Tìm kiếm bài viết theo id

.:: Mỗi ngày một................nén nhang ::.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Phạm Nguyễn, 25/12/11.

ID Topic : 4355698
Ngày đăng:
25/12/11 lúc 19:56
  1. Phạm Nguyễn UY TÍN LÀ VÀNG

    Tham gia ngày:
    14/1/08
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    8,090
    .:: Mỗi ngày một................nén nhang ::.

    Hôm nay buồn quá nên viết lên ít dòng để tâm sự. Trước tiên là cho lòng thoải mái & tiếp theo là hy vọng nhận được những lời chia sẻ có ích và cũng hy vọng các bạn đừng SPAM quá mức vì mình rất trân trọng toppic này.

    Nói về cái tên luôn : Phạm Nguyễn
    + Phạm đây chính là họ của mình
    + Nguyễn đây chính là họ của bạn gái mình
    => Và cái tên Phạm Nguyễn được đặt từ đó

    Ngày yêu nhau : 24/06/2005
    Ngày chính thức chia tay : 06/01/2011

    Mình quen Pé cũng vì pé quá nghịch vào thời điểm đó. Lúc đó mình bán hàng do mệt quá đã nằm lăn ra ngủ rồi Pé vào lấy sơn móng tay sơn hết các ngón tay + chân của mình. Lúc tỉnh dậy thấy thế xấu hổ quá nhưng cũng vì cái đó mà mình và Pé quen nhau.

    Mình rất nhát & rất ngại nói chuyện với những ai khác giới. Trừ trường hợp chơi đùa thì nói chuyện như là “chém gió” thì được chứ ngồi mà nói chuyện tình cảm thì không bao giờ. Vô tình được biết nick chát yahoo của pé valentinkhonghoa......và từ đó mình và Pé thường xuyên nói chuyện trên yahoo vì mình lúc đó đang là sinh viên. Nhưng khi về nhà vẫn chát không kém gì khi đang ngồi trên máy tính (nhà mình & nhà pé đều làm nghề buôn bán).

    Nhờ có đứa cháu làm "chú bồ câu đưa thư" nên mình và Pé cứ chát suốt bằng các mẩu giấy, mẩu lịch, .....nói túm lại cứ thấy gì ghi lên được là lụm ghi để "chú bồ câu" truyền qua bên kia. Còn khi giáp mặt nhau cũng chẳng nói được câu gì mà chỉ cười thay cho lời nói và mọi chuyện cứ thế trôi đi.

    Và hôm đó chính thức là ngày 24/06 mình về Đồng Nai có việc vài ngày nên hôm đó sau giờ học là mình lên mạng nói chuyện & hẹn với Pé (lúc đó chưa có điện thoại để hẹn như bây giờ) và cả 2 chỉ muốn nhìn mặt nhau bằng mắt thật trước khi về Đồng Nai chứ không phải bằng WC như từng chát. Nhưng cuộc hẹn cũng chẳng phải là quán nước hay nơi nào đó để nói chuyện mà cũng là 1 tiệm nét gần nhà để nhìn mặt nhau.

    Mặc dù cả 2 cùng bước vào tiệm net nhưng chỉ biết nói là "ngồi bên kia" và 2 đứa ngồi 2 máy kế bên nhau. Dù ngồi kế bên nhau cũng gõ phím để chát chứ chẳng phải ngồi nói chuyện nữa. Muốn nhìn mặt Pé phải gõ phím để nói & quay mặt sang để nhìn mặt nhau & ngược lại. Và trước đó có xin Pé một nụ hôn nên có nhắc (chủ yếu là nói đùa nhưng ai dè pé làm thật) và mình và Pé vào một quán karaoke gần đó. Nhưng vào ngồi khá lâu mình cũng chẳng dám mở lời nói được một tiếng. Pé đành mở lời trước hỏi "mấy giờ A đi" thì mình trả lời là "chắc 14h". Pé cũng trốn gia đình đi chứ chẳng phải xin phép gì nên thời gian cũng hạn chế. Pé lừa mình quay mặt ra cửa & thế đó là .........nụ hôn đầu đời của mình. Lúc đó cũng chẳng dám hôn lại & cả nắm tay cũng không dám và rồi mình cũng về Đồng nai. Đánh dấu ngày 24/06 là như thế đấy !

    Tiếp tục các chuỗi ngày, tháng đều như thế. Cứ đi học có online thì chát trên máy tính & về nhà chát bằng các mẩu giấy tự có & nhờ đứa cháu đưa dùm.

    Lúc này gia đình mình & gia đình Pé ai cũng biết nhưng đều cấm vì Pé & mình còn nhỏ quá. Lúc đó pé mới có 15 & mình hơn Pé 5 tuổi.

    Bông hoa đầu tiên Pé tặng mình là một bông hồng màu VÀNG. Và sau này Pé có nói đây là :đó là thứ tình yêu mãnh liệt nhất Em tặng cho Anh

    Và cứ như thế thời gian cứ trôi đi niềm vui + nỗi buồn đều có cả
    Lúc đó mình còn bán hàng phụ cho ông anh & tất tần tật công việc đều đổ vào đầu mình hết hầu như từ A=>Z vì mình thuộc dạng được gọi là có học và nói thật là lúc đó mình cũng ham việc quá nên bỏ bê Pé. Mải mê công việc đến mức mà đến ngày Sinh Nhật Pé mình cũng quên mất và đó là khoảng thời gian chia tay mất mấy ngày vì Pé quá giận mình. Mình hứa là sửa đổi nhưng lúc đó công việc vẫn bù đầu nên vẫn phải tập trung làm việc. Toàn 3-4h sáng mới ngủ có khi nhập data thức trắng là chuyện bình thường. Rồi đầu óc của mình trở nên có vấn đề. Cứ để đâu quên đó, làm trước quên sau và rồi mình lại quên mất Pé. Thế là có tin Pé quen một người con trai khác. Từ lúc đó bỏ lun công việc nhưng nói thật là lúc đó phải uống thuốc để bổ sung trí nhớ để cố gắng giữ lấy Pé.

    Còn lúc sinh nhật Pé thì thật là vui mà nghĩ lại cũng tội thằng bạn thật. Mình thì rất thích đá pha lê nên hôm đó sinh nhật pé mình quyết tìm mua cho bằng được đá pha lê mà mình thích. Chạy tất cả các siêu thị, nhà sách từ Thủ Đức cho đến Đồng Nai lun. Đầu tiên là nhà siêu thị Coopmart Thủ Đức => Nhà sách Thủ Đức => Nhà sách Võ Văn Ngân => Nhà sách Bình Đường => nhà sách Lái Thiêu & điểm cuối cùng là siêu thị big C ở Biên Hòa. Cuối cùng cũng mua được cái mình thích là đá pha lê có tuổi của Pé bên trong & cái mâm quay để đặt viên đá đó lên dùng bằng điện. Đem về ra tiệm khắc tên & nói tuổi Pé. Cái ông khắc tên còn phán 1 câu "yêu gì sớm thế không biết" nghe bùn mà cũng chịu.

    Quà cáp mình tặng Pé hay các tin nhắn của mình và Pé chát bằng giấy Pé đều giữ lại, các món quà cũng thế. Pé cất giữ rất cẩn thận & tôn trọng nó. Còn về mình thì quả là tệ, cứ chuyển chỗ liên tục, đồ đạc lung tung, cháu phá rồi người này lấy người khác lấy………chẳng còn gì cả. Biết Pé rất bùn nhưng chẳng có cách nào giữ được cả.

    .............và rồi mọi chuyện cứ thế trôi đi đủ thứ chuyện rắc rối nhưng mọi chuyện cũng qua cả. Rồi đầu năm ngoái mình cũng ra làm riêng trong niềm vui của mình & cả Pé.

    Nhớ lắm những bữa cơm chung cùng Pé & mẹ Pé (nhà cách nhau có vài bước chân thôi nhưng mình ở 1 mình nên hay qua đó ăn luôn cho vui).

    Nhớ lắm những buổi đi về quê mình đi vào rừng quốc gia Nam Cát Tiên chơi vui thoải mái.

    Nhớ lắm những buổi đi nhập hàng cùng Pé. Mình và Pé hay hát bài "mãi mãi một tình yêu" để mình khỏi ngủ gật trên đường.

    …………...và rồi sau gần 5 năm yêu nhau & chuyện gì đến cũng đã đến. Một cái đám hỏi đã được tổ chức để chính thức được công nhận cho mình và Pé quen nhau. Đó là lẽ tất yếu và hầu như mọi người ai cũng hiểu & biết điều đó là lẽ đương nhiên.

    Rồi một đám cưới đứa bạn thân ngoài Phú Quốc nên mình & Pé đã xin phép gia đình cả 2 để đi. Ngày tết Trung Thu là đám cưới người bạn & cũng chính là sinh nhật của mình. Niềm vui & hạnh phúc được nhân lên vì đó cũng là ngày sinh nhật xa nhà nhất cùng Pé.

    Dự định kế tiếp là sẽ cưới nhau trong tháng 12 (theo dự kiến là ngày 20 hoặc 22)để kịp về quê ngoại ra mắt họ hàng & làm giấy tờ cùng ông anh rể cũng vừa cưới.

    Nhưng mà……….mọi chuyện đã sụp đổ tất cả chỉ trong nháy mắt mà tất cả chẳng ai tin & dám tin. Chính bản thân mình cũng thế.

    Mình nhớ chính xác hôm đó là Chủ Nhật ngày 24 tháng 10 năm 2010 mình liều đi lên bệnh viện khám sức khỏe sinh sản 1 mình. Mình vào Ung Bứu đầu tiên (vì có ông anh em bà chị dâu đã vào) nhưng họ nói là không có khám & được hướng dẫn qua Gia Định nhưng qua Gia Định thì cũng chẳng ai làm ngoài việc khám các bệnh truyền nhiễm nên họ lại hướng dẫn qua Từ Dũ nhưng khi qua đó cũng chẳng được gì mà nói là chuyên khoa Nam thì qua Bình Dân nhưng qua đây thì Chủ Nhật không làm việc nên đành lòng đi về. Đến thứ 2 đi lên thì được bác sỹ đây nói : “khám vô sinh bắt buộc phải có vợ đi kèm & phải có giấy đăng ký kết hôn thì mới khám chứ khám giờ thì nếu vô sinh anh có lấy vợ không ?” nên cũng chẳng được khám. Cuối cùng phải chạy nhờ mấy thằng “cò” để xin được số điện thoại của bác sỹ & được một cuộc hẹn để làm xét nghiệm với mức chi phí khá cao. Cuối cùng kết quả xét nghiệm chỉ dừng lại ở mức 5%. Vì trước kia mình tiêm kháng sinh quá nhiều vì bị bỏng.

    Không phải vì dửng dưng mình đi làm chuyện không đâu này đâu. Tất cả đều có lý do của nó & mình muốn giữ lại hạnh phúc & muốn người mình yêu cũng hạnh phúc.

    Sau lần thăm đứa Em họ mới sinh về Pé bảo : “ước gì mình cũng có một đứa con như thế thì thích nhỉ, nhìn mẹ con nó hạnh phúc lắm”.

    Còn nhà ông anh em của bà chị dâu thì vợ chồng lục đục suốt ngày vì gia đình không có con. Giờ gia đình bỏ biết bào nhiêu tiền rồi mà giờ vẫn vậy.

    Chưa kể là tuổi tác của mình & Pé. Mình thì chẳng bao giờ tin vào mấy chuyện này nhưng gia đình mình & gia đình Pé rất quan trọng nó. Trong sách vở của bói toán “căn duyên tiền định” thì mình và Pé chẳng có tẹo gì gọi là được cả. Nào là vô sinh, nào là nghèo mạt xác, nào là ……….ui mẹ ơi nó ghi chẳng thiếu gì luôn. Ba mẹ Pé thì nói là :”tao không cấm nhưng là người đi trước nên tao khuyên bảo như thế còn nghe hay không tụi mày chịu chứ đừng bảo là tao không nói trước” (mày, tao ở đây là cách xưng hô thân thiện người lớn với trẻ chứ không phải chửi bới gì nhe). Còn gia đình mình thì bảo là nếu lấy Pé thì Pé sẽ chết sớm & trước con. Ba mẹ kêu “mặc kệ nó chết chứ không phải con chết nên kệ không sao”.

    Mình cứ sợ điều đó xảy ra với mình. Mình thường ôm đứa cháu gái con bà chị dâu mà ước gì mình cũng có một đứa như thế. Rất kháu khỉnh & dễ thương. Có lần ru cháu ngủ mà mình rớt nước mắt hay những lần ra về nó cứ níu lại & khóc ko cho mình về………..trời ơi.

    Từ đó mình biết mình phải làm gì ……
    Chính thức ngày 06/01/2011 mình dứt khoát chia tay để Pé tìm kiếm hạnh phúc mới vì ngày cưới cũng cận kề rồi. Nếu chia tay bình thường thì chắc chẳng bao giờ mình & Pé chia tay được nên mình đành nhận lời yêu một người con gái khác để có thể làm được điều mình muốn.

    Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ rối bời lên vì còn dính đến người lớn nhưng ai cũng bận việc cuối năm nên thôi đơn giản là được. Cũng vì cuối năm nên chẳng có 1 chút gì thời gian để nhớ, để thương hay để lôi cuốn tình yêu trở lại mà thay vào đó là cứ à, ừ cho xong. Thế rồi Pé cũng đã mang trầu cau lên trả lễ. Vậy là xong khỏe cho cả ai & ai cũng có quyền tự do của riêng mình.

    Chuyện của mình chỉ có Pé & gia đình Pé biết còn lại tất cả chẳng ai biết cả kể cả gia đình mình nên ai cũng nghĩ mình phụ bạc Pé, bỏ rơi Pé để đi theo người khác. Mà cũng kệ thôi vì mình làm mà. Phân bua chi cho mệt.

    Nhớ A Pé nghe bài hát “Con đường mưa”
    Còn Pé quên A đơn giản chỉ bằng 1 bài hát “Cầu vồng sau mưa”

    Đến hôm Noel nhớ Pé tính rủ Pé đi chơi thì Pé đã có người khác chở rồi. Thế là Noel năm ấy………..người yêu của mình trong vòng tay của người khác.

    Rồi có tin Pé sắp lấy chồng thì mình mới tỉnh giấc nhưng khoảng thời gian này công việc bù đầu vì cận tết rồi. Mình chỉ liên lạc được vài lần rồi đã đến ngày cưới của Pé rồi. Ác ôn thay ngày cưới của Pé lại chính là ngày cưới của mình (20/12). Như vậy đủ hiểu rằng Pé ghét mình đến mức nào rồi.

    Ngày Pé & gia đình đi phát thiệp mọi người cứ nghĩ rằng tên trong thiệp mới là tên thật của mình. Vì ai cũng nghĩ mình với Pé cưới nhau cả. Rồi…….
    Thời gian cứ trôi dần và giờ đã hơn 1 năm từ khi chia tay & sắp được 1 năm ngày Pé lên xe hoa. Sau công việc, trong giấc ngủ luôn nhớ & mơ thấy Pé.

    Trong khoảng thời gian này có người luôn theo mình. Thay vì bù vào chỗ trống của Pé thì hầu như chẳng làm được. Mà chắc cũng chẳng ai làm được cả vì chắc có lẽ nó đã ngấm vào máu rùi quá. Mình có nói thẳng với người bạn đó là : “trên đời này A chỉ yêu mình Pé ….cho đến khi nào E có thể thay thế được Pé ấy thì A mới yêu E”.

    Bạn bè ai cũng hỏi & ai cũng nghĩ mình đã lấy vợ nhưng nói thì chẳng ai tin mình. Hic
    Các tấm hình chụp đang đợi mình làm đĩa vẫn còn đây.
    Nồi cơm điện, mùng mền chăn gối Ba tặng để cho đám cưới sau này vẫn còn đây
    Tất cả những kỉ niệm vẫn còn ở trong đây rất nhiều & rất nhiều
    Biết bao dự kiến trong tương lai.

    …………………nhưng tất cả chỉ còn trong DĨ VÃNG.

    Cả năm trời A ko dám liên lạc với E dù chỉ 1 lần mà chỉ dám hỏi thăm E qua những người bạn. Đôi khi đi nhập hàng gặp nhau mà mình cũng không dám chào hỏi lấy 1 câu hay đối mặt với Pé dù chỉ 1 lần.

    Lại một mùa Noel nữa lại đến nỗi buồn cùng nỗi nhớ những Noel năm nào quá. Đã 2 mùa Noel vắng Pé rồi và các mùa Noel sau cũng vậy mà thôi. Có ai có thể lấp được cái vực nhớ nhung này chứ !

    ....VÀ NHƯ THẾ LÀ TÌNH YÊU ĐẦU ĐỜI ĐÃ CHẾT !!!

    .:: Mỗi ngày một................nén nhang ::. - 1.:: Mỗi ngày một................nén nhang ::. - 2
     
  2. The_liar Thành Viên Cấp 2

    "Cao thượng ko đúng chỗ lại là ích kỷ"
     
  3. hunteen Chuyên Gia Hàng Hiệu

    r.i.p :burn_joss_stick::burn_joss_stick: :burn_joss_stick: trước lát đọc sau
     
  4. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    Thắp nhang quài mà trượt lô miết.:: Mỗi ngày một................nén nhang ::.
     
  5. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    rốt cuộc 1 mình bạn biết 1 mình bạn tự giải quyết mà ng iu bạn ko hề biết và cũng ko hề đc quyền quyết định cái j. Mình gét cái kiểu biết rồi ôm khổ lặng lẽ 1 mình.

    iu nhau thì những lúc như thế phải cho nhau cơ hội để cùng vượt qua chứ.tình iu là của cả hai, bạn có quyền j mà tự quyết định như vậy

    đọc là bực à.
     
  6. Phạm Nguyễn UY TÍN LÀ VÀNG

    Mình chỉ nói cho bố mẹ của Pé để chỉ cần gia đình Pé hiểu mình là được. Mình thương bố mẹ Pé như thương bố mẹ mình vậy. Chính vì thế nên mình sợ bố mẹ Pé nghĩ mình này nọ ...còn mình và pé thì mình đã chấp nhận rồi.
     
  7. Ice Man Thành Viên Cấp 3

    Cùng ý kiến .:: Mỗi ngày một................nén nhang ::.
     
  8. kubin_sad2009 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đúng rồi đấy
    tình yêu là của 2 người
     
  9. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    em có 1 thắc mắc là sao mới chia tay bro ( lúc đó pé khoảng 20) mà sau mấy tháng là có chồng lun zj... tình iu của bro trong 5 năm kg có nghĩa lý j sao ==''
     
  10. Trần Cường <font style="color: #990000"><b>www.HungLongTCD.com</b></font>

    "Cao thượng ko đúng chỗ lại là ích kỷ"
    hix, câu này quá hay .
    theo mình bít thường thườ sau mối tình đầu là ng ta cưới nhanh lắm tầm mấy tháng wen bít là cưới liền hà .:: Mỗi ngày một................nén nhang ::.
     
  11. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    phù... chuyện buồn quá :sad:

    anh nghĩ như thế là tốt cho cả 2 à?! Anh có chắc người con gái anh yêu có hạnh phúc ko?! Dù sao cũng đã quyết định rồi.... Mong là anh sẽ có hướng giải quyết ở tương lai, vì câu chuyện của anh chưa kết thúc đâu.
    Giáng sinh an lành!
     
  12. Phạm Nguyễn UY TÍN LÀ VÀNG

    Mình không muốn nhắc vì đó là chuyện của riêng Pé rồi. Hi

    Pé chỉ nói mình 1 câu duy nhất như thế này sau khi biết hết chuyện :"nếu Em cũng không có con thì sao ? Em sẽ hận Anh suốt cuộc đời này". Vì câu nói mà đến giờ mình vẫn lo sợ vì cũng gần 1 năm rồi mà Pé vẫn chưa có tin vui .:: Mỗi ngày một................nén nhang ::.
     
  13. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    bro lo xa quá:smile:
    mà mới 20 tủi có chồng, con hơi sớm hen,,, còn mình 23t mà thick rong chơi, kg thick ràng buộc:smile:
    mà bro đâu phải 100% vô sinh đâu, sau tự kỉ zậy
    :misdoubt:
     
  14. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    chỉ có thế thôi sao?
    thật sự chẳng hiểu đc
     
  15. Táo xanh Thành Viên Cấp 5

    1/ chuyện sức khỏe của bạn, đâu có gì mà ko giải quyết dc đến nỗi phải chia tay. y học ngày nay tiến bộ nào là lọc tinh trùng, bơm tinh trùng, thụ tinh nhân tạo hoặc là xin con nuôi. cứ tưởng người yêu ko thông cảm với bạn chứ. (nói chung là lãng xẹt)
    2/ hổng biết người yêu của bạn yêu bạn sâu đậm tới mức nào mà chỉ chia tay trong thời gian ngắn đã có thể nhanh chóng lên xe hoa. hay thật!
    3/ tội nghiệp người đến sau, dù người đó là vợ hay người yêu của bạn, bởi vì cho đến cuối cuộc đời trong tim bạn ghi dấu người yêu đầu tiên, lý do chia tay sẽ khiến bạn ray rứt mãi. hy vọng là sẽ có 1 cô gái xóa mờ dc vết sẹo này...

    ....................... the end.........................
     
  16. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    chứ hok phải ế hả ú .:: Mỗi ngày một................nén nhang ::.udency:
     
  17. r0_r0 Thành Viên Cấp 3

    chán thật.sao lại để mất all chỉ vì cái suy nghĩ 1 mình bạn vậy.thế kỉ mấy rồi?ít ra bạn phải chia sẻ với bgai bạn thì mới tỏ ra tôn trọng ngdo,nếu btrai mình như vậy mình sẽ càng thương hơn và cố gắng cùng nhau chữa khỏi,ko thì đi xin con nuôi.
    chẳng lẽ lấy nhau chỉ để đẻ con thôi sao??
     
  18. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    kg sinh đc con khổ tâm lắm bro ơi:smile:
     
  19. marketing02 Thành Viên Cấp 2

    Đọc xong bài này tự dưng nghĩ tới mình, hôm nay mình đã vô tình đánh mất đi một thứ...ko 1 lí do.

    Noel vui thật, nhưng dư âm đọng lại thì không vui một chút nào. Lòng tin của 1 người dành cho mình đã mất

    Giờ không biết làm sao đối mặt với những người đó, cảm giác thật có lỗi

    .:: Mỗi ngày một................nén nhang ::.
     
  20. mohametsari Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mình đồng ý với lựa chọn của bro ... .:: Mỗi ngày một................nén nhang ::.
    Tuy nói vô sinh thì xin con nuôi chỉ cần yêu nhau là đc, nhưng đời mấy ai mà tốt được với con của người khác.