghĩ, và tìm ra 1 cách tốt nhất để giải quyết mối quan hệ ít gặp của 2 người. Có thể chính bạn sẽ là người chủ động nếu muốn phát triển mối quan hệ này ở mức cao hơn.

    P/s: Quan điểm của mình, dù gái hay trai, nếu muốn quen nhau và tìm hiểu, hãy quang minh chính đại, không có gì phải ngại giấu diếm, nhất là vật chất hay hoàn cảnh, vì điều đó có thể cả 2 người không thể tự quyết định được. Cố gắng tìm hiểu thêm bạn nhé! Thân bạn.