Tìm kiếm bài viết theo id

Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi trinhanhthu, 20/12/11.

ID Topic : 4333269
Ngày đăng:
20/12/11 lúc 18:12
  1. trinhanhthu Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    26/1/11
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    295
    :confuse: Chả là em đang làm ở tiệm bánh L'amour HBN,và trót thương 1 người con gái lớn hơn em 4t. Em thương cô ta thật lòng (ko gian dối),thương tính khí cô ấy,thương cái mạnh mẽ bản lĩnh của cô ấy.
    Khi nói lời yêu với cô ấy,thì cô ấy nói "tui với ông ko thể nào đc đâu"
    Nhưng mỗi khi gần gủi thân mật cô ấy lại ko từ chối, thậm chí còn để em hôn và ôm ấp cô ấy nữa. Cô ấy rất hiểu em,hiểu từng cái dù là nhỏ nhất,lo cho em từng li từng tí, từ bữa cơm, đến ly cafe sáng,rất chu đáo.
    Tối hôm trước khi wa nhà rủ cô ấy đi chơi thì cô ấy ko đi và nói là mình ko có kết wả đâu,đừng làm như vậy nữa. Cô ấy nêu ra lí do là vì cô ấy lớn hơn em wá nhìu, gia đình cô ấy khó lắm (vì là người HOA), cô ấy k mún em bị tổn thương,và cô ấy nói mỗi năm mỗi khác,ông wen tui 1-2 năm rùi nói chia tay,lúc đấy còn đau hơn. Thôi thì làm bạn nhé...
    Mình điên wá nên lỡ lời nói với cô ấy là "hóa ra em cũng như bao đứa con gái khác,cũng tầm thường và ko bãn lĩnh" .Sau khi cô ấy nghe xong,và nói mình bị xúc phạm 1 cách ghê gớm và ko bao giờ có chuyện 2 đứa yêu nhau nữa. Hiz em buồn ghê gớm, tuyệt vọng,hụt hẫng,...
    Nhưng wa ngày hôm sau cả 2 làm lành lại, vẫn ôm,vẫn hôn nhưng cái cảm xúc cô ấy dành cho em ko còn như trước nữa.
    :too_sad: Nói chung là em đã làm lỗi và em biết dù tha thứ, cô ấy đối với em cũng ko còn như xưa nữa. Em ko biết bây giờ fải làm thề nào nữa
    Vì cô ấy đã nói Tôi và ông mãi mãi ko bao giờ đến đc... Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi...
    Theo em nghĩ thằng bạn trai cũ của cô ấy trước đây đã làm cô ấy wá đau đớn, hụt hẫng,nên cô ấy ko dám đón nhận tình yêu khác, mặc dù là tình yêu chân thật. (điều này cô ấy đã từng tâm sự với em)
    Thế nên bây giờ điều em muốn các bác giúp ở đây là
    1. Nên quên hay tiếp tục (lí do tiếp tục là em ko thể nào wên,và cô ấy là người con gái em thương thật lòng,sẽ ko có người thứ 2 như cô ấy)
    2. Tiếp tục thì em sẽ còn 2 cơ hội, cơ hội 1 là noel này sẽ tặng cô ấy 1 món wà và rủ cô ấy đi chơi. Tiếp tục thuyết phục cô ấy. Nếu cô ấy từ chối, vẫn tiếp tục chờ đợi đến tết,mua 1 món wà gì đó gửi cô ấy đem về wê cho ba mẹ (vì tết này cô ấy về wê), và rũ cô ấy đi chợ hoa...
    Nếu tiếp tục thất bại có lẽ em sẽ wên và xin nghĩ làm ở đó (dù rất đau vì fải xa cô ấy).
    3. Các bác giúp em cách nào để cô ấy có thể hiểu hết tình cảm của em và làm sao em có đc cô ấy.
    4. Tư vấn cho em món wà giáng sinh ý nghĩa và cảm động để noel này em tặng cô ấy (tầm dưới 100K vì em làm phục vụ lương ko cao)


    Mong các bác tư vấn và giúp đỡ cho em ạk... Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi... - 1
     
  2. HoangVu3928 Thành Viên Cấp 4

    HÍc, đúng như tựa đề topic. sao thượng đế hok rộng rãi cho bạn này nhỉ...Yêu thiệt lòng mà nhận kết quả vậy Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi...
    Sao tui yêu đểu mà nhiều đứa bu quá Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi... - 1 SV nghèo nữa chứ Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi... - 2) Chém gió cho topic bay cao nhìu chuyên gia vào tư vấn Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi... - 3
     
  3. vitximonline Trùm Áo Khoác 5s

    mình thấy bạn làm vậy là đúng và quá ổn rồi,mình nghĩ cô ấy cũng có tình cảm với bạn nhưng còn vì một lí do hay nỗi khổ nào cản trở nên ko thể chấp nhận thôi,bạn nên kiên trì và tiếp tục theo đuổi,mình tin một ngày nào đó cô ấy sẽ hiểu và chấp nhận bạn
     
  4. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    Mua cho cô ấy cái mũ bằng lông giống trong phim Tuyết Sơn Phi Hồ đó
     
  5. Mr_shu86 Thành Viên Cấp 2

    chúc bạn thành công...cố lên phi công trẻ....người ta có nỗi khổ và lo lắng về tuổi tác thôi...sợ gia đình ko chấp nhận nữa chứ thực ra người ta yêu bạn nên mới cho bạn ôm hôn như vậy...ráng lấy lòng được gia đình là thành công...
     
  6. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    cố lên Dương Quá, thế nào cũng có ngày pak pak với Tiểu Long Nữ Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi...
     
  7. nguyen666888 Thành Viên Kim Cương

    trời ơi đã ôm hôn rồi thì cứ vậy thôi còn tỏ tình tỏ tiền gì nữa !
     
  8. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    cô ấy có thích hoa ko? nếu có thì mua cho cô ấy 1 lẵng hoa bất tử đi bro để chứng minh ty của bro với cô ấy, chúc may mắn nhé
     
  9. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi... - 1
    Cố lên!!! Chờ rp của bác!!
    Con gái thik tặng hoa hồng lắm...
     
  10. trinhanhthu Thành Viên Cấp 2

    Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi... - 4

    Mình cũng ko hiểu nữa...
    Miệng thì nói tôi ko yêu cậu đâu,nhưng thi thoảng em nhớ wá lại đến gần ôm chầm lấy từ fía sau, hôn cổ,hôn môi thì lại ko từ chối, mắc cỡ này nọ. Vậy là bạn Vote cho mình 1 phiếu là tiếp tục fải ko Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi... - 5
    Thanks bro
    Mình cũng nghĩ như bạn...cô ấy thấy mình còn trẻ, sợ mình sau này mau chán (vì có lần cô ấy cũng nói vậy với em) nhưng em tin tình yêu và lựa chọn của em là sáng suốt
    Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi... - 7 Tình yêu nó lớn lao và mạnh mẽ lắm 2 bác ạk, chứ ko đơn giãn gói gọn trong 2 từ TÌNH DỤC ĐÂU
    Hihi hoa thì mình cũng đã nghĩ đến, nhưng mình mún cái gì lạ lạ và độc cơ
    thanks bạn nhìu


    Note: 24/12 đêm giáng sinh này Hồ bán nguyệt Q7 sẽ có chương trình event ca nhạc rất lớn của Tiger Beer tổ chức.
    Chi tiết xem ở đây nhé http://www.tigerbeer.com.vn/vbl/tigerbluexmas/

    Mình làm ở tiệm bánh L'amour Bakery & Cafe kế cafe Soho, thế nên hôm ấy bạn nào đến tiệm mình ủng hộ, cứ vào nói là mem 5giay, comment topic trinhanhthu. Mình sẽ giảm 10-15% giá trị bill.
    Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi... - 8 Keke tiệm rất sang nhé, dẫn bạn gái đến vừa ăn bánh kem, vừa uống cafe máy, vừa xem ca nhạc thì còn gì.
    Mong các bác tiếp tục tư vấn chuyện tình của em giúp em nhé... Em vẫn đang theo dõi topic
     
  11. fc.mu Thành Viên Cấp 4

    DOãn chi bình luom truoc rùi cha oi,ko có đoạn Duong qua pak pak dau
     
  12. thankson Thành Viên Cấp 5

    vài điều góp ý, chúc bạn vui, có bồ vui thật, có ai iu tui ko:after_boom:
     
  13. LáiBuônSG Thành Viên Cấp 2

    Tiếp đi bồ ... cô ấy cũng yêu bạn á .. chứ bộ chùa hay sao mà cho bạn " sàm sỡ " phải hok nè. Nhưng có khi còn một điều gì đó cản trở trong suy nghĩ và niềm tin của cô ấy.
     
  14. zzzsaudoizzz Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi... Ủng hộ bạn trai.
    :sure: Bây giờ muốn tìm người như bạn cũng hiếm lắm.
    Cố lên nhéSống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi... - 1Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi... - 2
     
  15. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    phụ bro nè Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi...
    mình cũng hem thick iu người nhỏ tuổi hơn ( mình sống định kiến lắm )
     
  16. trinhanhthu Thành Viên Cấp 2

    Thanks bồ tư vấn,mình sẽ cố gắng
    Yeah, điều bạn nói hệt như suy nghĩ của mình.
    Có mấy lúc mình tõ vẻ nghiêm trọng, nghiêm túc hỏi cô ấy: Em có yêu tôi ko (mặc dù nhỏ hơn nhưng vẫn thích xưng anh :tireSống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi... .Cô ấy nói, Ngó ko biết nữa...Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi... - 1
    Chả hiểu nghỉ gì
    Thanks 2 bro Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi... - 6
     
  17. lehuutoan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bạn àh , chắc mình nghi cô ấy cũng thương bạn nhiu lắm ! nhưng tai 1 chuyện nhà ng hoa rất khó vs Q.trong về tuổi tác lắm , nhưng q.trong là do bạn , bạn nghi nếu thương ng đó thi bạn phải đấu tranh giành lấy tinh yêu của bạn , minh cũng là ng hoa nên mjnh cũng hiểu nổi lòng cô ấy . Nếu tình yêu thật sự của bạn , bạn cứ đấu tranh giành lấy cô ấy đi ! Chúc bạn đc may mắn vs như ý
     
  18. marketing02 Thành Viên Cấp 2

    :choler::choler::choler: ngàn năm chữ tình
    Ngàn đời chữ hận

    :canny:
     
  19. trinhanhthu Thành Viên Cấp 2

    Thanks bạn nhìu lắm Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi...udency:
    Nhìu lúc giận hờn vu vơ, rùi cả 2 ko hiểu nhau (chằng ai dở hơi giận hờn này nọ với người mà mình chẳng có cảm giác gì). Cô ấy nghĩ mình còn trẻ con chưa đủ chín chắn,nên chắc cô ấy còn lo sợ. Sợ mình sau này mau chán, sợ mình đỗi thay (vì mình còn wa trẻ, cô ấy năm nay cũng 25 rùi...)
    Dù gì mình cũng thanks bạn nhìu lắm.
    Mà sao người hoa lại wan trọng tuổi tác nhỉ Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi... - 1
     
  20. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Xịt phẹ, gái nó đã chịu tâm sự, chăm sóc cho chú còn muốn cái lìn gì nữa ? Thế tóm lại chú muốn gì, muốn gái phải "alô em đang ở NN, em yêu anh, anh ra đây với em" thì chú mới thỏa mãn cái tôi hả ?

    -Bằng mọi cách, kể cả phải gọi tổng đài, kiên quyết chỉ ra gái nhầm lẫn. Một cách tống tình gián tiếp làm gái phải xấu hổ là cái ngu của chú. Nếu xui, 1 ngày đẹp trời nào đó thằng ku đé0 hiểu sao gái quay quắt 180 độ.
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...,
  2. vietnamdong,
  3. vanquyensg2020,
  4. nguyentuan1874,
  5. HuyPhuc1905,
  6. Fish
Tổng: 429 (Thành viên: 7, Khách: 350, Robots: 72)