Ngày 24-12-2011 bà chị mình vừa bị giật;cướp cạn vào lúc 1h trưa !!! tại bãi trước ở Vũng Tàu , anh em nào có đi thì cẩn thận nha p/s : dạo này tình trạng này mình thấy xảy ra rất nhiều nên post lên cho bạn nào đi chơi xa mà ít người thì nên cẩn thận 1 chút , túi xách ko nên đeo , bỏ zô cốp xe cho nó chắc ăn , còn ko có cốp xe thì đồ đạc quý đừng bỏ zô túi , đem theo đồ vừa đủ để xài thui udency:
Jựt rồi nói sao kịp bro, gần tết nên cẩn thận, nhà vợ mình cũng vừa bị xì ke nó lụm mất 30 mấy chai :sweat:
lúc 1h trưa 24 cũng đang ở bãi trước mà có thấy gì đâu ta, phải chi gặp là rượt theo mần thịt tụi nó rồi
HẢI ĐEN cách đây khoảng hơn 10 năm là trùm khu cảng vũng tàu chỉ sau đại ca DŨNG BA LÉM vì Dũng ba lém có tiền ,rồi sau chuyên án Năm cam thì bị bắt hết,sau đó hải đen qua campuchia mở sòng bạc ,ko bít bây giờ thế nào nữa rồi.
ngeh bro nói thấy ghê wá định bay ra đó 1 mìh, hóng gió, đi xem tượg Mẹ Quan Âm rùi zìa h nghê zậy ... run ....
thì khi nó giựt giỏ thì chạy theo la lớn lên "ê, tao là cháu hải đen và Dũng Ba lém nè". Nó sợ thì nó bỏ lại túi, còn nó không sợ nó chạy luôn. Nhưng bảo đảm 100% là nó không sợ rồi