Đúng là không đâu sôi động như Sài Gòn. Mùa nào thức ấy, ngày càng phong phú và có nhiều cái "độc" nửa. Nào giờ giáng sinh toàn màu Xanh với màu đỏ. Năm nay du hí qua Q.7 chơi Giáng sinh bên cầu Ánh Sao! Wa! Màu xanh dương nổi bậc phủ khắp, nhạc Giáng sinh trên nền Rock, đã mắt với màn trình diễn ánh sáng... Đáng để coi là hàng độc nghen anh em! :haha:
noen 19h chở bạn gái vô KS sớm nằm coi tivi chơi,tới 2h về..đỏ tốn xăng khỏi lo kẹt xe..có cái tiền phòng 500k..
cái độc nhất mừ bác chủ quên hem nói là mấy ông kẹ nhà đèn kô chịu mở đèn đuờng thế mới độc nhất trong các mùa Giáng Sinh mừ tui bít
lụm dc 2 tấm này bên se-cafe, đèn màu xanh đẹp thật, năm nay SG chơi tông blue-white chủ đạo, chấm phá red-green
Công nhận hôm đó đông thiệt nhưng mà ta đã chuẩn bị ăn uống đầy đủ và đi từ sớm nên xí được chỗ đẹp. Hô hô Chương trình diễn ra có một ngày thôi, ai không đi được là uổng lắm luôn đó!
Anh em thông cảm. bữa đó mình không quay lại được clip nào hay hết vì đông quá nên lo chen lấn thôi cũng mệt. Nhưng bù lại thì chụp được vài pô hình cũng hay hay. Anh em xem đỡ nha!
chơi 2 tông Blue và white lý do đơn giản !! kì này đèn đóm trang trí do anh Samsung tài trợ ( 2 màu logo samsung ) ở Nguyễn Huệ xanh lá vì co heneiken tài trợ
hiii mình có nhưng post lên anh em đừng chê nha, tư quay nên hơi xấu nhưng cũng thầy rõ lằm [YOUTUBE]dOHdfYcUjJY[/YOUTUBE]
Cập nhật thêm cho nóng nè Hình ca sĩ Uyên Linh nè http://www.flickr.com//photos/10115121@N07/sets/72157628648326545/show/