Tình hình là mấy nhỏ bạn mới thi xong, đòi đi xe buýt từ Bình Dương qua Thành Phố du lịch 1 bữa (có honda nhưng bọn nó cứ đòi đi xe buýt, chắc bọn ấy chưa bít mùi chen lấn, móc túi ) cụ thể là đi thăm chợ Bến Thành, bến Nhà Rồng, nói chung là mấy chỗ nổi tiếng áh, tính cũng kệ mà thấy tội wá nên lên hỏi pà kon cô bé, í nhầm cô bác coi ai có kinh nghiệm đi du lịch bụi thì tư vấn cho mình và những ai có ý định đi du lịch bụi tham khảo kinh nguyệt, í lại nhầm, kinh nghiệm chứ. Thanks mọi người nhiều :smile: Ah quên: ai đã từng đi rồi mà có gì cần cảnh báo thì cảnh báo e bít trước để e tránh ngen, chẳng hạn như:" không sờ vào hiện vật kẻo bác bảo vệ đánh, không ghẹo chị bán vé kẻo bác bảo vệ ghen :beat_brick: giỡn thui chứ e mún nói là những chỗ chặt chém gần đó ák"
Nếu đi xe buýt hơi chua. vì các điểm tham quan ở TP nó cách xa nhau lắm. Xuất phát từ Nhà thờ Đức Bà tạt qua Bưu điện Thành Phố > Dinh độc lập ( 15k 1 vé giờ ko biết nhiêu ) Nếu có tâm hồn mua sắm: Tấp vô Vincom hay bèo bèo thì ra chợ bến thành. Muốn tham quan bảo tàng thì : BT bến nhà rồng, BT chứng tích chiến tranh. .v..v. Bạn phải cho biết mục đích đi chơi mới dc, tại nhiều chỗ lắm. Đi tham quan, mua sắm, hay đi ăn ???
từ BD vào TP gọi là du lịch bụi á hả , vậy thì 1 tuần mình cũng bụi vài lần , dơ dáy ghê :haha: ..Nói chớ TP thì có gì đâu mà chơi, chủ yếu coi mấy cái nhà thờ Đức Bà, bưu điện tp v.v...coi cho biết thôi chứ cũng ko khác hình chụp lắm đâu mà giá cả lại đắt đỏ, di chuyển khó khăn...nếu muốn đi chơi thì nên đi mấy resort hay mấy vùng ven tp í , nhiều cảnh đẹp chụp hình sướng hơn
thì đi hít bụi mà bác Bắt xe bus xuống Bến Thành rồi vòng vào chợ Bến Thành xem người ta bán cái gì trong đó, xong cuốc bộ 20P lên Dinh Độc Lập, nhà thờ Đức Bà, Bảo Tàng rồi vào Diamond tiểu xong ra công viên 30/4 uống cafe đậu nành rang cháy . hoặc lang bang qua bên Tao Đàn chụp hình. Bên Tao Đàn rộng rãi mát mẻ, có mấy cái chòi vào ăn uống nghỉ ngơi ok. Tới trưa là thấy mệt, trời nắng, làm biếng đi tiếp ..... thôi bắt xe bus đi về
từ ngày đi học bằng xe bus thế là ghiền.sinh viên mà,có 1400/vé.Nổi hứng là rủ nhỏ bạn leo lên xe bus đi chơi Tiện hỏi bạn ở Bình Dương,có xe bus nào đi ngang qua cf gió và nước ko
đi tham quan là chính chứ sv nghèo tiền đâu dzô diamond, vincom mà mua sắm tại mấy nhỏ bạn mình tụi nó hà rứa đòi đi xe buýt + đi bộ cho tốn tiền + calo chơi chứ mình cũng chạy honda qua thành phố hoài ah:beat_brick: kaka thấy cái này đúng nè, bụi BD hít hoài chán nên qua hít bụi TP cho nó đổi không khí:smile: gió và nước gần bến xe BD lun ák, nếu siêng thì hỏi mấy bác xe ôm rồi đi bộ chút cũng tới hà, đi bộ cho mệt rồi uống cafe cho nó ngon bọn con gái lắm chuyện nên đòi đi xe buýt, chứ hùi đó giờ mấy chỗ này mình cũng chạy ngang hoài ah, chưa ghé dzô lần nào thui :smile: BD cũng vậy hà, vòng vòng riết cũng chả biết đi đâu, TP thỉnh thoảng cũng đi nên thấy túm lại là đi đâu cũng tốn xăng, chạy ra quán cafê lề đường vừa uống vừa nhìn em tơ là đã nhất chả có gì chơi hết, hồi xưa pùn pùn còn đi coi công an bắt xe, nay coi thấy chán rùi. Hông còn dí như hùi xưa
từ Suối Tiên thì đi xe bus nào tới được vậy bạn.Trên web thấy nhiều xe quá nhưng chỉ thấy bản đồ ở SG thôi chứ ko thấy bản đồ xe bus ở BD nên hỏi lại cho chắc Tham quan thì mình ko biết,nhưng nếu đi xe bus mà tìm cf với quán ăn thì mình biết vài chỗ
mình ko có đi xe bus nên ko có biết tuyến xe, chỉ bạn những chỗ đáng đi nè, bảo tàng kế bên Thảo Cầm Viên, Dinh Độc Lập, Bảo tàng Hồ Chí Minh ở bến Bạch Đằng, cv Tao Đàn, chùa Việt Nam Quốc Tự. mình thấy Đầm Sen đẹp hơn Suối Tiên, nhưng Đầm Sen thì hơi xa. đi vòng vòng tới chiều tối ghé coi 1 suất phim hay kịch rồi zìa. đi xe bus thì thời gian chờ đợi + đổi tuyến hơi mệt à + dễ đi lạc nữa khi đi nhớ đem theo vài chai nước suối + bánh kẹo để nhâm nhi