Tìm kiếm bài viết theo id

Yêu nhau nhưng gia đình anh phản đối

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi district1, 17/12/11.

ID Topic : 4316254
Ngày đăng:
17/12/11 lúc 10:09
  1. Venus's Jolly Thành Viên Cấp 2



    Tiếc wa', trễ rùi pác Yêu nhau nhưng gia đình anh phản đối - 1
     
  2. district1 Thành Viên Mới

    Thật ra chỉ có chị gái anh và mẹ Phan đối, mình cũng ko hiểu nổi. Lúc trước họ thường nói với mình, là con người ở ngoài đó chỉ thiếu vật chất, kinh tế, chứ ko thiếu tấm lòng. Vậy mà chị gái anh ấy đã vứt bỏ mình, rồi nói với mẹ anh là mình giũ hết tiền bạc, đưa từng đồng cho anh đi chợ, bắt anh rửa chén. Nếu như mình thật sự xấu xa đến mức đó, liệu anh ấy có sống dc với mình 2 năm mà ko hề có cãi nhau. Anh có giúp mình việc nhà khi anh ấy đi làm về sớm, mình thì tranh thủ dây sớm di chợ nấu cơm để 2 người cùng ăn sáng o nhà rồi mới đi làm, nhưng mọi chuyện bây giờ thì chi gái anh ấy nói hoàn toàn sai sự thật. Mình thừa nhận mình chưa phải là 1 người hoàn thiện, nhưng ko 1 ai trên đời này hoàn thiện cả. Bây giờ chỉ biết cố gắng cố gắng ko suy nghi tới nữa. Làm gì thì cũng có cái nhân cái quả...
     
  3. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Vậy còn thái độ của bạn trai bạn ra sao ? Có đồng tình với 2 ng kia ko hay nghiêng về bạn
    Vậy là có ng ký trước rồi hả Yêu nhau nhưng gia đình anh phản đối - 1
     
  4. FCBarcelona Thành Viên Cấp 2

    con chị chồng bk, lợi dụng ko đc thì ... Abc. Em là em nghe giọng 1 đứa em còn chịu ko nổi, vào ngay ổ bk chắc vừa nc vừa gắn két nước giải nhiệt! Tương lai gập ghềnh rồi đây tội bạn!
     
  5. applenguyen Đại Gia Túi Xách

    ko hỉu nổi tại sao đi sống thử với nhau như vậy , nếu trc khi sống thử dk kết hôn thì có lẽ bi giờ đâu đến nỗi vậy .. mà dk rùi , mai mốt tốn thêm 1 tờ giấy nữa Yêu nhau nhưng gia đình anh phản đối) giởn thui Yêu nhau nhưng gia đình anh phản đối - 1

    Yêu đương gì gd cấm cản ..Đàn ông bi giờ hèn lắm , ko có chiện như xưa đứng ra theo gái đâu .. Nó đã ăn ở dc thì k còn gì để nó nâng niu , trân trọng đâu ..Wan trọng là thái độ nó ra sao khi bít gd nó ko cho đến với nhau ..Nếu nó hèn nhát wa' , thì chịu khó : đau 1 lần rùi bỏ đi , chứ dây dưa vậy rốt cuộc lỡ dỡ cả đời lun đó ..Thà bi giờ , làm lại , xem như 1 cơ hội nhìn ng và làm lại từ đầu ... Chứ yêu đương gì mà 1 mình con gái chiến đấu , bên cạnh ko có ai , mệt mỏi và đau khổ lắm ..

    Tui từng là ng trải wa rùi . Cũng wen 1 ng nhìu năm , gia đình ko cho wen , vì rất nhìu lí do ..Tui cũng tự chiến đấu với gia đình mình , chứng minh là ng đó cũng còn 1 chút gì tốt đẹp ..Nhưng ng đó thì ko bên cạnh ..Cảm giác đi 1 đoạn đường dài ko có đồng hành bên cạnh cực và chát lắm ... Mình có thể vì nó mà bỏ hết sự nghiệp , tương lai , tcam của ng khác .... Đàn ông khác phụ nữ chỗ ấy .. Nó coi trọng nhìu thứ xung wanh : tiền , sự nghiệp , gia đình nó , ghệ nhí của nó ..Nhưng nó ko coi trọng và nâng niu ng phụ nữ bên cạnh mình .... Vì đã là của nhau rồi , trân trọng làm gì nữa .. đằng nào cũng là của mình ..

    Chúc bạn sớm dc 1 lối thoát ..Nếu ráng chui trong cái đống tạp nham ấy thì chịu ..Nhà tui là ng Bắc tui hỉu dc cảnh bạn làm dâu ..Cực trăm bề , mình lấy tâm đối đãi với ng ta , nhưng đổi lại ng ta xét nét mình đủ điều ..chúc hfuc với gd chồng tương lai :d
     
  6. bigthreea Thành Viên Cấp 3

    Yêu nhau nhưng gia đình anh phản đối) tui người bắc nhưng sinh ra và lớn lên ở đồng nai nè , có vợ người cần thơ nè , vẫn hạnh phúc và ấm áp , hạnh phúc có được là do bạn có tin tưởng và đấu tranh vì tình yêu đí ko thôi à
     
  7. to_to_ti_ti Thành Viên Cấp 2

    Một: 2 ng lấy nhau ở riêng ( ai không đồng ý makeno).

    Hai: . 2 ng chia tay để đáp ứng nguyện zọng bên gia đình trai.
    . Thuyết phục bạn trai đưa ra quan điểm dứt khoát...

    P/s: Cuộc sống mình thì mình lo, đc chúc phúc thì hay mà ko được cũng chẳng sao,miễn có đủ kiên nhẫn chờ ng khác hiểu ra & chấp nhận hay ko thôi. Còn bây giờ lo mà nắm lấy hạnh phúc của mình,ai nói gì makeno.
     
  8. heeun_13 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình thì giống bạn mình là đàn ông mình là dân sg còn bạn gái là dân miền tây,giờ bạn gái mình bị bác về quê còn mình ở trên đây,,,,mình rất hiểu nổi lòng của bạn ,,cuộc đời ai nói trước đc chử ngờ............tình yêu thật sự ngay trước mặt mình phải bik nắm bác và giử nó ,,,,chúc bạn may mán ,,,và bạn hảy chúc ngược lại mình bạn nhé
     
  9. thientaidj Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cho ké cái lun
    mình cũng khổ như bạn
    mình là boy, nhà đao Chúa và dòng họ là người Huế
    còn bg thì đạo Phật, cô ấy nói sau này sẽ ko theo đạo, vì ấy rất sùng đạo
    ok mình chìu, vì mình thoáng vụ đạo, đạo ai nấy giữ thôi

    nhưng còn ba mẹ mình thì sao đây, ba mẹ cất công lo cho mình học, mà lấy vợ ko theo đạo, thì có lẽ ba mẹ sẽ khó chấp nhận
    còn về phía dòng họ mình, ví dụ như bà nội rồi dì chú, no problem, ko ai đụng đc tới mình, mình chỉ care ba mẹ thôi, mình ko mún làm mặt ngầu w ba mẹ

    mình phải làm sao đây

    mình thì vẫn yêu bạn gái, ko sợ ai cả, nhưng cái đó là 1 chuyện, vấn đề mình mún là làm sao để ba mẹ mình chấp nhận,
    khổ ghê
     
  10. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    Xin lỗi nếu nói ko hiểu chuyện.

    Nhà bạn trai cũ của tui, má là người Đà Nẵng đạo chúa gốc ( tuần nào cũng đi nhà thờ). Ba là đạo Phật ( luôn đi chùa + lễ bái đầy đủ). Và cả 2 đều sùng đạo. Họ đâu có bắt người kia phải theo đạo nào. Đạo nào thì cũng hướng thiện cho con người cả thôi. Chừng nào bạn làm trong công an hay cần phát triển sự nghiệp về Đảng thì mới lo thôi chứ?! :sweat:
    Luật pháp VN cũng quy định: từ 14t người dân VN có quyền tự do trong việc chọn tôn giáo cho riêng mình mà ko bị phụ thuộc vào bất kì ai mà ?! Tức là bố mẹ đạo Phật, con có thể theo đạo Chúa, Cao Đài v.v....
     
  11. nguyen666888 Thành Viên Kim Cương

    sống thử là sao ta , ko biết ai nghĩ ra cái từ này , yêu nhau thì sống với nhau thôi ! Bây giờ không sống với nhau mà suốt ngày gặp nhau ăn chung uống chung ngủ chung , tối về nhà ngủ riêng thì có khác gì sống chung với nhau không ? nếu gia đình ngăn cản thì lớn rồi tự quyết định thôi ! Sau này nếu 2 bạn sống hạnh phúc với nhau mà gia đình vẫn không chấp nhận thì họ chỉ suy nghĩ cho họ chứ không phải suy nghĩ cho bạn !
     
  12. thientaidj Thành Viên Chưa Kích Hoạt


    uhm, bạn xin lỗi là đúng rồi =))
    vì tui mún hỏi mọi người cách giải quyết làm sao cho ba mẹ vui
    có ai đề cập j luật pháp j vô đâu, và tui cũng ko hề ép bạn gái phải theo :amazed:
     
  13. cute_male Thành Viên Cấp 2

    lại chuyện tụi bake
    em gái miền tây sao chọn sai lầm wa
    ko nói là người con trai ko tốt,nhưng gđ miền bắc ko hợp vs dân miền tây
    chúc mọi chuyện suôn sẻ
     
  14. district1 Thành Viên Mới

    thank moi người, gd anh ko còn phản đối nữa, chỉ còn chị gái anh thôi. Có lần gọi điện chửi mình, nhiu khi mình thấy sức chịu đựng của mình cũng giỏi nhỉ. Chỉ biết im lặng thui
     
  15. Pe Rua 01 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hì chúc mừng chị đã vượt qua đc thữ thách lớn nhất, chị thử tìm hiểu nguyên nhân tại sao chị ấy ko thích chị, rùi tìm cách nhé
     
  16. nhocyuka Thành Viên Cấp 4


    Nếu nói như vậy thì không có cách giải quyết đâu. Ba mẹ bạn có tư tưởng mới hoặc không sùng đạo thì không có chuyện gì cả. Nhưng nếu ngược lại thì không có cách giải quyết.

    Ý tui không phải lôi pháp luật zì ở đây hết.. mà ý tui đang nói về tự do chọn đạo theo.